1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi: "Tôi sốc và thất vọng khi bị chỉ trích đã phản bội Barcelona"

(Dân trí) - Sau lùm xùm suốt 1 tuần qua về tương lai, Messi đã có những chia sẻ trên tờ Goal về quyết định ở lại Barcelona cùng những áp lực phải đón nhận từ báo giới.

Messi: Tôi sốc và thất vọng khi bị chỉ trích đã phản bội Barcelona - 1

Messi đã có bài phỏng vấn khá dài tờ Goal về quyết định ở lại Barcelona

PV: Tại sao anh nói với Barcelona là cần phải ra đi và anh đã thất vọng như thế nào?

Lionel Messi: Đầu tiên, mọi chuyện thật khó khăn sau thất bại ở Lisbon. Chúng tôi biết Bayern Munich là đối thủ rất khó chơi, nhưng không ai nghĩ Barca sẽ kết thúc theo cách đó. Thất bại đó mang đến một hình ảnh tồi tệ cho CLB và cả thương hiệu Barcelona. Chúng tôi đã phơi bày một bộ mặt tệ hại và đó là sai lầm. Tôi chưa từng cảm thấy điều gì tệ như vậy. Tôi chỉ muốn thời gian qua đi trước khi bước ra và làm sáng tỏ mọi chuyện.

Tôi đã nói với CLB và Chủ tịch Bartomeu, rằng tôi muốn đi. Tôi nói với ông ấy cả năm rồi. Tôi tin rằng giờ là lúc để bước sang một bên. Tôi tin CLB cần những người trẻ, những gương mặt mới. Tôi nghĩ thời gian của mình ở Barca đã kết thúc. Tôi cảm thấy nuối tiếc vì tôi luôn nói rằng mình muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Mùa bóng vừa qua thật khó khăn, tôi phải chịu đựng rất nhiều trên sân tập, trong các trận đấu và ở phòng thay đồ.

Mọi thứ trở nên khó khăn và đã đến lúc tôi phải cân nhắc tìm kiếm những mục tiêu mới, những làn sóng mới. Quyết định không đến vì thất bại trước Bayern Munich ở Champions League. Tôi đã nghĩ về nó trong thời gian dài. Tôi nói với Chủ tịch và ông ấy luôn bảo tôi có quyền quyết định đi hay ở vào cuối mỗi mùa giải. Nhưng ông ấy đã không giữ lời.

Messi: Tôi sốc và thất vọng khi bị chỉ trích đã phản bội Barcelona - 2

Messi thừa nhận nỗi thất vọng lớn về Barcelona mùa giải vừa qua

Anh đã thực sự cảm thấy cô đơn ra sao ở Barcelona?

Tôi không cảm thấy đơn độc bởi mọi người luôn bên cạnh tôi. Như vậy là đủ để tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhưng tôi thực sự cảm thấy bị tổn thương vì những điều mà tôi nghe được từ mọi người và báo chí. Mọi người đặt câu hỏi về tình yêu với Barca của tôi, cho rằng tôi phản bội Barcelona và nói những điều tôi không xứng đáng phải nhận.

Điều đó cũng giúp tôi hiểu hết con người thật của họ. Thế giới bóng đá thật khó lường và tồn tại nhiều người giả dối. Tôi đau lòng khi tình yêu của mình với CLB này bị đặt dấu hỏi. Dù đi hay ở, tình yêu của tôi dành cho Barcelona sẽ không bao giờ thay đổi.

Điều gì khiến anh tổn thương nhất sau 20 năm khoác áo Barcelona, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tiền bạc?

Họ nói nhiều về tiền bạc, bạn bè của Messi... Tất cả đều khiến tôi tổn thương. Tôi luôn đặt CLB lên hàng đầu. Tôi đã có nhiều cơ hội để rời Barca. Năm nào tôi cũng có thể ra đi và kiếm được nhiều tiền hơn khi ở đây. Tôi luôn nói Barcelona là nhà của mình và đó là những gì tôi cảm nhận được. Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên khó khăn. Tôi cảm thấy mình cần những sự thay đổi và tham vọng mới.

