DNews

Man Utd ngược dòng không tưởng hạ Lyon: "Chất điên" ở thế đường cùng

H. Long

(Dân trí) - Khi nhiều người nghĩ rằng Man Utd lại biến thành trò cười trước Lyon thì họ đã phản kháng mạnh mẽ tới khó tin. Hy vọng chiến thắng đầy chất kịch này sẽ tạo sức bật cho "Quỷ đỏ".

Man Utd ngược dòng không tưởng hạ Lyon: "Chất điên" ở thế đường cùng

Một vở kịch điên rồ

"Trận đấu kỳ lạ và điên rồ", đó là phát biểu của Harry Maguire sau khi tỏa sáng với cú đánh đầu tung lưới Lyon, ấn định tỷ số 5-4 đầy nghẹt thở. Nhiều tờ báo Anh đã mượn từ "điên rồ" của Maguire để giật tít nói về chiến thắng của Man Utd.

Trong khi đó, tờ Telegraph thậm chí còn khẳng định: "Đây là trận đấu vô lý nhất mùa giải này". Mọi cung bậc cảm xúc "hỉ nộ ái ố" đã được gói gọn trong trận chiến ở Old Trafford. Có lẽ, nếu trực tiếp chứng kiến trận đấu này, nhiều năm sau này, bạn sẽ không bao giờ quên được. Nó giống cảm xúc khi Man Utd tạo nên màn ngược dòng kinh điển khi ghi 2 bàn trong những phút bù giờ ở trận đấu với Bayern Munich ở trận chung kết Champions League mùa giải 1998-99.

Man Utd ngược dòng không tưởng hạ Lyon: Chất điên ở thế đường cùng - 1

Niềm vui của các cầu thủ Man Utd sau khi hoàn tất màn ngược dòng trước Lyon (Ảnh: Getty).

"Điên rồ" là cảm xúc chưa bao giờ thiếu ở Man Utd. Thậm chí, tiêu đề cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson cũng được đặt là "Football - Bloody Hell!" (tạm dịch: Bóng đá, thật điên rồ!). Giới chuyên môn thậm chí đã sử dụng thuật ngữ "Fergie Time" để nói về việc Man Utd thường xuyên ghi bàn trong thời điểm cuối trận.

Bản chất của sự "điên rồ" mà Man Utd của Sir Alex Ferguson mang tới nằm ở tinh thần chiến đấu quật cường, không bỏ cuộc. Trên thảm cỏ Old Trafford đêm 17/4, người ta đã thấy hình ảnh ấy được "tái sinh" trong hình ảnh của Maguire, Casemiro, Mainoo, Bruno Fernandes và nhiều cầu thủ khác của Man Utd.

"Thật tiếc cho những người hâm mộ đã bỏ về khi Man Utd bị dẫn trước 2-4", HLV Amorim khẳng định sau trận đấu. Trong bài phát biểu của mình, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói đi nói lại tới 3 lần về "tinh thần chiến đấu" của toàn đội bóng.

Quả thực, nếu mổ xẻ về chuyên môn, Man Utd đã mắc quá nhiều sai lầm. Đó là những thứ đã "đeo bám" họ trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, những bàn thắng liên tiếp của Man Utd đã che lấp tất cả. Thầy trò HLV Amorim đã được "tắm" trong lời khen. Đáng ra, nếu như để thua Lyon với tỷ số 2-4 trong thế thiếu người, họ đã chuẩn bị tâm lý đón nhận lời chỉ trích tới rát mặt từ nhiều phía.

Hành trình từ cõi chết của Man Utd gợi nhớ thời hào hùng. Nhưng đặt trong khuôn khổ hiện tại, nó vẫn là điều gì đó lạ lẫm. Trong nhiều năm qua, "Quỷ đỏ" hiếm khi thổi bùng được "ngọn lửa chiến" mạnh mẽ tới vậy. Thay vào đó, tập thể ấy xuất hiện với bộ mặt bạc nhược và dễ dàng buông xuôi trong khó khăn.

Thật khó tin rằng Man Utd lại "lột xác mạnh mẽ" tới vậy ở trận gặp Lyon. Trong thế chân tường, HLV Amorim gần như đã sử dụng mọi phương án có thể. Ông tung Maguire lên chơi tiền đạo vì là cầu thủ duy nhất biết đánh đầu. Ông sử dụng Mainoo trong vòng cấm vì… xoay xở trong không gian hẹp. Hai phương án bất đắc dĩ ấy lại chính là người hùng với những bàn thắng trong phút bù giờ hiệp phụ thứ 2 để giúp Man Utd chiến thắng.

Man Utd ngược dòng không tưởng hạ Lyon: Chất điên ở thế đường cùng - 2

Chiến thuật cầu may của HLV Amorim khi bố trí rất đông cầu thủ trong vòng cấm Lyon (Ảnh: The Athletic).

