1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd giành vé dự Champions League: Vui thôi, đừng vui quá!

H.Long

(Dân trí) - Man Utd đã hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự Champions League nhưng rõ ràng, đó không phải là giấc mơ mà Quỷ đỏ hướng tới. Bởi lẽ, đẳng cấp của họ là để đua vô địch, chứ không phải top 4.

Thời còn dẫn dắt Arsenal, HLV lừng danh Wenger từng nổi tiếng với tuyên bố: “Giành vị trí top 4 cũng là một danh hiệu”. Đó là lời đáp trả của “Giáo sư” để hướng tới những kẻ chỉ trích Arsenal chỉ “chăm chăm” giành vị trí trong top 4. Quả thực, tới thời điểm này, người ta mới thấy nó đúng. Bởi lẽ, Arsenal có nằm mơ cũng khó giành nổi vị trí đều đặn trong nhóm dự Champions League như thời HLV Wenger.

Man Utd giành vé dự Champions League: Vui thôi, đừng vui quá! - 1

Niềm vui của Man Utd sau khi giành vé dự Champions League

Thế mới thấy, giải Premier League khốc liệt tới chừng nào. Hôm qua, những người hâm mộ đã nghẹt thở tới những phút cuối cùng mới xác định được 2 tấm vé cuối cùng tham dự Champions League của Man Utd và Chelsea. Nói như HLV Wenger, họ đã giành “danh hiệu” cũng đúng. Bởi lẽ, theo tính toán, Man Utd có thể mất 70 triệu bảng nếu như thất bại trước Leicester City trong trận đấu hôm qua.

Nhưng ở khía cạnh nào đó (có phần khắt khe hơn) thì mục tiêu lọt vào top 4 chỉ xứng đáng với những CLB không quá giàu như Tottenham, Arsenal hay Leicester City. Man Utd sinh ra không phải vì giấc mơ “nhỏ nhoi” ấy. Bởi lẽ, với tiềm lực của mình, Quỷ đỏ xứng đáng xuất hiện trong cuộc đua vô địch, chứ không phải giành giật tấm chăn hẹp với những đối thủ khác.

Có thống kê đáng chú ý, trong kỳ chuyển nhượng năm nay (tính cả mùa Đông và mùa Hè), Man Utd là đội chi ra nhiều tiền nhất với 214 triệu euro để chiêu mộ 4 bản hợp đồng Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes và Daniel James (chưa kể số tiền mượn lại Ighalo).

Ở chiều ngược lại, Liverpool chỉ mất đúng 10 triệu euro để với hai bản hợp đồng Takumi Minamino và Sepp van den Berg (đều không được đá chính) để bước từ vị trí thứ 2 mùa giải trước, lên ngôi vô địch tuyệt đối ở mùa giải này.

Man Utd giành vé dự Champions League: Vui thôi, đừng vui quá! - 2

Đáng ra, với sự đầu tư những năm qua, Man Utd có thể hướng tới chức vô địch Premier League

Thống kê cũng chỉ ra rằng, trong vòng 5 năm qua Man Utd là đội vung tiền nhiều thứ 2 ở Premier League (với xấp xỉ 500 triệu bảng), chỉ kém đúng Man City. Tuy nhiên, đổi lại, Man “xanh” đã 2 lần vô địch Premier League. Liverpool chi ít hơn rất nhiều nhưng họ cũng đang tạo nên thế thống trị ở giải đấu.

Nói vậy để thấy rằng, Man Utd có tham vọng vô địch hơn bất kỳ CLB nào. Kể từ thời Sir Alex Ferguson (nghỉ hưu năm 2013), Quỷ đỏ vẫn chưa một lần tiến tới ngai vàng ở giải đấu số 1 nước Anh.

Thật cay đắng khi ngay trước thềm trận đấu sinh tử với Leicester City, HLV Solskjaer thừa nhận rằng: “Man Utd vẫn còn kém Man City và Liverpool một khoảng cách khá xa”. Có nghĩa rằng, để mơ vô địch Premier League, Man Utd phải cần rất nhiều hơn thế.

Nhưng lật lại vấn đề, Man Utd đã trải qua thời kỳ dài chi tiền thiếu định hướng. HLV Van Gaal đã vung “núi tiền” để xây dựng bộ khung nhưng tới thời Mourinho, họ đã gần như “đập đi xây lại”. Do đó, CLB trải qua thời gian dài, chi ra hàng trăm triệu bảng nhưng không có được kết quả. Nó trái lại với việc Liverpool, Man City xây dựng nên đội hình chiến thắng sau nhiều năm dưới thời Jurgen Klopp hay Pep Guardiola.

Tín hiệu vui rằng Man Utd đang đi đúng hướng dưới thời thời Solskjaer. 3/4 bản hợp đồng mà ông chiêu mộ ở mùa này là Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes đều thành công (Daniel James cũng không hẳn xem là thất bại nếu so với số tiền 17 triệu bảng bỏ ra).

Trong đó, Harry Maguire đã tạo tầm ảnh hưởng trong vai trò trung vệ và được trao băng đội trưởng của Man Utd. Aaron Wan-Bissaka càng ngày càng hay bên cánh phải. Còn Bruno Fernandes đã chơi cực tốt trong vai trò nhạc trưởng, góp công rất lớn giúp Man Utd bứt phá trong giai đoạn 2.

Man Utd giành vé dự Champions League: Vui thôi, đừng vui quá! - 3

Dù sao, HLV Solskjaer vẫn đang đi đúng hướng với sự đầu tư hiệu quả trong kỳ chuyển nhượng ở mùa này

Đó là điểm sáng không thể phủ nhận của Man Utd. Nó cho thấy sự tin tưởng vào Solskjaer là hoàn toàn đúng đắn. Đã đến lúc, Quỷ đỏ cần hướng tới sự ổn định hơn, thay vì tâm lý ăn xổi như những năm qua.

Cũng bởi lý đó, Gary Neville đã ủng hộ Man Utd đầu tư thêm cho HLV Solskjaer, để có thể vươn tầm của Man City hay Liverpool. Điều này dễ hiểu bởi nhiều trụ cột của Man Utd đã có dấu hiệu quá tải. Bruno Fernandes đã mất dần phong độ trong giai đoạn cuối mùa, còn Harry Maguire đã mắc những sai lầm.

Thực tế, trong giai đoạn thăng hoa, HLV Solskjaer gần như chỉ sử dụng một bộ khung (không có sự xoay vòng) bởi lực lượng dự bị của Man Utd không thực sự như ý. Hoặc là ông cũng không dám mạo hiểm để bố trí thời thời nghỉ ngơi cho các trụ cột của CLB.

HLV Solskjaer sẽ có thêm một khoản tiền kha khá nhờ việc thanh lý những “hàng tồn” từ các HLV trước như Phil Jones, Jesse Lingard, Diogo Dalot, Juan Mata, Andreas Pereira và những “hàng thải” lương cao như Alexis Sanchez hay Chris Smalling.

Một cuộc cách mạng là cần thiết với Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Đã đến lúc, họ cần hướng niềm vui tới ngôi vô địch, hơn là “danh hiệu nhỏ nhoi” top 4.