Mesut Oezil: Người đang làm sống lại hình ảnh Zidane vĩ đại
(Dân trí) - “Vị cứu tinh” của Real Madrid tại Jose Zorilla là Mesut Oezil với một cú đúp đẳng cấp, tái hiện lại hình ảnh của Zidane vĩ đại những năm tháng tung hoành trong màu áo trắng.
Trong lịch sử hào hùng của một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid, hai giai đoạn được xem là cực thịnh nhất là những năm 1955-1960 và 1998-2002. Giai đoạn thứ nhất chứng kiến thế hệ của những Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Gento, Ferenc Puskas…đem về 5 chức vô địch C(tiền thân của Champions League) liên tiếp. Giai đoạn thứ hai của những Redondo, Hierro, Carlos, Raul, Morientes, Figo, Zidane… thành công không kém với 3 lần đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Hai quãng thời gian này chứng kiến Real Madrid thống trị tuyệt đối bóng đá châu Âu bằng lối chơi tấn công “hào hoa phong nhã”, luôn cống hiến hết mình để tạo nên những chiến thắng đẹp đẽ với sự tôn trọng hết mực cho các đối thủ. Có thể nói, những khoảng thời gian cực thịnh kể trên chính là hình ảnh tiêu biểu cho giá trị cao đẹp mà xuyên suốt lịch sử hơn 100 năm của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” luôn cố công theo đuổi, hướng tới.
Sẽ rất khập khiễng và thiếu công tâm nếu so sánh Real Madrid hiện tại dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho và hai thế hệ vàng của sân Bernabeu trong quá khứ. Khập khiễng vì Mouteam tạo nên hàng tấn công khủng khiếp nhất lịch sử La Liga ở mùa giải năm ngoái nhưng cái đích mà họ hướng tới là kết quả cuối cùng hơn là một chiến thắng đẹp. Hiện hữu trong lối chơi của Real Madrid luôn là sự chính xác, chắc chắn, tốc độ và khoa học mà hình ảnh tiêu biểu chính là siêu sao Cristiano Ronaldo.
Nói rằng thiếu công tâm là bởi hai thế hệ vàng của Real Madrid chính là những tập thể xuất sắc nhất châu Âu tại thời điểm bấy giờ. Còn hiện tại, Los Blancos sở hữu một dàn cầu thủ đầy tài năng song Barcelona mới là đội bóng sở hữu tập thể xuất sắc nhất thế giới, điều mà bất kỳ ai dù muồn hay không muốn cũng phải công nhận. Dĩ nhiên người Madrid không muốn sống dưới cái bóng của đại kình địch và để trở thành đối trong thực sự của Barcelona thì chỉ còn một cách duy nhất là lựa chọn lối chơi đòi hỏi sự hiệu quả cao nhất có thể.
Những năm gần đây các madridista chứng kiến những pha phối hợp như điện xẹt, những cú dứt điểm kết liễu đối phương lạnh lùng, quyết đoán nhiều hơn là những tình huống đan lát mềm mại, uyển chuyền, những pha lập công đầy “chất thơ” cũng là chính vì vậy. Tuy nhiên cuối tuần qua tại Jose Zorilla, trước đối thủ thua kém về mọi mặt Valladolid, trong hoàn cảnh hàng phòng ngự tan nát theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khiến Real Madrid bị dồn vào thế chân tường thì một cái tên không chỉ trở thành cứu tinh mà còn làm sống lại những hình ảnh tuyệt vời từng gắn liền với chiếc áo trắng vĩ đại đó.
Cái tên đó chẳng phải ai khác lạ ngoài “nhạc trưởng” Mesut Ozil. Bằng cái chân trái đầy ma thuật cùng sức sáng tạo vô tận, tiền vệ người Đức “cứu rỗi” cho Real Madrid thoát khỏi một cú ngã ê chề nữa tại đấu trường quốc nội bằng hai bàn thắng mẫu mực. Đầu tiên là pha đi bóng mềm mại đậm chất kỹ thuật xộc thẳng vào vòng cấm địa, tiếp theo là tình huống phối hợp hoa mỹ “thôi miền” toàn bộ rừng cầu thủ Valladolid, trước khi sút tung lưới đối phương.
Những pha phối hợp “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhu thắng cương” như vậy cần có những siêu kỹ thuật gia có trí tưởng tượng phong phú và cùng chung một khoảnh khắc thăng hoa về cảm xúc. Trong quá khứ, thế hệ của Raul Gonzalez, Luis Figo, Roberto Carlos và đặc biệt là Zinedine Zidane từng thực hiện không ít pha phối hợp thành bàn đầy cảm xúc như thế, thậm chí là những màn đan lát còn phức tạp hơn gấp bội với “nhà đạo diễn thiên tài người Pháp”.
Song quả thực mà nói thì những pha phối hợp như vừa qua thì quả là hiếm thấy trong vài năm trở lại đây tại Real Madrid. Mặc cho những thành công đã đạt được tại đấu trường quốc nội dưới thời Mourinho thì đó vẫn có thể xem là một nốt trầm tại Bernabeu...
Pha lập công thứ hai của Mesut Ozil diễn ra một cách chóng vánh hơn nhưng không thiếu sự thăng hoa bởi vì đó là một siêu phẩm đá phạt hàng rào. Những bàn thắng theo phong cách này thì chưa bao giờ thiếu cảm xúc, nhất là khi nó đem đến bàn thắng quyết định như Beckham sút tung lưới Hy Lạp ở vòng loại World Cup 2002 hay Zidane sút tung lưới Tây Ban Nha tại tứ kết Euro 2000... Đơn giản đó là một cú cứa lòng không thể cản phá với cái cổ chân dẻo như kẹo kéo của tiền vệ người Đức.
Hai bàn thắng, hai phong cách khác nhau nhưng cùng toát lên sự ngẫu hứng, thăng hoa và khoáng đạt của một người nhạc trưởng thiên tài khiến ta liên tưởng tới hình ảnh của Zinedine Zidane. Tuy nhiên những siêu phẩm làm sống lại giá trị hào hoa của chiếc áo trắng như vậy vẫn chỉ mang tính hiện tượng khi Ozil chưa có được sự ổn định về mặt phong độ lẫn kỹ năng. Dám chắc rằng những tố chất mà tiền vệ sáng tạo người Đức sở hữu có thể giúp anh tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.
Cũng sở hữu kỹ thuật siêu việt, những tình huống chạm bóng nhạy cảm, nét hào hoa, tinh tế trong lối chơi và khả năng sáng tạo như vô tận, biết đâu đấy, Mesut Ozil sẽ trở thành “Zidane thứ hai” của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”, sẽ tái hiện lại hình ảnh của một Real Madrid hào hoa đang dần trở thành hoài niệm.
Ngọc Trung