1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thua tan tác trên sân Everton

(Dân trí) - Trong một ngày mà hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, MU đã bị đội chủ nhà Everton quật cho tan tác. Với những miếng đòn phản công sắc lẹm, tận dụng triệt để sai lầm của đối phương, Everton đã thắng 3-0 đầy ngọt ngào.

Hệ thống phòng thủ của MU mắc quá nhiều sai lầm, cả ba bàn thua của đội khách đều có lỗi nghiêm trọng từ hệ thống phòng ngự của đội khách. Vì thế thầy trò trắng tay là chẳng có gì đáng tiếc nuối. Chút cay đắng cho cổ động viên MU khi mà khá lâu rồi đội bóng này mới thua đậm đến vậy, lần gần nhất một đội khiến “Quỷ đỏ” thủng lưới hai bàn trong hiệp đầu tiên cũng chính là… Everton, đó là trận thắng 2-0 ở lượt về mùa giải trước, cách nay hơn 1 năm (20/4/2014).

Trận thua thứ hai liên tiếp khiến MU không còn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, họ chắc chắn đứng ở vị trí thứ 4 sau vòng 34. Chưa quá lo về việc đội xếp thứ năm hiện tại là Liverpool (58 điểm, 33 trận) thổi lửa phía sau. Tuy nhiên, nếu muốn được vào thẳng vòng bảng Champions League, đoàn quân của Van Gaal cần phải nỗ lực hơn nữa trong bốn trận đấu còn lại.

Các cầu thủ MU đã có một trận cầu vô cùng kém cỏi

Các cầu thủ MU đã có một trận cầu vô cùng kém cỏi

MU tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công quen thuộc ngay tại Goodison Park, tuy nhiên khi các đợt tấn công của đội khách chưa phát huy hiệu quả thì họ bị dội ngay một gáo nước lạnh ở phút thứ 5. Everton có đợt phản công nhanh, McCarthy biến Blind cùng McNair thành những gã hề khi lách vào giữa hai cầu thủ này rồi băng xuống đánh bại De Gea từ bên phải vòng cấm địa.


Vòng 34 Premier League

Thứ 7, 25/4/2015

Southampton 2-2 Tottenham

QPR 0-0 West Ham

Crystal Palace 0-2 Hull

Burnley 0-1 Leicester

Newcastle 2-3 Swansea

Stoke 1-1 Sunderland

West Brom 0-0 Liverpool

Man City 3-2 Aston Villa

Chủ nhật, 26/4/2015

Everton 3-0 Man Utd

Arsenal 0-0 Chelsea

Một tình huống phản công có yếu tố may mắn của Everton khi mà bóng đập chân hậu vệ của MU rồi bật lại như những đường chuyền ngon ăn, tuy nhiên Van Gaal có quyền trách cứ học trò ở bàn thắng này khi mà cả Blind và McNair thi đấu thiếu nhiệt huyết, đặc biệt hậu vệ trẻ McNair, anh cản phá hời hợt. Chỉ hai phút sau khi bị thủng lưới, MU có cơ hội gỡ hòa. Fellaini cướp bóng trong chân của Barry rồi băng xuống dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, thật tiếc anh lại sút vọt xà khi trước mặt chỉ còn thủ thành Howard.

Đội khách tiếp tục thể hiện lối chơi nhuyễn, phút 16 Herrera nhận bóng trong vòng cấm địa từ Fellaini, tiền vệ người Tây Ban Nha xoay người rồi mớm bóng cho Blind băng lên dứt điểm ở vị trí trực diện khung thành. Cú sút chân phải của cầu thủ đa năng người Hà Lan đi không mạnh và đúng vào vị trí của Howard.  4 phút sau từ quả đá phạt bên phải, Mata treo bóng vào trong vòng cấm cho Smalling đánh đầu, bóng vẫn đi vào vị trí của Howard.

Tuyến giữa của Everton chơi khá rắn khiến đội khách rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Howard.  Phút 33, từ đường bóng dài xẻ nách ở giữa sân sang bên phải cho Coleman băng lên, Everton tạo ra pha phản công nguy hiểm. Rất may cho MU, Smalling băng về cản phá kịp thời p ha căng ngang của Coleman vào cho Lukaku sau đó.