Một người hùng khác của Man Utd là Casemiro tưởng chừng như đã "đốt hết hơi tàn" trong buổi hoàng hôn sự nghiệp lại bật chế độ "ADN Champions League" thời khoác áo Real Madrid. Đã quá lâu rồi, Casemiro mới chứng minh đẳng cấp cao của mình, thứ mà nhiều người đã nghĩ rằng anh đã "cất tủ kính" sau thời kỳ hoàng kim.

Tựu chung lại, chiến thắng của Man Utd trước Lyon giống như vở kịch hoàn hảo, với nhiều cú twist (điểm ngoặt) thú vị. Một nhà biên kịch tài ba cũng chỉ nghĩ được kịch bản tới vậy là cùng.

Bệ phóng thành công hay chỉ là phút lóe sáng hiếm hoi?

Man Utd mất gì nếu như thất bại trước Lyon? Niềm hy vọng cuối cùng tham dự Cúp châu Âu (Champions League) của họ sẽ bị dập tắt. Ít nhất, Quỷ đỏ thiệt hại 85,8 triệu bảng nếu như không thể tham dự UEFA Champions League mùa giải tới. Và hơn hết, đó là niềm kiêu hãnh của đội bóng lớn, điều đã mất đi trong nhiều năm qua.

Man Utd ngược dòng không tưởng hạ Lyon: Chất điên ở thế đường cùng - 3

Niềm vui của HLV Amorim sau khi Man Utd tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, hành trình tới chức vô địch Europa League của Man Utd ở mùa giải này vẫn còn 3 trận đấu nữa. Trong đó, Bilbao là thử thách tiếp theo của Quỷ đỏ ở vòng bán kết. Ở thời điểm mọi thứ đều chống lại, Man Utd cần chiến thắng "đầy chất kịch" như trước Lyon để tạo sức bật.

Chiến thắng trước Lyon đã che mờ rất nhiều điểm yếu và giống như tấm khiên bảo vệ Man Utd trước chỉ trích. Nhưng rõ ràng, nếu nhìn thẳng vào sự thật, Man Utd vẫn là chính họ, phiên bản tồi tệ ở giải Ngoại hạng Anh, chứ không phải phiên bản khác tốt hơn ở Europa League. Chỉ là khi những vị thần may mắn hợp sức giúp đỡ, Man Utd đã thoát hiểm thần kỳ.

Tờ The Athletic không ngần ngại chỉ ra những sai lầm lớn của Man Utd, đặc biệt là ở hàng thủ. Trong đó, ở hai bàn thua trong hiệp 2, các hậu vệ Man Utd đều mắc lỗi kèm người để Tolisso và Tagliafico ghi bàn gỡ hòa 2-2 khá dễ dàng chỉ trong vòng 7 phút (phút 71 và 78).

Khả năng chống chịu trước áp lực của "Quỷ đỏ" cũng không tốt. Dù Lyon chỉ còn 10 người trong hiệp phụ nhưng họ vẫn thi đấu hay hơn Man Utd. Cả hai bàn thắng của "Sư tử vùng Rhone" đều tới theo một kịch bản. Hàng thủ Quỷ đỏ đã rối loạn trước tốc độ của Fofana. Ở bàn đầu tiên, bóng bật ra tới vị trí của Cherki, trước khi cầu thủ này dứt điểm hiểm hóc tung lưới Man Utd. Tới tình huống thứ hai, Luke Shaw lại lúng túng phạm lỗi với Fofana trong vòng cấm, trước khi Lacazette ghi bàn từ chấm phạt đền.

Man Utd ngược dòng không tưởng hạ Lyon: Chất điên ở thế đường cùng - 4

Chiến thắng trước Lyon giúp Man Utd che mờ nhiều điểm yếu (Ảnh: PA).

Câu hỏi đặt ra là Man Utd liệu có phát tiết được "chất điên" trong mọi trận đấu. Nếu như đặt vào tình thế như trận đấu gặp Lyon một lần nữa, liệu chăng đoàn quân HLV Amorim làm nên điều kỳ diệu một lần nữa? Nên nhớ, HLV người Bồ Đào Nha cũng không có bí quyết gì ghê gớm. Ông chỉ huy động nhiều cầu thủ như Maguire, Mainoo, Casemiro xuất hiện trong vòng cấm và trông chờ từ sự đột biến của các cá nhân.

"Đây chỉ là trận đấu mang tính chất giải trí, hơn là xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố chuyên môn. Một trận đấu bóng đá vô lý được dàn dựng bởi CLB có nhiều sự vô lý", đó là kết luận của tác giả Laurie Whitwell trên tờ The Athletic.

Còn hành trình của Man Utd ở Europa League ra sao, trước mắt là hai trận bán kết với Bilbao vào đầu tháng 5? Hãy cùng chờ xem họ "vô lý" tới mức nào và "có thương" Man Utd tới đâu. Nói gì thì nói, đây vẫn là đội bóng bất ổn cả về mặt phong độ lẫn cảm xúc.