1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 3 Capital One Cup

MU đánh bật Liverpool khỏi Capital One Cup

(Dân trí) - Một trận đấu không có nhiều cơ hội nghi bàn cho cả hai đội, kết quả MU giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Chicharito ở phút 46, đây là bàn thắng đầu tiên của "Hạt đậu nhỏ" ở mùa giải năm nay.

 

Được ví như một trận đấu kinh điển của nước Anh, tuy nhiên trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay giữ MU và Liverpool đã không hấp dẫn như kỳ vọng dù cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công, thậm chí còn "nhạt" hơn cả trận đấu giữa hai đội diễn ra cách đây ít ngày tại Anfield. Cả Liverpool và MU đều không có một lối chơi tấn công sắc nét, điều đó khiến họ có rất ít cơ hội trước cầu môn đối phương và làm trận đấu diễn ra tẻ nhạt.

 
Chicharito đã giúp MU đi tiếp vào vòng 4
Chicharito đã giúp MU đi tiếp vào vòng 4
 

Bàn thắng duy nhất của trận đấu là pha lập công của Chicharito ở phút 46, đây mới là bàn thắng đầu của tiền đạo người Mexico ở mùa giải năm nay. Pha lập công của Chicharito xuất phát từ tình huống phạt góc, anh đã di chuyển khôn khéo để đón bóng rồi thực hiện cú đệm trên không để mở tỷ số, một bàn thắng thể hiện duyên ghi bàn rất tuyệt vời của “Hạt đậu nhỏ”.

 

Mặc dù MU đã giành quyền đi tiếp và Liverpool phải dừng cuộc chơi, niềm vui dành cho "Quỷ đỏ", tuy nhiên họ chẳng thể cười nhạo đối thủ, bởi trong trận đấu vừa diễn ra đội chủ nhà cũng không chơi hay hơn đội khách. Thậm chí xét về số cơ hội trước cầu môn đối phương, Liverpool mới là đội chơi tốt hơn, song do khả năng dứt điểm yếu kém đã khiến đội khách không thể ghi bàn thắng ở trận này.

 

Một trận đấu buồn cho cá nhân Luiz Suarez, anh đã trở lại sau 10 trận phải nghỉ thi đấu do án treo giò. Tiền đạo người Uruguay đã thi đấu nỗ lực, tuy nhiên anh cũng không để lại dấu ấn nào rõ nét dù đã đá đủ 90 phút. Trận này cũng đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Liverpool và nhìn vào lối chơi của Liverpool thấy rõ rằng, đội bóng này đang bắt đầu có hiện tượng sa sút sau chuỗi thời gian đầu mùa giải thi đấu thăng hoa.

 

So với đội hình xuất phát trong trận thua trước Man City cuối tuần qua, huấn luyện viên Moyes đã tung ra với 8 sự điều chỉnh về con người (về vị trí trên sân là 9). 3 người có mặt từ trận đấu trước gồm Rooney (vẫn đá hộ công), thủ thành De Gea, Smalling được đẩy từ cánh vào đá cặp trung vệ với Evans trả cánh phải cho Rafael. Một đội hình hoàn toàn mới nhưng không đem lại sinh khí mới cho “Quỷ đỏ”.

 
Suarez trở lại sau 10 trận treo giò vì cắn Ivanovic ở cuối mùa giải trước

Suarez trở lại sau 10 trận treo giò vì cắn Ivanovic ở cuối mùa giải trước
 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU rất khó khăn trong việc lên bóng, nguyên nhân bởi sự kết dính giữa các vị trí quá lỏng lẻo. Liverpool đã chủ động tấn công và đội khách có chút nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Liverpool cũng chỉ có thể thực hiện tốt ở bên ngoài vòng cấm địa, mỗi khi xâm nhập vòng cấm là các cầu thủ Liverpool lại đánh mất cơ hội dứt điểm.

