Cụm 22 sân pickleball tại Hà Nội bị tháo dỡ khiến người chơi tiếc nuối
(Dân trí) - Nhiều người chơi pickleball tại Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin cụm sân được cho là lớn nhất Thủ đô bị tháo dỡ dù chỉ mới đi vào hoạt động gần 1 tháng.

Sáng 15/4, khu vực đường Quang Liệt (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý khi đơn vị thi công bắt đầu tháo dỡ cụm 22 sân pickleball. Đây là công trình từng gây sốt trong giới thể thao ngay từ khi mới thành lập, bởi quy mô và mức độ đầu tư thuộc hàng "khủng" nhất tại Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại.


Theo tìm hiểu, cụm sân này được đầu tư vô cùng bài bản với hệ thống 22 sân đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Không chỉ dừng lại ở mặt sân, chủ đầu tư còn xây dựng khu khán đài có sức chứa khoảng 600 người nhằm phục vụ các giải đấu lớn. Đáng chú ý, đây là một tổ hợp đa năng khi tích hợp cả dịch vụ nhà hàng ăn uống và các khu vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Với tổng vốn đầu tư được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng, công trình này từng được quảng bá là điểm đến đẳng cấp nhất cho những người đam mê bộ môn pickleball tại Hà Nội. Tuy nhiên, điều khiến dư luận xôn xao nhất chính là việc toàn bộ hệ thống này bị tháo dỡ khi chỉ mới chính thức đi vào hoạt động chưa đầy một tháng.

Những hình ảnh về việc tháo dỡ hạ tầng nhanh chóng lan truyền trên các hội nhóm, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ với nhiều nghi vấn khác nhau.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, nhiều người chơi pickleball tại khu vực lân cận không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh tượng tháo dỡ công trình mà họ vừa mới làm quen.

Anh Việt Hưng, phường Thanh Liệt chia sẻ: "Lướt mạng xã hội thấy mọi người chia sẻ cụm sân đang bị tháo dỡ mà tôi không tin nổi nên phải chạy ra tận nơi để xem, quả thực quá đáng tiếc. Trên địa bàn Hà Nội hiếm có cụm sân nào rộng rãi, đẹp mà đầy đủ tiện nghi như vậy. Đây quả thực là một tổn thất lớn với chủ sân cũng như những người đam mê pickleball khu vực quanh đây".

Cùng quan điểm với anh Hưng, chị Phương Anh (phường Yên Hòa) cho biết nhóm của chị đã có ý định đặt sân theo tháng tại đây vì vị trí thuận tiện và không gian thoáng đãng. Việc sân bị tháo dỡ đột ngột khiến nhóm chị rơi vào tình cảnh phải đi tìm địa điểm mới trong khi các sân đạt chuẩn tại Hà Nội hiện tại luôn trong tình trạng quá tải.

Thậm chí, với nhiều người chơi chưa kịp trải nghiệm, đây cũng là một niềm nuối tiếc. Chị Lê Loan (phường Khương Đình) bày tỏ: "Sân này mới mở được hơn một tháng, tôi thấy quảng cáo rất đẹp và không gian thoáng. Tôi đã lên kế hoạch đến đây để vừa tập luyện vừa lưu lại những tấm hình kỷ niệm nhưng chưa kịp thực hiện thì sân đã không còn nữa".

Việc một công trình có giá trị đầu tư lớn, hạ tầng đồng bộ bị xóa sổ chỉ sau thời gian ngắn vận hành đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về các vấn đề pháp lý hoặc quy hoạch sử dụng đất tại khu vực này.
Sáng 15/4, UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ sân pickleball rộng hơn 6.000m2 do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đây là công trình tổ hợp sân pickleball nằm trên đường Quang Liệt (ngay sát cạnh công viên Chu Văn An).
Sau khoảng 1 tháng khai trương, tổ hợp sân pickleball được cho là lớn nhất khu vực đã bị cưỡng chế, phá dỡ. Việc cưỡng chế tháo dỡ sân pickleball này đã hoàn tất trong buổi sáng cùng ngày. Ngoài ra, nhiều nhà xưởng, công trình xây dựng trái phép trên địa bàn cũng đã được UBND phường Thanh Liệt cắt điện chờ xử lý.









