1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Man Utd thua thảm Man City: Khi "siêu nhân" C.Ronaldo… bỏ trốn

Sông Lam

(Dân trí) - Khi Cristiano Ronaldo có mặt trên sân, Man Utd để thua Man City hai bàn không gỡ tại Old Trafford. Còn khi CR7 không thi đấu vì chấn thương, "Quỷ đỏ" nhận thảm bại 1-4 ở Etihad.

C.Ronaldo không thi đấu vì đã dự đoán được kết cục thảm hại?

Trận thua thảm hại của Man Utd trước Man City ở vòng 28 Premier League có lẽ không khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, khi đội chủ sân Etihad đang có phong độ rất cao, trong khi "Quỷ đỏ" luôn bị nghi ngờ về màn trình diễn của mình từ đầu mùa giải đến giờ.

Thua Man City không phải là điều gì bất ngờ, nhưng điều khiến người hâm mộ thấy ngạc nhiên là việc C.Ronaldo vắng mặt trong trận đấu này. Theo lý giải của HLV Ralf Rangnick thì ngôi sao người Bồ Đào Nha gặp chấn thương hông trong buổi tập và phải bỏ lỡ trận đấu một cách đáng tiếc. Nhưng vấn đề là nhiều người lại không tin vào giải thích của chiến lược gia người Đức.

Man Utd thua thảm Man City: Khi siêu nhân C.Ronaldo… bỏ trốn - 1

C.Ronaldo được cho là gặp chấn thương hông và phải vắng mặt ở trận derby thành Manchester ở vòng 28 Premier League.

Huyền thoại Man Utd Roy Keane nằm trong số những người hoài nghi về việc C.Ronaldo gặp chấn thương và vắng mặt ở trận đại chiến thành Manchester.

"Tôi nghĩ đây là điều rất ngạc nhiên với 'siêu nhân' như C.Ronaldo. Tôi khá hoài nghi việc anh ấy bỗng dưng gặp chấn thương chỉ vì một động tác gập hông. Tôi không hiểu. C.Ronaldo rất hiếm khi bị chấn thương. Thực tế với động tác gập hông, rất khó khiến tôi gặp chấn thương", Roy Keane chia sẻ trên kênh Sky Sport khi nghe tin C.Ronaldo vắng mặt trong trận derby thành Manchester.

Việc C.Ronaldo không thể ra sân vì chấn thương đã đành, nhưng điều khiến nhiều người cảm thấy sốc là ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không có mặt ở sân Etihad để cổ vũ cho các đồng đội thi đấu.

Là một "cánh chim đầu đàn" và luôn có tiếng nói trong phòng thay đồ, người ta ngạc nhiên vì sao chân sút 37 tuổi chọn cách bỏ trở về Bồ Đào Nha để thăm gia đình, không thèm đếm xỉa gì đến việc các đồng đội mình thi đấu như nào ở trận derby hấp dẫn nhất nước Anh.

Man Utd thua thảm Man City: Khi siêu nhân C.Ronaldo… bỏ trốn - 2

Hình ảnh C.Ronaldo rời sân vì chấn thương nhưng vẫn hò hét, động viên các đồng đội thi đấu và đánh bại tuyển Pháp ở chung kết Euro 2016.

Còn nhớ ở trận chung kết Euro 2016 với đội tuyển Pháp, khi gặp chấn thương và phải rời sân sớm, C.Ronaldo đã khóc. Nhưng sau đó anh liên tục đứng bên đường biên hò hét, động viên các đồng đội, thậm chí chỉ đạo chiến thuật không khác gì một HLV trưởng để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng và đăng quang ngôi vương tại giải đấu này.

Thế nhưng ở trận đại chiến thành Manchester, C.Ronaldo chọn cách... mất hút. Người ta đồn ngôi sao Bồ Đào Nha đã dự đoán một kết cục thảm hại của Man Utd trước Man City nên giả vờ chấn thương để không phải thi đấu. Chân sút 37 tuổi thậm chí bỏ không xem trận đấu này, dù điều đó có thể làm mất lòng cổ động viên "Quỷ đỏ".

Còn nhớ khi gia nhập Man Utd hồi đầu mùa giải, C.Ronaldo cũng đã mạnh mẽ tuyên bố trước báo giới và người hâm mộ: "Tôi trở lại sân Old Trafford để giành các danh hiệu, không phải để dưỡng già".

Thực tế C.Ronaldo không hề nói chơi, bằng chứng là anh luôn nỗ lực trong tập luyện, thi đấu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã góp công tới 14 bàn thắng cho "Quỷ đỏ", với 8 bàn thắng ở Premier League và 6 bàn ở Champions League trong 20 trận đầu tiên.

