1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd hòa Milan, HLV Solskjaer khen ngợi duy nhất "thần đồng" Amad

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd để AC Milan cầm hòa 1-1 trên sân nhà Old Trafford ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League. Huấn luyện viên Solskjaer thất vọng với kết quả và chỉ khen duy nhất "thần đồng" Amad.

Man Utd đã bị AC Milan cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, điều này khiến Man Utd bắt buộc phải ghi nhiều hơn một bàn và không thua ở San Siro trong trận lượt về tuần tới mới giành vé vào tứ kết. Điểm sáng duy nhất trong trận đấu của Man Utd chính là việc "thần đồng" Amad Diallo đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo "Quỷ đỏ".

"Cậu ấy sáng tạo và được chơi tự do. Nhân tiện, đường chuyền từ Bruno Fernandes rất tốt, nhờ đó tạo nên bàn thắng. Amad đã được ra sân trước đây, nhưng đây là bàn thắng tuyệt vời của cậu ấy. Amad còn rất nhiều thứ để học hỏi và cậu sẽ tốt hơn trong tương lai", HLV Solskjaer nói sau trận đấu.

Man Utd hòa Milan, HLV Solskjaer khen ngợi duy nhất thần đồng Amad - 1

Amad Diallo ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man Utd.

"Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ, những người có cơ hội, họ sẽ nắm lấy chúng. Amad đã nắm lấy cơ hội của mình ngày hôm nay khi cậu ấy vào sân. Chúng tôi hy vọng chấn thương của Martial không quá tệ, Rashford có thể thi đấu trở lại trên sân khách. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đưa cầu thủ tốt nhất trở lại, Milan cũng có một vài cầu thủ trở lại, vì vậy đây sẽ là một trận đấu hay với hai đội mạnh. Hy vọng Rashford sẽ sẵn sàng vào thứ Năm, tôi không chắc cậu ấy sẽ trở lại vào cuối tuần này. Cavani cũng có thể thi đấu với Milan trên sân khách. Dù sao thì chúng tôi cũng nên đặt một đội mạnh hơn trên danh nghĩa".

Nhận xét về bàn thua của Man Utd, HLV Solskjaer cho rằng Henderson hoàn toàn có thể cản phá được cú đánh đầu của đối phương, nhưng ông không đổ lỗi cho thủ thành của đội nhà. Lỗi thuộc về các cầu thủ tham gia chống phạt góc và điều đó khiến chiến lược gia người Na Uy thất vọng.

"Đó là một cú đánh đầu từ cự ly sáu thước. Henderson có thể cứu thua trong cự ly này, tôi từng thấy cậu ấy cứu thua trong tình huống tương tự trước đây. Tuy nhiên, do chúng tôi đánh mất cự ly đội hình, chúng tôi lùi xuống quá sâu, một hoặc hai mét và chúng tôi bị ngăn chặn. Kjaer di chuyển rất hay, anh ấy mạnh mẽ và người theo kèm đã bị chặn lại để anh ấy đánh đầu ghi bàn. Chúng tôi nên tấn công bóng bằng những người đàn ông có mặt ở trên sân. Thật đáng thất vọng nhưng điều đó có thể xảy ra. Bản thân tôi đã từng là một phần của đội bóng ghi bàn vào phút bù giờ ở châu Âu từ một trận đấu cố định". 

Man Utd hòa Milan, HLV Solskjaer khen ngợi duy nhất thần đồng Amad - 2

HLV Solskjaer buồn bã trước kết quả hòa của Man Utd với Milan.

Việc Man Utd chơi bóng quá chậm cũng khiến huấn luyện viên Solskjaer không hài lòng, bởi những tình huống chơi không đủ nhanh sẽ rất khó phá vỡ được kết cấu phòng thủ của đối phương.

"Khi cầm bóng trong trận đấu hôm nay, chúng tôi đã quá chậm. Mặc dù chúng tôi có cùng thời gian cầm bóng như họ, nhưng chúng tôi không bao giờ sử dụng bóng đủ tốt và không bao giờ chơi nhanh. Chúng tôi đã bắt đầu thực sự chậm và tôi thất vọng về điều đó", Solskjaer nói tiếp.

Mặc dù thất vọng với kết quả của trận lượt đi, song với phong độ của Man Utd trên sân khách đang rất tuyệt vời ở mùa giải này, HLV Solskjaer vẫn tin tưởng vào cơ hội tiến bước của đội nhà.

"Tất nhiên, phong độ sân khách của chúng tôi thực sự tốt và chúng tôi tạo ra đủ cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã ghi bàn trên sân khách và có bản lĩnh, cá tính để chiến thắng trở lại. Chúng tôi đã thi đấu thú vị và hiệu quả trên sân khách, đặc biệt là trong vòng đấu trước với Real Sociedad. Đó là một ví dụ về cách chúng tôi muốn thể hiện trong một trận đấu, trước hết là trận gặp West Ham sau đó là Milan".