1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Men say chiến thắng ngập tràn AC Milan!

Nhờ bàn thắng ghi được trên sân khách, AC Milan đã may mắn tiến bước vào chặng cuối của cuộc đua Champions League. Niềm vui chiến thắng và giấc mơ vô địch đang khiến các chàng trai Milan ngây ngất.

Kaka: “Cuối cùng tôi cũng có trận chung kết Champions League đầu tiên”

 

Kaka rất hào hứng khi nói về trận chung kết Champions League đầu tiên của mình: "Tôi rất vui về phong độ của mình nhưng hơn tất cả là việc được tham gia trận chung kết Champions League đầu tiên của đời mình”.

 

“Tôi cảm thấy thư thái và tự tin với kết quả cuối  cùng của mùa bóng này. Tối nay thật đặc biệt, đối phương gây cho chúng tôi vô số khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi đã có được điều mình muốn”.

 

Stam: “Bây giờ chúng tôi phải nghĩ về Juve”

 

 

Men say chiến thắng ngập tràn AC Milan! - 1
 

Stam (trắng) đã thi đấu không

thành công khi phải đối mặt

với những đồng đội cũ.

 

 

Stam đã có dịp quay trở về gặp lại CLB cũ của mình, nhưng thật ngạc nhiên khi anh trình diễn một phong độ thiếu thuyết phục và AC Milan đã bị PSV Eindhoven 3-1, chỉ nhờ đến bàn thắng của Ambrosini ở phút cuối cùng, Milan mới có thể lọt vào chung kết.

 

"Chúng tôi luôn nằm trong tình trạng bị đe dọa. Khi PSV có được khoảng trống, họ sẽ rất nguy hiểm bởi họ có rất nhiều cầu thủ giỏi", Stam nói, "Chúng tôi đã tới được Istanbul và rất hạnh phúc về điều này, nhưng tôi không vui khi đội nhà đã thủng lưới những 3 bàn".

 

"Thể lực sa sút là nguyên nhân khiến chân chúng tôi như đeo chì và không thể đặt họ dưới sức ép. Trước mắt, chúng tôi sẽ có một trận đấu quan trọng vào ngày Chủ nhật. Tôi cần phải nhanh chóng phục hồi năng lượng của mình".

 

Ở trận chung kết, Milan sẽ gặp Liverpool, đội bóng lần đầu tiên sau 20 năm có mặt ở trận chung kết Champions League. Stam cảnh báo: "Liverpool là một đội rất mạnh và trận đánh ở Istanbul sẽ vô cùng gay cấn".

 

Shevchenko: “Chúng tôi là người may mắn”

 

 

Men say chiến thắng ngập tràn AC Milan! - 2
 

Sheva (trắng) trong một

pha tranh bóng.

 

 

Ở trận đấu đêm qua, Shevchenko đã không thể giúp AC Milan có được bàn thắng. Nhưng chiến thắng vẫn vẹn nguyên và anh cảm thấy rất may mắn về điều đó: "Mỗi trận đấu đều chứa đựng những khó khăn. Chúng tôi biết điều đó và cuối cùng đã hóa giải được nó. Chúng tôi là đội may mắn trong đêm nay với bàn thắng của Ambrosini, nhất là khi nguy hiểm vân đến ở cả những giây cuối cùng".

 

Say men chiến thắng nhưng Sheva vẫn không quên nhiệm vụ tại Serie A. "Chủ nhật này là một trận đánh thực sự và chúng tôi buộc phải suy nghĩ lại về mặt chiến thuật khi mà sức lực đã bị vắt kiệt với mật độ thi đấu 3 ngày/trận", Shevchenko lo ngại, "Cảm xúc về trận chung kết là rất tuyệt, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về nó, chúng tôi cần tập trung cho trận gặp Juve".

 

Ambrosini: “Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi ở Champions League”

 

Đêm qua, Ambrosini - người vừa đeo băng đội trưởng thay Maldini - đã trở thành người hùng của AC Milan khi ghi bàn

 

Men say chiến thắng ngập tràn AC Milan! - 3
 

Bàn thắng đầu tiên của

Ambrosini ở cup C1

đã giúp Milan đi tiếp.

 

 

thắng duy nhất cho đội ở những phút cuối cùng của trận đấu. Sau trận đấu, Ambrosini cho biết, đây chính là bàn thắng đầu tiên của anh ở cúp châu Âu: "Tôi chưa bao giờ ghi bàn thắng ở châu Âu, đây là bàn đầu tiên. Quả là một niềm vui lớn lao. PSV xứng đáng chiến thắng nhưng AC mới là đội đi tiếp nhờ chính bàn thắng của tôi”.

 

“Milan là một đội bóng có đội hình rất phong phú. Tôi chỉ là một trong những cầu thủ dự bị, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cống hiến mỗi khi được yêu cầu. Và chiến thắng này là giành cho tất cả mọi người", Ambrosini nói thêm.

 

Với việc lọt vào chung kết, Milan sẽ có cơ hội rất lớn đoạt cup Champions League sau khi Chelsea bị loại. Nhưng những gì đã xảy ra ở Philips là bài học cảnh tỉnh các cầu thủ Rossoneri. "Năm ngoái, chúng tôi đã chủ quan khi thắng đậm Deportivo, để rồi bị loại", Ambrosini cảnh báo, "Ở đẳng cấp châu Âu, không có trận đấu nào là dễ dàng, không có đối thủ nào đáng coi thường. Hãy xem PSV và Liverpool thể hiện thì biết".

 

Theo ACM.VN