1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho thua trận thứ ba liên tiếp: Chết chìm bởi sự... cứng nhắc

H.Long

(Dân trí) - Tottenham có và không có Harry Kane là hai hình ảnh hoàn toàn khác. Sự cứng nhắc của HLV Mourinho khiến cho hệ thống của Spurs trở nên lệch nhịp khi thiếu một mắt xích vô cùng quan trọng.

Có một "người vắng mặt" mà HLV Mourinho đã nhắc tới sau thất bại trước Chelsea, đó chính là Harry Kane. "Hy vọng rằng Harry Kane sẽ trở lại. Cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi" - HLV Mourinho người Bồ Đào Nha thừa nhận.

Mourinho thua trận thứ ba liên tiếp: Chết chìm bởi sự... cứng nhắc - 1

Hệ thống của Mourinho đang bế tắc toàn tập khi thiếu vắng Harry Kane

Không chỉ có Mourinho, ngay cả những "người quan sát" cũng nhận thấy hệ thống của Tottenham có quá nhiều bất ổn khi thiếu vắng Harry Kane. Bình luận trên BT Sport, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã chỉ ra điều đó: "Nếu không có Harry Kane, Tottenham là CLB quá thiếu cá tính. Thiếu sự tự tin, thiếu bản lĩnh. Tuần trước, trông có vẻ như Brighton là CLB cửa trên so với Tottenham. Tuần này, câu chuyện lại lặp lại".

Tới đây, cần phải hiểu vì sao Harry Kane quan trọng tới vậy. Trong chiến thuật của HLV Mourinho, tiền đạo người Anh có rất nhiều vai trò. Không chỉ đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, Harry Kane còn chủ động lùi sâu để làm bóng (giống như một "số 10"). Sự di chuyển này cũng giúp cho những vệ tinh như Son Heung Min, Bergwijn hưởng lợi nhờ di chuyển vào những khoảng trống phía sau.

Chứng kiến hiệp 1 trận đấu với Chelsea, người ta mới thấy Mourinho bồn chồn ra sao. Vẻ mặt của ông lộ đầy vẻ lo lắng. Tottenham trông giống như đội quân "lệch lạc", thiếu sự tự tin và buồn chán. Họ không thể triển khai bóng nên hồn. Và trong bóng đá không phải lúc nào đối thủ cũng "tự chết". Tottenham không thể tạo ra sự sống của mình.

Trong 2 trận gặp Brighton và Chelsea, HLV Mourinho đã có hai thử nghiệm thay thế Harry Kane. Đầu tiên là Bergwijn (trận Brighton) và sau đó là Carlos Vinícius (trận gặp Chelsea) nhưng tất cả đều không hiệu quả.

Mourinho thua trận thứ ba liên tiếp: Chết chìm bởi sự... cứng nhắc - 2

Carlos Vinícius không thể thay thế vai trò của Harry Kane

Trước khi sang Tottenham, Carlos Vinícius từng là tiền đạo xuất sắc bậc nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ở Europa League mùa này, ngôi sao người Brazil cũng thể hiện phong độ ghi bàn tuyệt đỉnh. Thế nhưng, đó là ở hệ thống khác (khi những gương mặt chính của Tottenham dự bị). Và khi bị đặt vào hệ thống này, Carlos Vinícius hoàn toàn chệch choạc. Thậm chí, tiền đạo cao to này còn bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc trong thời điểm cuối trận.

Thực tế, Carlos Vinícius là mẫu tiền đạo cắm điển hình, không giống như Harry Kane có thể đảm nhận đồng thời nhiều vai trò khác nhau trong trận đấu. Đừng bất ngờ nếu như Son Heung Min hay Bergwijn cũng "tắt điện" khi thiếu vắng Harry Kane. Cả hai trận đấu vừa qua, cộng thêm hiệp 2 trận gặp Liverpool, Tottenham đã chết cứng trên hàng công (không ghi bàn trong 2 trận gặp Brighton và Chelsea).

Như nhà báo Barney Ronay của Guardian đã phân tích, Mourinho đang "chết chìm trong bi kịch của sự cứng nhắc". Có nghĩa rằng, hệ thống của Mourinho chỉ tốt khi có những con người phù hợp. Do đó, "Người đặc biệt" sử dụng con người để lắp ghép vào hệ thống của mình. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, thành công của HLV người Bồ Đào Nha phụ thuộc vào hệ thống (với những con người phù hợp).

Triết lý này ngược hoàn toàn với nhiều HLV, trong đó điển hình là Ancelotti hay Ranieri. Họ là những mẫu HLV biết thích nghi với hoàn cảnh. Tức là tùy thuộc vào con người sẵn có để xây dựng nên hệ thống phù hợp. Điều này linh hoạt hơn.

Mourinho thua trận thứ ba liên tiếp: Chết chìm bởi sự... cứng nhắc - 3

Tottenham trượt dài vì chấn thương của Harry Kane

Ở đây chưa nói tới mức độ thành công của hai triết lý. Mourinho từng gặt hái nhiều vinh quang với "công thức" ấy. Ngay ở mùa giải này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng có giai đoạn cực kỳ thành công nhờ triết lý của mình.

Vấn đề ở chỗ, "Người đặc biệt" chưa bao giờ giỏi trong vai trò "thợ hàn". Chỉ cần một mắt xích trong hệ thống của ông gặp vấn đề, nó sẽ gặp trục trặc.

Mourinho có thể làm được điều gì để thay đổi hiện tại? E rằng là không. Có lẽ chỉ chờ đến lúc Harry Kane trở lại thì họ mới có thể tươi sáng hơn.