 

Hiệp thi đấu thứ nhất đã diễn ra trong sự nhàn nhã của hai thủ thành, họ đã không một lần phải đối diện với một tình huống thực sự gây sóng gió, có nguy cơ trở thành bàn thắng. Một hiệp đấu tẻ nhạt khiến khán giả thất vọng, tuy nhiên khi vừa bước vào hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà đã khai thông bế tắc. Phút 46, từ tình huống phạt góc bên cánh trái của MU, Chicharito đã di chuyển khôn khéo.

 

Tiền đạo của MU đã bỏ rơi người theo kèm và thoải mái đón cú sút phạt góc, anh nhảy lên đệm bóng ở trên không từ cự ly chỉ khoảng 3m, vị trí dứt điểm quá gần và thủ thành Mignolet đã không thể cản phá. Bị dẫn bàn, Liverpool cố gắng đẩy gia tăng sức ép hòng tìm được bàn thắng quân bình tỷ số.
 

Tuy nhiên về mặt lối chơi, Liverpool vẫn không có nhiều chuyển biến, đội bóng này sử dụng chủ yếu là các đợt tấn công từ hai cánh đưa bóng vào trong vòng cấm địa. Dù hàng thủ của MU hoạt động khá chệch choạc, tuy nhiên họ cũng đã không mắc sai lầm nghiêm trọng nào nên cầu môn của De Gea vẫn được an toàn. Ở mặt trận tấn công, MU tỏ ra thiếu kết dính nên các đợt lên bóng của họ cũng rất nhạt nhòa.

 
Rooney vẫn chơi nhiệt tình nhưng MU thì tiếp tục vô hồn
Rooney vẫn chơi nhiệt tình nhưng MU thì tiếp tục "vô hồn"
 

Hai cánh của MU ở trận này là Kagawa và Nani đều chơi không tốt, trong khi Kagawa thường xuyên để mất bóng thì Nani còn gây thất vọng hơn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra rườm rà trong các pha xử lý, anh cũng quá cá nhân và luôn khiến các đợt tấn công của MU bị chậm lại mỗi khi cầm bóng. MU chỉ còn chờ vào nỗ lực của các cá nhân, phút 63, Kagawa nhận bóng rồi đi bóng khá khéo trước khi tung ra cú sút từ đầu vòng cấm, bóng liếm mép trên xà ngang đi ra ngoài.

 

Đến phút 71, từ cú đánh đầu phá bóng của Smalling, Enrique đã lao xuống sát đường biên ngang và thực hiện cú tạt vào trở lại đầy ngoạn mục, Moses lao vào đánh đầu từ giữa vòng cấm địa, tuy nhiên bóng đã đi đúng vị trí của De Gea. Chưa đầy 2 phút sau, Suarez thực hiện cú đá phạt từ góc trái vòng cấm địa, bóng hơi chạm hàng rào rồi đập mép trên xà ngang đi ra ngoài.

 

Phút 76, Rooney cũng để lại dấu ấn với pha nỗ lực đi bóng từ bên trái rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, thủ thành Mignolet đã đẩy bóng ra ngoài. Đến phút 87, từ quả tạt bóng sâu của Henderson từ gần sát biên trái vô tình đã trở thành cú dứt điểm hiểm đưa bóng vào góc trái cầu môn, De Gea có phần bất ngờ nhưng cũng đã kịp đẩy bóng. Đây là cơ hội sáng giá cuối cùng của trận đấu.

 
 

Đội hình thi đấu

 

MANCHESTER UNITED: De Gea, Rafael Da Silva, Smalling, Evans, Buttner,

Jones, Giggs, Nani (Welbeck 90), Rooney, Kagawa (Januzaj 73), Hernandez (Carrick 74).

 

LIVERPOOL: Mignolet, Toure, Skrtel, Sakho, Jose Enrique, Gerrard, Lucas (Kelly 67), Henderson, Suarez, Moses (Sterling 82), Sturridge.

 
 Phù Sa