1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd chiêu mộ Van de Beek: Chờ “bom tấn” tiếp theo

H.Long

(Dân trí) - Man Utd đang hoạt động khá “nhàn rỗi” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Việc chiêu mộ thành công Donny Van de Beek là chưa đủ để giúp Quỷ đỏ bay cao.

Cuối cùng, sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, Man Utd đã chính thức chiêu mộ thành công Donny Van de Beek từ Ajax với giá chỉ 40 triệu bảng. Vậy là, coi như Quỷ đỏ đã giải quyết được bài toàn ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Man Utd chiêu mộ Van de Beek: Chờ “bom tấn” tiếp theo - 1

Sau Donny van de Beek, Man Utd tiếp tục vung tiền trên thị trường chuyển nhượng

Sự xuất hiện của cầu thủ đa năng như Donny van de Beek hứa hẹn sẽ mang tới sắc màu mới cho Man Utd. Cầu thủ người Hà Lan sẽ kết hợp đồng với Bruno Fernandes, Paul Pogba ở hàng tiền vệ (kèm theo những cầu thủ dự bị như Matic, Fred, McTominay...).

Điều quan trọng, Man Utd đã chốt xong hàng tiền vệ với giá rẻ hơn nhiều so với dự kiến. Trước đó, Quỷ đỏ từng dự chi tới 80 triệu bảng cho Jack Grealish của Aston Villa.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Man Utd đã dừng lại. Hay nói cách khác, “bom tấn” Donny van de Beek chỉ là phát súng đầu tiên cho phiên chợ Hè của Man Utd. Cần nói lại rằng, hàng tiền vệ ở Man Utd ở mùa giải trước là... bớt đau đầu nhất. Thay vào đó, vấn đề hàng thủ hay hàng công mới khiến HLV Solskjaer thực sự cảm thấy lo lắng.

Trong giai đoạn cuối mùa giải trước, Man Utd thi đấu gần như với 1 bộ khung đội hình trong 13-14 trận liên tiếp. Điều đó khiến cho Quỷ đỏ bị hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa bởi thể lực của các cầu thủ không còn được đảm bảo. Thậm chí, trong những trận đấu ở đấu trường Europa League, người ta thấy các ngôi sao của Man Utd (đặc biệt là Bruno Fernandes) chẳng có sức để chạy trong nửa cuối hiệp 2.

“Vấn đề là bạn không phải cần 12,13 cầu thủ chất lượng, mà phải là 20,21,22 người. Nếu thi đấu cả năm với mật độ 3 ngày/trận thì các cầu thủ sẽ gặp khó khăn trong việc thích ứng cả về thể chất lẫn tinh thần” - HLV Solskjaer chia sẻ.

Nói vậy để thấy, ông thầy người Na Uy đã nhìn ra vấn đề của Man Utd mùa giải trước. Việc không dám tin vào các cầu thủ dự bị khiến ông không tạo ra quá nhiều đột biến và chỉ dám tin vào bộ khung nhất định. Việc các trụ cột của Man Utd xuống sức là điều đương nhiên!

Như Gary Neville từng chia sẻ trên Sky Sports: “Sau Van de Beek, Man Utd cần phải chiêu mộ thêm 4 người nữa, ở các vị trí tiền đạo cánh, trung phong, trung vệ và hậu vệ trái”.

Man Utd chiêu mộ Van de Beek: Chờ “bom tấn” tiếp theo - 2

Do đội hình Man Utd không đủ dày nên các trụ cột đã bị vắt kiệt sức ở cuối mùa giải trước

Trong đó, ngay từ đầu Hè, Man Utd không giấu giếm tham vọng chiêu mộ Jadon Sancho để về thi đấu bên cánh phải. Cánh trái tạm ổn với Marcus Rashford (Martial). Ở vị trí trung phong, Martial (Greenwood) có thể đáp ứng. Thế nhưng, HLV Solskjaer luôn gặp khó khăn trong việc vá cánh phải. Mason Greenwood chỉ là cầu thủ “vá tạm”, còn vị trí tốt nhất của anh vẫn là trung phong.

