1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Milan sẽ "nối giáo" cho Lille?

(Dân trí) - Milan đã chắc chắn ở ngôi đầu bảng cùng với tấm vé đầu tiên vào vòng sau nhưng kết quả trận đấu giữa Rossoneri và Lille đêm nay sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc chạy đua chiếc vé còn lại khi mà cơ hội được chia đều cho cả Lille lẫn AEK Athens.

Bảng HMilan – Lille

               Anderlecht – AEK Athens

       

Với 10 điểm trong tay, đội quân của HLV Ancelotti đã yên vị ở vị trí đầu bảng H bất kể kết quả trận đấu đêm nay như thế nào do đội xếp ngay sau AEK mới chỉ được 7 điểm và lại kém trong lợi thế đối đầu trực tiếp với Milan. Bởi vậy, trong một trận cầu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, sẽ khó mà đòi hỏi đội chủ sân San Siro ra quân với “binh hùng tướng mạnh”, một điều mà trên thực tế, dù có muốn thì cũng chẳng khác nào “bắc thang lên trời” với Milan.

 

Đơn giản là vì vấn nạn chấn thương đang “xà xẻo” dần lực lượng vốn đã chẳng lấy làm hùng hậu của đội bóng áo sọc Đỏ-Đen ở mùa này, trong khi họ lại đang liên tiếp “lỗi nhịp” tại đấu trường trong nước.

 

Danh sách chấn thương trong tay HLV Ancelotti cứ dài ra đồng nghĩa với những nếp nhăn lo âu cũng hằn lên càng nhiều trên trán chiến lược gia lão luyện này. Thủ thành số 1 Nelson Dida chắc chắn “ngồi chơi xơi nước” cho tới cuối năm, nhưng anh cũng sẽ chẳng “thiếu bạn” khi mà 2 hậu vệ trụ cột Nesta và Serginho cùng chung cảnh ngộ.

 

Chưa hết, “máy ủi” Gennaro Gattuso cũng không thể ra sân cho tới ngày đầu tiên của năm mới 2007 nhưng đáng lo ngại hơn cả là chấn thương mới đây của Kaka, linh hồn của Milan ở thời điểm hiện tại. Kaka không ra sân trong trận đấu này thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu không có anh trong những ngày cuối tuần ở mặt trận Serie A thì đó quả là bài toán đố với Ancelotti.

 

Milan sẽ "nối giáo" cho Lille? - 1

Chấn thương của Kaka mới là điều mà
các tifosi Milan quan tâm nhất lúc này.

 

Lực lượng kiệt quệ cộng với tinh thần chiến đấu được dự đoán là không cao của Milan vô hình chung lại là một “điềm may” với Lille, đội bóng đang xếp thứ 3 với 6 điểm. Đại diện Ligue 1 hiểu rằng một trận hòa tại San Siro trong khi AEK trắng tay trên đất Bỉ cũng đủ để giúp họ đạt được mục tiêu (hai đội cùng được 7 điểm nhưng Lille xếp trên do hơn đối đầu trực tiếp).

 

Tuy nhiên, trước một Milan không còn mục tiêu, các học trò của HLV Claude Puel sẽ chẳng chối bỏ một chiến thắng để tự nâng cao cơ hội của mình. Tại trận lượt đi trên đất Pháp, Lille đã gây được khó khăn nhất định cho Milan và cầm chân đội bóng hùng mạnh của Serie A không bàn thắng.

 

Lille luôn là một đội bóng chơi phòng ngự- phản công rất giỏi và đây là lúc để họ thể hiện điều đó. Vũ khí của họ là hàng thủ chắc chắn cùng tài săn bàn của chân sút cực kỳ nguy hiểm Peter Odemwingie, tiền đạo có khả năng quấy đảo với nền thể lực sung mãn và chắc chắn sẽ càng phát huy hiệu quả trước hàng phòng ngự “già nua” của đội chủ nhà.

 

Chỉ có đôi chút khó khăn cho Lille là họ sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Tony Silva do mới phẫu thuật tay hồi cuối tuần. Bên cạnh đó, hậu vệ chủ chốt Gregory Tafforeau cũng mới dính chấn thương mắt cá chân và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

 

Milan sẽ "nối giáo" cho Lille? - 2

Peter Odemwingie luôn là vũ khí nguy hiểm của Lille.

