1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mẹ của C.Ronaldo khóc nức nở khi thấy con trai tỏa sáng rực rỡ

H.Long

(Dân trí) - Ngồi trên khán đài sân Old Trafford, bà Dolores Aveiro đã không kìm được những giọt nước mắt khi chứng kiến cậu con trai C.Ronaldo tỏa sáng trong trận ra mắt Man Utd

Tối qua (theo giờ Việt Nam), C.Ronaldo đã có trận đấu ra mắt Man Utd trước Newcastle ở vòng 4 Premier League. Đó là trận đấu đầu tiên của CR7 sau hơn 12 năm trong màu áo của Quỷ đỏ.

Mẹ của C.Ronaldo khóc nức nở khi thấy con trai tỏa sáng rực rỡ - 1

Bà Dolores Aveiro khóc nức nở trên khán đài sân Old Trafford.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã được HLV Solskjaer điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu này. Đáp lại niềm tin đó, anh đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp cú đúp giúp Man Utd giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Newcastle.

Những màn ăn mừng của C.Ronaldo đã khiến cả sân Old Trafford như muốn "nổ tung" trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Đáng chú ý, trong thời khắc ấy, mẹ của CR7, bà Dolores Aveiro đã không kìm được những giọt nước mắt.

Dù đang sống ở Bồ Đào Nha nhưng bà đã quyết định bay sang Manchester để theo dõi trận đấu đặc biệt của cậu con trai. Bà luôn xuất hiện trong từng khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của C.Ronaldo.

Hình ảnh bà Dolores Aveiro khóc nức nở khi chứng kiến CR7 tỏa sáng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cũng giống như những người mẹ khác, việc được chứng kiến con trai mình thành công là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà.

Mẹ của C.Ronaldo khóc nức nở khi thấy con trai tỏa sáng rực rỡ - 2

Trước trận đấu, bà Dolores Aveiro khoe bức ảnh ở trên máy bay để sang Anh cổ vũ cho con trai.

Trong quá khứ, C.Ronaldo từng tiết lộ rằng "không dám" để bà Dolores Aveiro tới dự khán những trận đấu lớn vì lo lắng mẹ mình không thể chế ngự được cảm xúc. Bà từng có hai lần ngất xỉu trên khán đài khi chứng kiến CR7 thi đấu.

C.Ronaldo từng chia sẻ: "Mẹ tôi đã ngất xỉu hai lần ở trên khán đài rồi đây. Bà ấy luôn bị hồi hộp. Bây giờ, tôi không dám mời mẹ mình tới theo dõi những trận đấu lớn".

Sau màn tỏa sáng trong trận đấu với Newcastle, C.Ronaldo đã gửi bức tâm thư tới những người hâm mộ.

Trên trang Facebook cá nhân, CR7 viết: "Sự trở lại của tôi ở Old Trafford như một lời nhắc nhở ngắn gọn rằng tại sao sân vận động này lại được gọi là Nhà hát của những giấc mơ. Đối với tôi, nó luôn là một nơi kỳ diệu để có thể đạt được mọi thứ mà bạn mong muốn.

Mẹ của C.Ronaldo khóc nức nở khi thấy con trai tỏa sáng rực rỡ - 3

C.Ronaldo khiến cả sân Old Trafford "nổ tung" vì màn trình diễn tuyệt vời của mình.

Cùng với những đồng đội và với sự ủng hộ kinh ngạc mà chúng tôi luôn nhận được từ trên khán đài, toàn đội có thể tiến bước về phía trước với sự tự tin và lạc quan rằng chúng ta có thể ăn mừng cùng nhau vào cuối mùa giải.

Tôi rất tự hào khi trở lại Man Utd và thi đấu ở Premier League thêm một lần nữa. Nhưng trên hết, tôi rất vui khi được giúp đỡ đội bóng.

Tiến lên Quỷ đỏ".

Chiến thắng trước Newcastle đã giúp Man Utd giành ngôi đầu bảng Premier League với 10 điểm sau 4 trận đấu. Vào giữa tuần sau, họ sẽ hành quân tới sân của Young Boys ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League.