1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd gây thất vọng: Kẻ mộng du và một đôi chân mỏi mệt

H.Long

(Dân trí) - Dường như chỉ có Bruno Fernandes là cho thấy khát khao vươn lên ở Man Utd. Phần còn lại của "Quỷ đỏ" giống như những kẻ vật vờ, mộng du. Chỉ tiếc rằng đôi chân của Bruno Fernandes đã bắt đầu mỏi mệt.

"Tôi từng nói trong quá khứ, khi Man Utd dưới thời Van Gaal hay Mourinho, rằng CLB có thể thắng hoặc thua, chứ không được phép thi đấu nhàm chán. Tôi chán ghét thứ bóng đá lờ đờ, mộng du như buổi tối hôm nay" - Garry Neville nhấn mạnh sau khi chứng kiến Man Utd hòa bạc nhược trước Crystal Palace.

Man Utd gây thất vọng: Kẻ mộng du và một đôi chân mỏi mệt - 1

Man Utd thi đấu quá bạc nhược và thiếu khát khao

Có một thực tế rằng, trận đấu với Crystal Palace là trận thứ 3 liên tiếp, Man Utd không thể chọc thủng lưới đối phương trên mọi đấu trường (trước đó họ không ghi bàn vào lưới Real Sociedad, Chelsea). Con số ấy đủ để thấy được "sự nhàm chán" mà Gary Neville đã nhắc tới.

Man Utd dường như đang đi vào lối mòn. HLV Solskjaer thừa nhận rằng mình là người khát khao chiến thắng nhất ở CLB. Thế nhưng, tất cả vẫn nằm ở mức tuyên bố, chứ không được thể hiện trên sân.

"Không hề có sự khẩn trương nào. Tôi đang chờ đợi Man Utd sẽ dồn lên bằng mọi giá" - Gary Neville chia sẻ. Nhiều tờ báo Anh cũng đặt ra câu hỏi rằng HLV Solskjaer đã quá sợ hãi, tới mức không dám chơi mạo hiểm với Crystal Palace. Thay vào đó, ông chỉ luôn lo sợ đối thủ phản công.

Thực tế, trong trận đấu này, Crystal Palace chỉ cầm bóng tới 37%. Con số quá ít ỏi để HLV người Na Uy phải bố trí tới hai tiền vệ phòng ngự là Matic, Fred (sau đó là McTominay án ngữ ở khu vực giữa sân).

Và còn một điều nguy hiểm nữa, có vẻ như Man Utd giờ đây chỉ trông đợi vào sự tỏa sáng của Bruno Fernandes, để kết liễu đối thủ. Nhưng một bi kịch lặp lại giống như mùa giải trước, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha đang có dấu hiệu quá tải.

Man Utd gây thất vọng: Kẻ mộng du và một đôi chân mỏi mệt - 2

Bruno Fernandes bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi

Như ở trận gặp Chelsea, Bruno Fernandes đã "nằm gọn trong túi" của Kante. Tới trận gặp Crystal Palace, tình hình không mấy khả quan hơn, dù cho cầu thủ này đã tung ra 4 đường kiến tạo cơ hội.

Một con số chỉ ra điều đó, là việc Bruno Fernandes đã để mất bóng tới 10 lần trong trận đấu với Crystal Palace. Đó là con số mà Gary Neville nhấn mạnh là "sự cẩu thả, trong đôi chân mệt mỏi".

Tính từ đầu mùa, Bruno Fernandes đã ra sân 3120 phút trên mọi đấu trường với 41 trận đấu. Chỉ có Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka là thi đấu nhiều hơn thế. Thậm chí, trong bối cảnh Pogba không thể ra sân, gánh nặng của Bruno Fernandes còn lớn hơn thế.

Cựu danh thủ Jason Cundy nhận xét: "Bạn cứ nhìn vào cử chỉ của Bruno Fernandes trên sân thì thấy rằng sự phụ thuộc lớn như thế nào. Man Utd chỉ chơi tốt nếu như cậu ấy chơi tốt và ngược lại. Nếu không có Bruno Fernandes, tôi e rằng Man Utd không thể vào nổi top 6 Premier League".

Cũng chính vì sự phụ thuộc này mà HLV Solskjaer không dám rút Bruno Fernandes ra khỏi sân, bất chấp thực tế rằng đôi chân của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã quá mỏi mệt. Nhưng vấn đề ở chỗ, Man Utd chỉ có duy nhất ngôi sao người Bồ Đào Nha thể hiện được khát khao ấy.

Tờ Goal cho rằng các cầu thủ Man Utd không hề cho thấy sự cố gắng. Hay nói đúng hơn, sự khát khao này dựa quá nhiều vào cảm hứng. Chính yếu tố đó khiến cho Man Utd không bao giờ tìm thấy sự ổn định trong giai đoạn dài.

Man Utd gây thất vọng: Kẻ mộng du và một đôi chân mỏi mệt - 3

HLV Solskjaer không dám mạo hiểm, còn các học trò lại có ít khát khao vươn lên

Việc Pogba vắng mặt có thể chỉ ra là nguyên nhân khiến Man Utd tụt dốc nhưng rõ ràng, đó không phải là cái cớ. Vấn đề lớn nhất của đoàn quân HLV Solskjaer đã được chỉ ra ngay từ năm ngoái, đó là sự thiếu ổn định.

Chỉ khi nào Man Utd có 11 người luôn sẵn sàng rực cháy như Bruno Fernandes thì mới có thể nghĩ về điều lớn lao hơn.

Còn giờ đây, khi đôi chân của Bruno Fernandes đã mệt mỏi, Man Utd không biết sẽ trôi về đâu... Hay họ mãi chỉ là kẻ mộng du, lờ đờ trong những khát vọng, rồi tự ngã một cách rất... tầm thường.