 

Đội khách sẽ quyết tâm giành chiến thắng và mong chờ một kết quả có lợi từ Bỉ trong khi Milan “chẳng dại gì” mà căng sức cho một trận đấu vô bổ. Còn danh dự ư? Chắc hẳn Ancelotti sẽ chẳng cảm thấy sức ép tăng thêm nếu Milan của ông thất bại ở trận đấu đêm nay nhưng sẽ có thêm 3 điểm vào cuối tuần tại Serie A, nơi mà Milan đang cần điểm hơn lúc nào hết.

 

Đội hình dự kiến

Milan (4-4-2): Kalac- Simic, Kaladze, Maldini, Jankulovski- Brocchi, Pirlo, Seedorf- Gourcuff- Gilardino, Borriello

 

Lille (4-4-2): Malicki- Lichtsteiner, Plestan, Tafforeau, Tavlaridis- Bodmer, Debuchy, Makoun, Robail- Fauvergue, Odemwingie.  

 

 Dự đoán: Milan 1-2 Lille

 

Bảng H sau lượt đấu thứ 5 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

AC Milan

10

5

3

1

1

8:2

2

AEK Athens

7

5

2

1

2

4:7

3

Lille

6

5

1

3

1

6:5

4

Anderlecht

3

5

0

3

2

5:9

 

Bảng E:

            Dynamo Kiev – Real Madrid

            Lyon – Steaua Bucharest

 

Hoàn toàn chỉ là những trận cầu thủ tục không hơn không kém! Trong bảng đấu mà Lyon và Real tỏ ra quá vượt trội thế này, họa chăng 2 tấm vé vào vòng sau “trôi” khỏi tay hai “ông lớn” trên mới là lạ. Cục diện bảng E ngã ngũ quá sớm, đến suất xuống chơi tại cúp UEFA cũng được xác định từ vòng trước khi Dynamo Kiev không thể làm gì hơn ngoài một kết quả hòa trước Steaua, đối thủ mà họ từng thất bại thảm hại 1-4 ở lượt trận mở màn.

 

Đội bóng số 1 Ukraina chỉ có thể tự trách mình khi sa sút quá nhiều so với những mùa giải trước với chỉ vẻn vẹn 1 điểm trong tay. Trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để họ tìm được một chiến thắng an ủi, điều đã trở nên là một món hàng quá “xa xỉ” với thày trò HLV Demyanenko.

 

Milan sẽ "nối giáo" cho Lille? - 3

Real tới Kiev với một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.

 

Thời tiết giá lạnh cùng với việc Real chỉ tới Kiev bằng đội hình 2 khi có đến 8 cầu thủ trẻ sẽ là điều kiện thuận lợi để đội chủ nhà giành chiến thắng. Rõ ràng là HLV Fabio Capello qúa hiểu chẳng nên mạo hiểm gì với một trận cầu vô nghĩa thế này trong khi cuộc chạm trán nảy lửa với Sevilla vào thứ 7 tới mới quan trọng hơn nhiều.

 

Những trụ cột như Reyes, Raul, Emerson, Cannavaro, Guti, Helguera đều ở lại Madrid và được thay bằng những cái tên lạ lẫm như Adan, Javi Garcia, Torres, Sergio, De la Red, Nieto, Mata , Adrian Gonzalez.

 

Trong trận đấu còn lại, chủ nhà Lyon nhiều khả năng sẽ tiếp tục giành thêm một trận thắng trước Steaua để duy trì thành tích bất bại của mình. Đội khách cũng đã hết mục tiêu phấn đấu bởi họ đã chắc chắn ở vị trí thứ 3 và được xuống chơi ở cúp UEFA.

 

Bảng E sau lượt đấu thứ 5 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Lyon

13

5

4

1

0

13:3

2

Real Madrid

10

5

3

1

1

12:6

3

Steaua

4

5

1

1

3

6:10

4

Dynamo Kiev

1

5

0

1

4

3:14

 

 

Mạnh Hải