1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd thua Sevilla: Đơn giản là “Quỷ đỏ” chưa đủ giỏi

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV Ole Gunnar Solskjaer và tiền vệ Bruno Fernandes đều không phục khi Man Utd thua Sevilla. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" thất bại không phải kém may mắn mà đơn giản rằng họ chưa đủ giỏi để thắng trận.

Man Utd dứt điểm nhiều, nhưng chưa đủ sắc nét

Nếu nhìn vào thống kê của trận đấu Man Utd với Sevilla diễn ra vào rạng sáng nay, hẳn nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer. “Quỷ đỏ” tung ra 20 lần dứt điểm, 8 lần bóng đi trúng khung thành đối phương, trong khi Sevilla chỉ có vỏn vẹn chín lần dứt điểm, ba lần bóng trúng khung thành của Man Utd.

Xét về số lần dứt điểm, Man Utd vượt trội hơn Sevilla. Mặc dù không có một thế trận áp đảo, song cũng phải thừa nhận rằng lối chơi tấn công của Man Utd có nét hơn Sevilla. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là Sevilla giành chiến thắng. Đội bóng tới từ Tây Ban Nha có ba cú dứt điểm trúng đích mang về được hai bàn thắng, thật ra không hẳn Sevilla quá sắc nét trong các tình huống ghi bàn mà do hàng thủ của Man Utd mắc lỗi, họ thiếu sự tập trung dẫn tới để cho đối phương dễ dàng xuyên thủng lưới. 

Man Utd thua Sevilla: Đơn giản là “Quỷ đỏ” chưa đủ giỏi - 1

Các chân sút của Man Utd không có được những cú dứt điểm tốt về phía cầu môn Sevilla

Dẫu vậy, nếu theo dõi chi tiết trận đấu ở RheinEnergieStadion thì việc Man Utd thua cũng không bất ngờ. Sevilla không lép vế trước Man Utd, họ kiểm soát bóng 52% thời gian, đội bóng của HLV Julen Lopetegui đã thể hiện được lối chơi sở trường. Sevilla chơi chắc chắn trong cả ba tuyến và tận dụng tối đa những cơ hội ghi bàn có được.

Thống kê cho thấy thủ thành Bono của Sevilla có tới bảy pha cứu thua, nhưng đa phần trong số này là những pha dứt điểm không quá hiểm hóc. Các chân sút của Man Utd ham dứt điểm, nhưng độ chính xác lại quá thấp, nói cách khác họ đã tạo cơ hội để Bono tỏa sáng và trở nên nổi bật. 

Man Utd mặc dù có nhiều pha tấn công, nhưng chỉ có thể tập trung ở một vài thời điểm, họ không thể duy trì được sức ép trong khoảng thời gian dài, khiến Sevilla phải sụp đổ. Như việc ở đầu hiệp hai, Man Utd tăng tốc và dồn ép đối thủ vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên họ chỉ duy trì được thế trận như vậy trong khoảng 10 phút, sau đó trận đấu trở về thế cân bằng, giằng co. 

Sau khi đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập của Man Utd, Sevilla đã trở lại với hình ảnh cầm bóng chắc chắn, khiến đối phương phải lùi cả đội hình phòng thủ mỗi khi họ lên bóng. Dù không có được nhiều cơ hội tiếp cận khung thành De Gea không nhiều, nhưng các đợt tấn công của Sevilla luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm cao. Và khi đội bóng tới từ nước Anh mắc sai lầm, Sevilla chớp thời cơ ghi bàn để giành chiến thắng. 

Quyết định thay người như câu giờ của Solskjaer

Man Utd thua Sevilla: Đơn giản là “Quỷ đỏ” chưa đủ giỏi - 2

Solskjaer chỉ đạo học trò thi đấu ở RheinEnergieStadion 

Có một điều khá bất ngờ khi tới tận phút 87, Man Utd mới quyết định thay liền ba cầu thủ, tới phút bù giờ họ thay cầu thủ thứ tư. Những quyết định thay người của Solskjaer gây ra không ít ngạc nhiên, bởi cách thay người của ông giống như để câu giờ. Đó là nghịch lý khi Man Utd là đội bóng bị dẫn bàn từ phút 78. 

Chỉ có một cách lý giải về việc Solskjaer trong việc sử dụng quyền thay người muộn, đó là ông không tin tưởng những cầu thủ dự bị. Vì thế khi những cầu thủ thi đấu trên sân chưa kiệt sức, Solskjaer vẫn không thay người. Quả thật, khoảng cách giữa đội hình dự bị và đá chính của Man Utd khá lớn khi những cầu thủ vào sân thay người đều rất mờ nhạt.

Gần chục phút có mặt trên sân, Mata, Fosu-Mensah hay James đều xử lý bóng rất rối, thiếu chính xác và thường làm hỏng các đợt tấn công của “Quỷ đỏ”, họ không hay hơn những người được thay ra. Còn trường hợp đưa Ighalo vào sân ở phút bù giờ là do Greenwood đã kiệt sức và yêu cầu ban huấn luyện thay người.

Man Utd đã tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu nên không còn phương án B trong trường hợp bị dẫn bàn, đồng nghĩa với việc đội hình Man Utd chưa đủ sức mạnh để cho Solskjaer ứng phó với nhiều kịch bản của trận đấu. Thật ra điều này cũng không mới khi cả chục trận gần đây chiến lược gia người Na Uy thường giữ nguyên một bộ khung ra sân.

Không phải lần đầu Man Utd gục ngã ở bán kết

Man Utd thua Sevilla: Đơn giản là “Quỷ đỏ” chưa đủ giỏi - 3

Man Utd thua cả ba trận bán kết ở các giải đấu cúp mùa giải 2019/20

Thua Sevilla là lần thứ ba Man Utd gục ngã ở bán kết một giải đấu ở mùa giải năm nay. Trước đó họ thua Man City ở League Cup, thua Chelsea ở FA Cup. Những trận thua trước ở các giải đấu cúp trong nước Anh không phải do Man Utd gặp đen đủi mà quả thật họ thua bởi chơi kém hơn so với các đối thủ. 

Nhìn rộng ra việc Man Utd dừng bước liên tiếp lần ở bán kết là bởi họ chưa đủ mạnh để cạnh tranh các danh hiệu. Con đường tiến sâu vào các giải của Man Utd không gặp quá nhiều khó khăn.

Như ở Europa League, trước khi đối đầu với Sevilla, họ đều gặp các đối thủ nhược tiểu ở các vòng đấu loại trực tiếp nên sức mạnh thực sự của “Quỷ đỏ” chưa được kiểm chứng. Khi Man Utd phải đối diện với những đội bóng lớn, những đội bóng đủ sức thách thức ngôi vô địch, họ đều đã không thể vượt qua. 

Trận thua Sevilla cũng giống như những lần thua trước Man City hay Chelsea đã chứng minh rằng chất lượng đội hình của Man Utd hiện tại chưa đủ tốt. Vì vậy  “Quỷ đỏ” cần tăng cường viện binh mạnh mẽ trong thời gian tới, như thế mới hy vọng họ sẽ vươn tầm, đủ sức để cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải sau.