Mario Gomez tỏa sáng, Bayern Munich củng cố ngôi đầu bảng
(Dân trí) - Hành quân đến SGL Arena của Augsburg, Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độc cực kỳ ổn định khi giành trọn vẹn 3 điểm bẳng chiến thắng 2-0. Các bàn thắng của “hùm xám” được ghi do công của Thomas Muller và Mario Gomez...
Sau khi hoàn tất mục tiêu giành ngôi nhất bảng tại đấu trường Champions League bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước BATE Borisov hồi giữa tuần, thầy trò Jupp Heynckes trở lại với Bundesliga bằng chuyến hành quân đến SGL Arena của Augsburg. Bằng một phong độ cực kỳ ổn định, Bayern Munich đã dễ dàng hạ gục đội chủ nhà với tỉ số 2-0 nhờ các pha lập công của Thomas Muller và Mario Gomez.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, ĐKVĐ Borussia Dortmund bất ngờ để cho Wolfsburg đánh bại với tỉ số sát nút 3-2 ngay trên sân nhà còn Schalke 04 cũng trắng tay ở vòng đấu này với thất bại 1-3 trên sân của Stuttgart. “Hiện tượng” Frankfurt quật ngã Bremen bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân nhà qua đó đẩy Schalke 04 ra khỏi top 4.
Với những kết quả cho thấy sự thiếu ổn định của những đối thủ bám đuổi, Bayern Munich càng củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 41 điểm sau 16 vòng. Đội bóng hiện đang xếp thứ hai trên BXH Bundesliga là Leverkusen cũng chỉ mới có 32 điểm, kém Bayern Munich tới 9 điểm, tuy nhiên Leverkusen vẫn còn một trận chưa đấu.
So với chiến thắng 4-1 hồi giữa tuần trước BATE Borisov, Bayern Munich tiếp tục chính sách xoay vòng cầu thủ mạnh mẽ với 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Các trụ cột đã được nghỉ ngơi như Lahm, Dante, Alaba, Javi Martinez, Ribery và Mandzukic trở lại đội hình xuất phát thay thế cho Rafinha, Daniel van Buyten, Contento, Tymoshchuk, Shaqiri và Gomez.
Tiếp đón gã khổng lồ Bayern Munich trên sân nhà, đáng ngạc nhiên là Augsburg lại táo báo lựa chọn lối chơi đôi công với đối thủ mạnh hơn về mọi mặt khi dâng cao đội hình và nỗ lực kiểm soát thế trận. Cũng đã xảy ra đôi chút bất ngờ khi ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Molder được trao cơ hội đầu tiên nhưng chân sút 27 tuổi này không thể dứt điểm thành công.

Song sự vượt trội về mặt lực lượng cùng lối chơi tinh quái đầy bản lĩnh của Bayern Munich khiến Augsburg không thể thực hiện mục tiêu tạo ra bất ngờ. Những tình huống sóng gió đầu tiên liên tiếp được tạo ra về phía khung thành Amsif với các pha dứt điểm của Muller (thứ 6’), Dante (7’) và Mandzukic (10’).
Trước sự táo bạo của Augsburg, Bayern Munich đã đáp trả với một thái độ rất tích cực và cống hiến, vì vậy hai đội tạo ra một thế trận đôi công khá hấp dẫn trên sân SGL Arena. Đội chủ nhà cho dù nỗ lực hết sức nhưng sự vượt trội về mặt đẳng cấp giúp cho “hùm xám xứ Bavaria” dần dần kiểm soát hoàn toàn thế chủ động trên sân.
Mario Mandzukic được trao ba cơ hội ghi bàn không thể tuyệt vời hơn liên tiếp ở các phút 23, 25 và 32 nhưng tiền đạo người Croatia không thể tận dụng thành công. Bước ngoặt tới ở phút 40 khi Sankoh để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và trọng tài Jochen Drees không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp sự phản đối kịch liệt của đội chủ nhà.
Từ khoảng cách 11m, Thomas Muller dễ dàng hạ gục thủ thành Amsif bằng một cú đặt lòng chính xác mở tỉ số 1-0 cho đội khách Bayern Munich. Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, Bayern Munich bất ngờ thay đổi lối chơi khi lùi thấp đội hình, chuyển sang chơi bóng dài để rình rập cơ hội khoét vào những lỗ hổng mà hàng thủ đối phương để lộ ra khi mải mê dâng cao tấn công.

HLV Jupp Heynckes quyết định rút Mario Mandzukic, chân sút khá vô duyên trong trận đấu này ra khỏi sân để tung “sát thủ” Mario Gomez, người vừa trở lại sau chấn thương dài hạn vào sân ở phút 60. Chỉ 2 phút sau khi vào sân, tiền đạo người Đức lập tức đem tới sự khác biệt với pha bật tường xé toang hàng thủ đối phương với Ribery rồi thoát xuống tung ra cú dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.
Augsburg: Amsif - Vogt , Sankoh (S. Hain 71’), Klavan, de Jong - Callsen-Bracker, Baier – Musona (Petrzela 90’), Koo ,Werner – Mölders (Bancé 66’).
Bảng xếp hạng Bundesliga 2012/13 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Bayern Munich | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 43-6 |
2 | Leverkusen | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28-19 |
3 | Dortmund | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32-19 |
4 | E. Frankfurt | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31-27 |
5 | Schalke | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26-22 |
6 | Stuttgart | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-25 |
7 | HSV | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-18 |
8 | Freiburg | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21-17 |
9 | Mainz | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-18 |
10 | Bremen | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27-28 |
11 | M'gladbach | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-25 |
12 | Hannover | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28-27 |
13 | Nürnberg | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-21 |
14 | Wolfsburg | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-25 |
15 | Düsseldorf | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18-21 |
16 | Hoffenheim | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 22-38 |
17 | Augsburg | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11-28 |
18 | Fürth | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10-27 |