1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City nhọc nhằn hạ Stoke trên sân nhà

(Dân trí) - Với bàn thắng duy nhất của Yaya Toure ở phút 70, Man City đã có chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn trước Stoke ngay trên sân nhà. Dù sao thì thầy trò Pellegrini cũng đã kiếm được 3 điểm quan trọng để tiếp tục đua tranh ngôi vô địch.

 
Mặc dù là đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ ở mùa giải năm nay, nhưng Man City đang trải qua giai đoạn khó khăn và họ rất bế tắc trước khung thành của Stoke. Cũng may cho đội chủ nhà, phút lóe sáng của Yaya Toure đã đem lại cho họ bàn thắng để có được 3 điểm. Với 3 điểm này, Man City tiếp tục giữ vị trí thứ 3 và chỉ kém đội đầu bảng Chelsea 3 điểm song vẫn thi đấu kém hơn 1 trận.
 
Yaya Toure lại một lần nữa cứu Man City
Yaya Toure lại một lần nữa cứu Man City
 

Vòng 27 Premier League

Thứ 7, ngày 22/2/2014

Chelsea 1-0 Everton (19h45)

Arsenal 4-1 Sunderland (22h)

Cardiff 0-4 Hull

Man City 1-0 Stoke

West Brom 1-1 Fulham

West Ham 3-1 Southampton

Chủ nhật, ngày 23/2/2014

Crystal Palace 0-2 MU

Liverpool - Swansea (20h30)

Newcastle - Aston Villa

Norwich - Tottenham (23h00)

Thành tích ở giải Ngoại hạng của Man City gần đây không tốt, họ thua 1 hòa 1 (trận gần nhất dự định gặp Sunderland ở vòng 26 đã bị hoãn), cộng thêm nỗi buồn thua trận trước Barcelona càng khiến đoàn quân của Pellegrini hướng đến chiến thắng trước Stoke. Vì thế ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City đã đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 5, Kolarov xâm nhập vòng cấm địa rồi có đường chuyền cắt mặt nguy hiểm khiến Begovic phải tung người đẩy bóng ra.

 

Stoke cũng cố gắng chớp thời cơ để tạo ra các đường phản công nhanh, phút thứ 7 Adam lao lên rồi dứt điểm quyết đoán sau khi bóng bật ra ở đầu góc trái vòng cấm địa, bóng đi chệch cột dọc đầy nguy hiểm. 10 phút sau vẫn là pha dứt điểm đầy mạnh mẽ của Adam khiến Joe Hart phải một phen vất vả mới cứu thua thành công cho đội chủ nhà.

 

Sau một vài phút đầu bị Man City dồn ép liên tục, Stoke dần bắt nhịp được với trận đấu và cũng đã tạo được nhiều đợt phản công hơn về phía khung thành của đối phương. Rõ ràng sau một vài trận đấu không tốt gần đây, đang có những sự lúng túng nhất định trong cách chơi của Man City, từ đầu trận các học trò của Pellegrini chưa thể tạo ra được một tình huống tấn công có nét.
 
Man City đã rất bế tắc trước Stoke City
Man City đã rất bế tắc trước Stoke City
 
Mặc dù Stoke nổi tiếng là đội bóng chơi rắn, nhưng đội chơi xấu hơn trong 30 phút đầu tiên lại là Man City, họ đã phải nhận hai thẻ vàng cho Kompany và Fernandinho, đó là những tình huống bắt buộc phạm lỗi của các cầu thủ này để ngăn cản đối phương tấn công. Như tình huống ở phút 30 của Fernandinho, nếu cầu thủ này không “vật” Odemwingie xuống sân thì cầu thủ của đội khách đã có tình huống đối mặt với Joe Hart.
 