Messi: Tôi sốc và thất vọng khi bị chỉ trích đã phản bội Barcelona - 3

Messi thất vọng với cách hành xử của Chủ tịch Bartomeu suốt 1 tuần qua

Anh đã chia sẻ với gia đình về việc muốn rời Barcelona?

Đó là một tấn bi kịch. Vợ con tôi bật khóc khi biết về quyết định rời Barca. Các con tôi không muốn rời Barcelona. Chúng không muốn chuyển trường. Tôi thì nhìn xa hơn, muốn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, giành danh hiệu và cạnh tranh ở Champions League.

Tất cả điều đó khiến tôi suy nghĩ về quyết định này. Tôi nghĩ chắc chắn rằng mình được tự do. Chủ tịch Bartomeu luôn nói vào cuối mùa giải tôi có thể quyết định xem mình có ở lại hay không. Giờ đây họ bảo tôi phải nói điều đó trước 10/6. Khi đó, chúng tôi còn đang thi đấu vì thứ virus corona đã làm đảo lộn tất cả.

Đó là lý do tôi sẽ ở lại Barcelona. Tôi ở lại vì Chủ tịch nói cách duy nhất để ra đi là trả 700 triệu euro phá vỡ hợp đồng. Điều đó là không tưởng. Còn một cách khác là đưa nhau ra tòa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca vì tình yêu tôi dành cho CLB quá lớn. Barca đã cho tôi mọi thứ và đó là CLB của cuộc đời tôi.

Messi: Tôi sốc và thất vọng khi bị chỉ trích đã phản bội Barcelona - 4

Gia đình Messi thực sự sốc khi anh tuyên bố muốn rời Barcelona

Thật khó để từ bỏ 20 năm, một cuộc đời, một gia đình ở Barcelona... Anh vẫn quyết định ở lại, bởi việc ra đi lúc này thật nặng nề?

Tôi phải đấu tranh để đưa ra quyết định này. Tôi luôn nói mình muốn kết thúc sự nghiệp tại đây và tôi muốn ở lại đây. Tôi muốn thực hiện một dự án, cùng CLB chiến thắng và giành danh hiệu để tiếp nối truyền thống của Barcelona. CLB từ rất lâu không có kế hoạch hay dự án gì. Họ chỉ tung hứng và cố gắng khỏa lấp những lỗ hổng. Song, như đã nói, tôi luôn nghĩ về lợi ích của gia đình và CLB.

Có người nghĩ anh mới làm tổn thương Barcelona. Anh đã bảo vệ CLB xứ Catalonia trong nhiều năm và là lá cờ đầu của CLB, anh có buồn vì điều đó?

Tôi tổn thương sâu sắc khi những thông tin sai sự thật được công bố. Họ nghĩ tôi sẽ ra tòa và đối đầu Barca để giành quyền lợi. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi muốn đi và đó là quyền của tôi. Hợp đồng nói rằng tôi có thể ra đi tự do, chứ không phải tự ý thông báo và rời đi.

Tôi ra đi và sẽ phải trả cái giá rất đắt. Tôi muốn đi vì tôi nghĩ mình sẽ sống những năm tháng cuối cùng với trái bóng một cách thật hạnh phúc. Sau này, tôi không còn tìm thấy hạnh phúc trong CLB nữa.

Messi: Tôi sốc và thất vọng khi bị chỉ trích đã phản bội Barcelona - 5

Messi khao khát cùng Barcelona giành chiến thắng ở mùa giải năm nay

Anh sinh ra là người chiến thắng và đang ở một CLB giàu tham vọng để giành danh hiệu. Ở những mùa giải gần đây, Barca không chơi tốt tại châu Âu. Barcelona mùa giải tới sẽ có thay đổi thế nào?

