MU phải chơi Chung kết C1 trong trang phục “dự bị”
(Dân trí) - Manchester United sẽ phải sử dụng trang phục “dự bị” toàn trắng cho trận Chung kết Champions League tới đây do Barcelona chọn áo thi đấu truyền thống đỏ xanh.

Áo đấu truyền thống có giúp Barca lặp lại chiếc Cúp C1 năm 2006?
Trong buổi họp kỹ thuật của UEFA mới đây, BTC trận Chung kết và hai đội Barcelona và MU đã bốc thăm chọn áo đấu. Theo đó, lá thăm đã giúp đại diện đến từ TBN được quyền ưu tiên chọn trang phục thi đấu và dĩ nhiên họ quyết định chọn màu áo truyền thống.
Do áo đấu sân nhà của Barca có màu đỏ xanh nên cả hai trang phục thi đấu đầu tiên của Manchester United (áo đỏ - quần trắng và áo xanh - quần xanh) đều không được sử dụng. Điều này đồng nghĩa với các học trò HLV Sir Alex Ferguson sẽ phải ra sân trong trang phục dự bị thứ hai (áo trắng - quần xanh).
Được biết, quyết định này đã khiến quan chức đội bóng xứ Catalan mừng thầm trong bụng bởi vào năm 1991, do “phải mặc áo” dự bị nên Barcelona từng bị thua chính MU của Ferguson tại Chung kết Cúp C2 ở Rotterdam.
Ngoài ra, trong trận Chung kết Champions League năm 2006, Barcelona từng được mặc áo truyền thống và lần này họ đã lội ngược dòng thành công, đả bại Arsenal trong trang phục dự bị nâng cao chiếc Cúp C1.

Ben Foster mất cơ hội tới Roma vào tuần tới.
Gần như cùng lúc với thông tin có phần “kém may mắn” trên, Quỷ đỏ thành Manchester còn phải hứng chịu thêm một tổn thất nho nhỏ khi thủ thành dự bị Ben Foster sẽ không thể cùng các đống đội tới Roma vào giữa tuần tới dự trận Chung kết.
Nguyên nhân là do thủ môn này buộc phải nghỉ ngơi sau khi tiến hành cuộc phẫu thuật vai. Chính điều này, ngoài việc vắng mặt trận Chung kết C1, sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu trận cuối cùng tại giải Ngoại hạng của MU cuối tuần này (với Hull City) cũng như hai trận vòng loại World Cup 2010 cùng Sư tử Anh vào ngày 6 và 10/6 tới đây.
Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Ferguson thừa nhận: “Đây là sự tiếc nuối lớn lao đối với Ben Foster bởi cậu ấy không chỉ phải nghỉ trận CK Champions League mà ngay cả các trận cùng ĐT Anh cũng không thể tham dự. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cậu ấy cần tĩnh dưỡng để vết mổ chóng hồi phục”.
L.T.T