Ngoài Jadon Sancho, Ousmane Dembele và Douglas Costa đều là gương mặt mà Man Utd ngắm tới. Messi từng nhận định: “Dembele sẽ là một trong những cầu thủ giỏi nhất nếu không chấn thương”. Trong khi đó, với trường hợp của Douglas Costa, đây là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có khả năng gây đột biến cao bởi cái chân trái đầy ma thuật của mình.

Một trong vấn đề khác khiến HLV Solskjaer quan tâm là tìm người đá cặp với Harry Maguire ở vị trí trung vệ. Cả Lindelof và Eric Bailly đều được luân phiển sử dụng nhưng không ai đáp ứng được yêu cầu. Hàng thủ Man Utd luôn lộ ra điểm yếu chết người khi không được che chắn tốt.

Hai cái tên mà Man Utd ngắm tới là Kalidou Koulibaly và Dayot Upamecano. Trong đó, ở thương vụ này Kalidou Koulibaly, Man Utd đang thất thế so với Man City. Chính vì vậy, niềm hy vọng của Quỷ đỏ đang dồn vào trung vệ trẻ đầy tài năng Dayot Upamecano.

Man Utd chiêu mộ Van de Beek: Chờ “bom tấn” tiếp theo - 3

Jadon Sancho là một trong số "bom tấn" mà Man Utd hướng đến

Ở mùa giải trước, trung vệ người Pháp sừng sững như “hòn đá tảng” án ngữ trước khung thành Leipzig. Trận tứ kết Champions League với Atletico Madrid là trận tôn vinh sự xuất sắc của Dayot Upamecano. Đó là trận đấu mà sự xông xáo của anh đã khiến cho những ngôi sao như Diego Costa, Joao Felix... phải tắt điện.

Theo ước tính, trong quá khứ, Man Utd đã đổ khoảng 200 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ như Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Axel Tuanzebe và Timothy Fosu-Mensah... nhưng họ vẫn chưa thể tìm được cặp trung vệ an ý giống như Rio Ferdinand và Vidic thưở trước.

Ở vị trí hậu vệ trái, Luke Shaw dính chấn thương liên miên và cũng được kéo vào thi đấu trung vệ lệch trái ở cuối mùa giải trước. Người thay thế Brandon Williams tỏ ra quá non nớt. Đặc biệt, khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ trẻ này gần như bằng không. Hơn nữa, thể lực của Brandon Williams cũng chỉ duy trì chừng 60 phút. Còn lại, anh tự biến mình thành tử huyệt của CLB.

Man Utd đang cố gắng thuyết phục Real Madrid nhả Sergio Reguilon, người đã thi đấu tuyệt hay giúp Sevilla vô địch Europa League mùa giải trước. Thực tế, khi đã có Mendy và Marcelo, Los Blacos không quá tha thiết triệu tập Sergio Reguilon trở lại. Do đó, Man Utd hoàn toàn hy vọng sở hữu cầu thủ này trong thời gian gần.

Man Utd chiêu mộ Van de Beek: Chờ “bom tấn” tiếp theo - 4

HLV Solskjaer không thể đứng yên khi Chelsea đang hoạt động rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng

Rõ ràng, người hâm mộ Man Utd mong đợi Donny van de Beek là sự khởi đầu, chứ không phải là dấu chấm hết của CLB. Như HLV Solskjaer từng tuyên bố: “Chắc chắn đây sẽ là kỳ chuyển nhượng quan trọng với Man Utd”.

Chelsea đã vung hơn 230 triệu bảng để thu hẹp khoảng cách với Man City và Liverpool. Do đó, Man Utd không thể dừng lại nếu họ có tham vọng vô địch.