1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45, 11/12/2013, SVĐ Old Trafford

Man Utd - Shakhtar: Cơn khát chiến thắng của “bầy Quỷ”

(Dân trí) - Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà tại Premier League khiến nỗi đau của người hâm mộ MU bị đẩy đến tột cùng. Đêm nay họ lại “phải” thi đấu trên sân nhà và mục tiêu trước Shakhtar vẫn phải là 3 điểm.

 

Mặc dù đã giành quyền vào chung kết nhưng cuộc chiến của MU tại vòng bảng Champions League vẫn còn chưa khép lại, họ cần tối thiểu 1 điểm trên sân nhà nhằm đảm bảo có được ngôi đầu bảng để nằm trong nhóm hạt giống mạnh khi bốc thăm vòng 1/8, trong khi đó Shakhtar hiểu rằng chỉ có một chiến thắng mới giúp độ bóng này đi tiếp. Và điều đó sẽ khiến trận đấu này không phải là mang tính chất thủ tục mà sẽ rất quyết liệt.

 
MU và Shakhtar đều đang cần điểm số
MU và Shakhtar đều đang cần điểm số
 

Lượt 6 vòng bảng

Champions League

Thứ 4, 11/12/2013

Benfica - PSG (2h45)

Olympiakos - Anderlecht

Sociedad - Leverkusen

Man United - Shakhtar

Viktoria Plzen - CSKA

Bayern - Man City

Galatasaray - Juventus

Copenhagen - Real Madrid

Thứ 5, 12/12/2013

Barcelona - Celtic (2h45)

AC Milan - Ajax

Atletico - FC Porto

Austria Wien - Zenit

Napoli - Arsenal

Marseille - Dortmund 

Chelsea - Steaua

Schalke 04 - Basel

Sau những gì trải qua với MU trong 1 tuần trở lại đây thì với người hâm mộ MU một trận hòa tại Old Trafford đêm nay là chưa đủ. Chỉ có chiến thắng giòn giã mới xua tan đi nỗi u buồn đang nặng trĩu trong lòng họ. Shakhtar cũng không phải là một đối thủ mạnh trên sân khách, nên cửa thẳng của đội chủ nhà rất cao, tuy nhiên với MU bây giờ dường như vấn đề khó khăn không nằm ở các đối thủ mà ở chính họ.

 

Có một chút khủng hoảng đang diễn ra tại đội bóng thành Manchester khi áp lực về thành tích đã khiến các cầu thủ mất tinh thần thi đấu, họ ra sân với một lối chơi rời rạc, thiếu sinh khí và không thể hiện được uy lực trên của sân nhà. Hơn 20 năm qua chưa khi nào người hâm mộ lại thấy MU yếu ớt và mong manh như hiện nay, và chính sự sợ hãi trong tư tưởng khiến cho MU khốn khổ trước các đối thủ chơi quyết liệt, nên thất bại cũng thật dễ hiểu.

 

Ở trận đấu cuối tuần qua rất nhiều khán giả đã bỏ về khi chưa hết giờ, họ đã mất niềm tin nghiêm trọng vào việc MU sẽ tìm được bàn gỡ hòa trước Newcastle, nhưng cũng chưa hẳn thất vọng vì kết quả mà chủ yếu vì lối chơi nhạt nhẽo của đội bóng này. Đoàn quân của Moyes thi đấu quá chệch choạc và không có sinh khí của một đội bóng lớn, nên người hâm mộ chấp nhận bỏ ra về khi cuộc chơi còn chưa kết thúc cho đỡ… bực.

 
Sự thất vọng của người hâm mộ với MU đã đến tột cùng
Sự thất vọng của người hâm mộ với MU đã đến tột cùng

Điều quan trọng nhất với MU bây giờ, họ phải cung cấp được “một cái gì đó” để cho người hâm mộ cổ vũ, họ không thể cứ mãi dựa mãi vào tình yêu của người hâm mộ để bắt họ đến sân xem các cầu thủ thi đấu rồi lại phải ra về trong nỗi đau ngập tràn con tim. Nói cách khác, chưa cần biết tới kết quả thi đấu thế nào, nhưng hơn 7 vạn khán giả tại cần phải được thấy lối chơi quyết tâm đến tột cùng trong từng pha bóng, thấy “lửa rực cháy” tỏng lối chơi của đội.

 

Đó sẽ là bài toán không dễ dàng cho Moyes, ông có vẻ không phải người giỏi về vấn đề giải quyết tâm lí thi đấu. Bằng chứng là các cầu thủ MU đã không thể vượt qua các áp lực tưởng chừng như rất nhỏ trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên giờ đây với Moyes, đội bóng đã lùi đến bước đường cùng và nếu họ lùi thêm có lẽ những đợt sóng phản ứng từ người hâm mộ sẽ nổ ra. Khi đó cũng chẳng có gì dám chắc tại Old Trafford không có biến động.

 

Moyes cần phải hành động để giữ chắc chiếc ghế đang ngồi. Tín hiệu vui cho MU ở trận đấu này họ có được đội hình khá ổn, cuối tuần qua Rooney đã phải ngồi xem các đồng đội thi đấu do án treo giò, nhưng trận đấu này anh cũng đã sẵn sàng ra sân. Van Persie đã trở lại từ trận đấu trước, Kagawa cũng đã khỏi ốm và trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Tuy nhiên bài toán khiến Moyes đang đau đầu nhất là khu tiền vệ trung tâm.

 
Khán giả ở Old Trafford đang rất nhẫn với MU
Khán giả ở Old Trafford đang rất nhẫn với MU
 

Sự thiếu vắng Carrick đang khiến tuyến giữ của đội bóng yếu đi trông thấy, Fellaini, Cleverley và Anderson đều thi đấu rất mờ nhạt, họ đã không còn giữ được phong độ để cho thấy xứng đáng khoác chiếc áo MU. Trong khi Jones thất thường, anh có trận chơi rất nhau nhưng cũng dở đột xuất. Phong độ của Giggs là khá nhất, nhưng anh cũng đã qua tuổi 40 và không đủ thể lực để chơi trọn 90 phút.

 

Tuyến giữa của MU không giữa được bóng và điều đó khiến cho MU công cũng yếu mà thủ cũng tồi. Chưa biết giải pháp của Moyes sẽ như thế nào nhưng ông sẽ phải tìm cách vá tuyến giữa nhanh chóng bằng những nhân tố đang có trong tay trước khi mong chờ vào việc sẽ có thể mua thêm tiền vệ ở kì chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

 

Ranh giới giữa tâm bão và vượt qua cơn bão đối với MU bây giờ tương đối nhỏ. Chỉ cần một chiến thắng hoành tráng trên sân nhà, Moyes và các học trò sẽ xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ và sẽ giúp họ tin tưởng hơn để đồng hành cùng CLB. Tuy nhiên, làm được không thì các cầu thủ MU sẽ phải tự đưa ra câu trả lời qua cách thi đấu của chính họ.

 

Đội hình thi đấu dự kiến

 

MU: De Gea, Büttner, Evans, Ferdinand, Rafael, Giggs, Jones, Zaha, Kagawa, Valencia, Rooney

 

Shakhtar: Pyatov, Shevchuk, Rakitskiy, Kucher, Srna, Bernard, Fernando,  Hübschman, Costa, Teixeira, Adriano

  

Bảng A - Champions League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man Utd

11

5

3

2

0

11-3

2

Shakhtar

8

5

2

2

1

7-5

3

Leverkusen

7

5

2

1

2

8-10

4

Soceidad

2

5

0

1

4

1-9

 

Phù Sa