Vấn đề là, bản thân C.Ronaldo không thể hình dung Man Utd mà anh trở lại ngày hôm nay sa sút quá nhiều so với thời vàng son hơn 9 năm trước kể từ ngày anh ra đi. Một Man Utd ngạo nghễ dưới thời HLV Ferguson khi ông tuyên bố Man City chỉ là "gã hàng xóm ồn ào" thì nay dưới thời HLV Ralf Rangnick lại phải cúi đầu thừa nhận: "Chúng tôi đang đối mặt với đội bóng hay nhất hành tinh. Khi bị họ dẫn trước 3-1, chúng tôi biết không có cơ hội để lật ngược tình thế".

Man Utd là một tập thể lạc lối

Trên tờ Dailymail, nhà báo Martin Samuel đã thẳng thắn thừa nhận, sự sa sút của Man Utd có tới… 99 nguyên nhân, trong đó C.Ronaldo chỉ là một trong 99 nguyên nhân đó. "Khi Man Utd có C.Ronaldo trong đội hình, họ để thua Man City hai bàn không gỡ. Còn khi không có anh ấy, họ cũng để thua ba bàn.

Trong hai lần gặp nhau ở giải đấu mùa này, cán cân bàn thắng giữa Man City với Man Utd là 6-1. Có vẻ như có nhiều vấn đề ở Old Trafford hơn là việc Cristiano Ronaldo có ra sân hay không", nhà báo Samuel nhận định.

Man Utd thua thảm Man City: Khi siêu nhân C.Ronaldo… bỏ trốn - 3

Man Utd có màn trình diễn tệ hại, đặc biệt là ở hiệp hai trước Man City và để thua chung cuộc 1-4.

Sự tệ hại của Man Utd rõ ràng không chỉ do phong độ của C.Ronaldo, bởi "Quỷ đỏ" cho thấy rất nhiều vấn đề bất ổn ở hàng phòng ngự, hàng tiền vệ lẫn hàng công khi đối đầu với Man City trên sân Etihad. Theo các chuyên gia bóng đá, kể cả C.Ronaldo có ra sân ở Etihad, Man City vẫn có thể giành chiến thắng trước Man Utd với tỷ số như trên.

"Man Utd là một tập thể lạc lối. Harry Maguire không đủ năng lực để chơi ở Hull City, chứ đừng nói đến Leicester City, và mối quan hệ đối tác của anh ấy với Victor Lindelof ở hàng thủ là kém thuyết phục nhất kể từ khi bộ đôi này gia nhập Man Utd.

Sự xông xáo, nhiệt huyết của Scott McTominay sẽ làm hài lòng một vài người hâm mộ của đội bóng, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ là tiền vệ trung tâm có thể xuất phát thường xuyên trong bất kỳ đội hình hay nhất nào của Man Utd trong kỷ nguyên Premier League, và bản thân Fred cũng vậy.

Với việc không có Ronaldo và Cavani, người ta nói rằng Elanga được ưu tiên hơn Marcus Rashford trên hàng công. Nhưng thật ngạc nhiên khi Marcus Rashford từng là cầu thủ trẻ tuyệt vời của họ, nhưng giờ đây cậu ấy đã thất bại, đã đi thụt lùi", nhà báo Samuel nhận định trên tờ Dailymail.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Gary Neville đã phải gọi đội bóng cũ của mình là "một nỗi ô nhục trong hiệp hai", khi chỉ cầm bóng có 8% trong 15 phút cuối khi đang bị Man City dẫn trước 3-1. 

Man Utd thua thảm Man City: Khi siêu nhân C.Ronaldo… bỏ trốn - 4

Bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Lindelof phối hợp thiếu ăn ý trong trận thua thảm trước Man City.

"Man Utd để cho Man City kiểm soát tới hơn 90% trong thời điểm cuối trận. Phải chăng họ đã sớm bỏ cuộc? Tôi hiểu rằng Quỷ đỏ đang phải thi đấu với đội bóng hàng đầu nhưng dường như họ đang đi dạo trên sân. Mọi thứ quá tệ hại.

Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở mặt tỷ số. Phản ứng của Man Utd sau khi bị dẫn trước 1-3 mới là điều tôi quan tâm nhất. Họ đã đầu hàng quá sớm", huyền thoại Man Utd Roy Keane cũng bức xúc bày tỏ sau trận đấu.

Thế nhưng, chỉ mình HLV Ralf Rangnick vẫn nói rất... nước đôi sau trận đấu, rằng: "Tôi không biết trách ai sau trận thua này. Họ đã rất nỗ lực và cố gắng".

Man Utd giờ đây chỉ còn 10 trận ở Premier League mùa này, nhưng mục tiêu lọt vào top 4 dường như mong manh hơn bao giờ hết. Tương tự, hy vọng tìm kiếm một danh hiệu lớn của C.Ronaldo ở lần trở lại sân Old Trafford càng trở nên xa vời.

Man Utd thua thảm Man City: Khi siêu nhân C.Ronaldo… bỏ trốn - 5