Tôi sẽ ở lại Barca với thái độ cống hiến không thay đổi dù có muốn chuyển đến đâu. Tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi muốn chiến thắng và không ưa thất bại. Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho CLB, phòng thay đồ và bản thân. Tôi từng nói điều đó không đủ để giúp chúng tôi vô địch Champions League.

Barcelona có một HLV mới với những ý tưởng mới. Điều đó tốt, nhưng chúng tôi phải xem đội phản ứng thế nào và nó có giúp chúng tôi cải thiện hay không. Những gì tôi có thể nói là tôi sẽ ở lại và nỗ lực hết mình vì đội bóng.

Về bản burofax muổn ra đi, tại sao anh quyết định gửi nó và anh muốn chứng minh điều gì?

Burofax làm cho quyết định trở nên chính thức theo một cách nào đó. Suốt cả năm qua, tôi đã nói với Chủ tịch về việc ra đi, rằng đã đến lúc tôi phải tìm kiếm những thử thách và hướng đi mới trong sự nghiệp. Ông ấy luôn hứa hẹn về việc nói chuyện, điều này đến điều nọ, nhưng ông đã thất hứa

Nói cách khác, ông ấy chỉ đá quả bóng cho tôi bằng những lời nói của mình. Gửi burofax là cách tôi chính thức bày tỏ nguyện vọng ra đi. Hành động này không phải để gây rối, chống đối CLB, mà là tôi muốn đưa ra thông báo chính thức.

Nếu tôi không gửi nó, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi còn một năm trong hợp đồng và sẽ ở lại. Họ nói tôi đã không thông báo trước 10/6. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, khi ấy Barcelona đang thi đấu và đó không phải thời điểm phù hợp để tuyên bố ra đi.

Chủ tịch luôn nói với tôi về quyền được quyết định khi mùa giải kết thúc. Nhưng ông ấy chưa bao giờ nói cụ thể là khi nào. Burofax chỉ để CLB hiểu quyết định này là nghiêm túc, tôi không hề muốn đối đầu với Barcelona mà ra đi một cách đàng hoàng nhất.

Messi: Tôi sốc và thất vọng khi bị chỉ trích đã phản bội Barcelona - 6

Messi đã chấm dứt những đồn đoán về tương lai của mình ở Barcelona

Bố anh đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Vợ anh cũng vậy. Các con anh đã nói gì với anh khoảng thời gian qua?

Khoảng thời gian qua thật khó khăn với mọi người. Các con tôi có vẻ biết chuyện và đã nói ra điều gì đó. Vợ tôi, với tất cả nỗi đau về tinh thần, sau cùng vẫn quyết định ủng hộ và đồng hành cùng tôi. Gia đình tôi bật khóc. Con tôi không muốn rời Barcelona.

Mateo còn nhỏ và chưa ý thức được việc ra đi để sống ở một nơi khác vài năm. Thiago thì lớn hơn. Nó nghe thấy điều gì đó trên tivi và bắt đầu đặt câu hỏi. Nó không muốn nói về bất cứ điều gì xảy ra khi cả nhà rời đi. Nó sẽ phải học ở một môi trường mới và kết bạn mới. Thiago đã khóc và mong tôi đừng đi. Tôi nhắc lại rằng điều đó thật khó khăn. Tôi cũng rất khó để đưa ra quyết định này.

Anh đã có 20 năm ở Barcelona và việc thay đổi thật quá khó khăn. Mọi người đều muốn biết, ở lại Barca, anh có thể gửi một thông điệp cho các cổ động viên?

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu vì những mục tiêu sắp tới. Hy vọng tôi có thể cống hiến hết mình cho những người đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ. Tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ.

Tôi hy vọng có thể cống hiến hết mình và giành chiến thắng để báo đáp những người đã đồng hành cùng chúng tôi. Tôi muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho những người đang gặp khó khăn. Chúng ta có thể vượt qua đại dịch Covid-19 này một lần và mãi mãi và trở lại cuộc sống bình thường.