Nhưng Everton không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thứ hai. Phút 35, từ pha phạt góc bên phải, Stones băng cắt rồi đánh đầu hướng vào giữa cầu môn, bóng đi quá nhanh khiến De Gea chẳng thể làm gì. Lại một lần nữa hàng thủ của MU cho thấy sự mất tập trung trong những tình huống cố định, ở mùa giải năm nay đội bóng của Van Gaal bị thủng lưới khá nhiều từ những tình huống phạt góc.


Hai bàn thua khiến MU choáng váng, tiếp tục dâng cao song lối chơi phản công sắc lẹm của đội chủ nhà đang khiến họ khó khăn. Có thể thấy cánh trái của MU đang bị Everton khai thác triệt để, Shaw phòng thủ rất kém và anh thường xuyên bị đối phương qua mặt. Nếu Lukaku dứt điểm tốt hơn chút xíu thì rất có thể ngay trước giờ nghỉ đội chủ nhà đã có thêm bàn thắng thứ ba, tất nhiên tình huống gây sóng gió của đội chủ nhà tiếp tục từ một đòn phản công.

Ngay khi bước vào hiệp hai, Van Gaal tung Falcao vào sân thay cho Fellaini để gia tăng sức công. Phút 47, đội khách có tình huống gây sóng gió trước cầu môn đối phương song Rooney không thể dứt điểm ở cự ly gần do thủ thành Howard lao ra áp sát. Đội chủ nhà đang thực hiện lối chơi phòng thủ rất chặt chẽ và tiếp tục khiến MU gặp nhiều khó khăn.

Giữa hiệp hai, Van Gaal tung Di Maria vào sân để làm mới sức công cho MU, tuy nhiên cũng giống như Falcao, tiền vệ người Argentina chẳng chơi tốt hơn Mata, người phải rời sân nhường chỗ cho anh. Chơi nhạt nhòa đến phút 74, đội khách tiếp tục trả giá bằng bàn thua thứ ba. Lại là một pha phản công của đội chủ nhà và Lukaku khôn khéo không tham gia tình huống này để nhường bóng cho Mirallas, cầu thủ này dễ dàng băng xuống dứt điểm vào góc hạ gục De Gea, nâng tỉ số lên 3-0.


Ba bàn thua khiến hi vọng vào việc có điểm của MU tan thành bong bóng. Đội khách vẫn nỗ lực tấn công song dường như áp lực nặng nề đã khiến các đôi chân đội khách không còn thanh thoát. Phút 84, Mirrallas đi bóng từ bên trái vào trung lộ rồi dứt điểm căng ngay ở đầu vòng cấm, De Gea phải tung người đẩy bóng vọt xà.

Van Persie được tung vào sân ngay sau đó, nhưng sự có mặt của anh cũng chẳng giúp gì MU. Đoàn quân của Van Gaal đã gặp trận thua thứ hai liên tiếp.             
 

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

77

33

23

8

2

65-26

2

Manchester City

67

34

20

7

7

70-36

3

FC Arsenal

67

33

20

7

6

63-32

4

Manchester United

65

34

19

8

7

59-34

5

FC Liverpool

58

33

17

7

9

47-36

6

Tottenham Hotspur

58

34

17

7

10

55-49

7

FC Southampton

57

34

17

6

11

47-26

8

Swansea City

50

34

14

8

12

41-44

9

Stoke City

47

34

13

8

13

39-42

10

Everton

44

34

11

11

12

44-43

11

West Ham United

44

34

11

11

12

42-42

12

Crystal Palace

42

34

11

9

14

42-47

13

West Bromwich Albion

37

34

9

10

15

32-46

14

Newcastle United

35

34

9

8

17

36-57

15

Aston Villa

32

34

8

8

18

26-48

16

Hull City

31

33

7

10

16

31-45

17

Leicester City FC

31

33

8

7

18

35-51

18

AFC Sunderland

30

33

5

15

13

26-49

19

Queens Park Rangers

27

34

7

6

21

38-59

20

Burnley FC

26

34

5

11

18

26-52

          

Đội hình thi đấu

Everton: Howard; Coleman, Stones, Jagielka, Baines; McCarthy, Barry; Lennon, Barkley, Osman (Mirallas 69′); Lukaku.

Goals – McCarthy 5′, Stones 35′, Mirallas 74′

Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, McNair, Shaw, Blind, Herrera, Mata (Di Maria 63′), Fellaini (Falcao 46′), Young, Rooney. (Van Persie 85')

Phù Sa