Bế tắc trong việc đưa bóng vào vòng cấm địa của đội khách, Man City phải thường xuyên sử dụng các cú sút từ xa. Phút 44, Dzeko phối hợp 1-2 với Negredo để rồi dứt điểm căng từ đầu vòng cấm địa, mặc dù cự ly dứt điểm phải đến 20 m nhưng tiền đạo người Bosnia vẫn đưa ra được một cú sút căng, thủ thành Begovic đổ người nhưng không thể cản phá, đáng tiếc bóng lại đi sạt cột dọc.
 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, Man City đẩy cao đội hình và chiếm lĩnh thế trận, Stoke cũng đã chủ động hạ thấp đội hình phòng thủ. Mặc dù chiếm lĩnh được rất nhiều bóng tuy nhiên cũng giống như hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ chủ nhà rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Stoke. Pellgrini tung ra liên tục các sự thay đổi người, bất ngờ nhất là việc ông tung Jovetic vào sân ở phút 56 nhưng13 phút sau lại rút anh ra sân.

 
Lối chơi cặt chẽ của Stoke khiến đối phương khó khăn trong tấn công

Lối chơi cặt chẽ của Stoke khiến đối phương khó khăn trong tấn công

Chơi không có gì khởi sắc nhưng bất ngờ đến phút 70, đội chủ nhà mở được tỉ số. Silva mở bóng sang trái cho Kolarov băng lên thực hiện cú căng ngang vào trong vòng cấm địa, Yaya Toure mặc dù bị cận chân nhưng cũng vẫn tung ra được cú đệm bóng cách khung thành chừng 5m, thủ htanfh Begovic có phần bất ngờ nên dù chạm bóng song cũng không thể cản phá.

 

Bàn thắng mở tỉ số giúp Man City chơi thanh thoát hơn. Phút 73, đáng ra tỉ số phải là 2-0 cho đội chủ nhà. Từ pha căng ngang của đồng đội từ bên cánh phải, Dzeko đã đá trượt bóng dù cách khung thành chỉ chừng 1m, thủ thành của đối phương thì cũng chỉ đang trên đường di chuyển về phía anh. Một tình huống vô duyên không thể tả nổi của tiền đạo người Bosnia.

 

Stoke buộc phải dâng cao đội hình hơn để kiếm tìm cơ hội và đó cũng là cơ hội để Man City tung ra các đợt phản công nhanh. Phút 76, Garcia lao lên cướp bóng rồi dứt điểm như búa bổ ở đầu vòng cấm địa. Bóng đi căng khiến thủ thành Begovic phải đẩy bóng ra cứu thua cho Stoke. Mặc dù rất nỗ lực nhưng Stoke không thể có được các pha phản công sắc nét để tìm được bàn gỡ hòa nên đành chấp nhận trắng tay.

 
Đội hình thi đấu
 

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov; Fernandinho (Navas, 63), Yaya Toure, Nasri, Silva; Dzeko, Negredo (Jovetic, 56; Garcia, 69)

 

Stoke City: Begovic, Cameron, Shawcross, Wilson, Pieters, Adam, Whelan (Etherington, 82), Walters (Ireland, 78), Odemwingie, Arnautovic (Palacios, 69), Crouch
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

60

27

18

6

3

49-21

2

FC Arsenal

59

27

18

5

4

52-27

3

Manchester City

57

26

18

3

5

69-27

4

FC Liverpool

53

26

16

5

5

66-32

5

Tottenham Hotspur

50

26

15

5

6

36-32

6

Manchester United

45

27

13

6

8

43-31

7

Everton

45

26

12

9

5

37-27

8

FC Southampton

39

27

10

9

8

38-32

9

Newcastle United

37

26

11

4

11

32-38

10

West Ham United

31

27

8

7

12

31-34

11

Hull City

30

27

8

6

13

29-31

12

Swansea City

28

26

7

7

12

33-36

13

Aston Villa

28

26

7

7

12

27-36

14

Stoke City

27

27

6

9

12

27-42

15

Crystal Palace

26

26

8

2

16

18-36

16

West Bromwich Albion

25

27

4

13

10

31-39

17

Norwich City

25

26

6

7

13

19-39

18

AFC Sunderland

24

26

6

6

14

26-42

19

Cardiff City

22

27

5

7

15

19-48

20

FC Fulham

21

27

6

3

18

27-59

 
Vĩ Giang