1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - MU: Gió có đổi chiều?

(Dân trí) - Trận derby tối nay không chỉ mang ý nghĩa là cuộc đối đầu nóng bỏng giữa hai nửa “Xanh - Đỏ” của thành Manchester mà thành bại sau 90 phút sẽ ảnh hưởng lớn tới tham vọng mùa này của cả chủ lẫn khách...

“Quỷ đỏ” gặp khó

 

Tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của MU đang trở nên dần xa tầm với sau thất bại ở “trận cầu 6 điểm” với Chelsea và trận hòa 0-0 đáng thất vọng trên sân của Blackburn vòng trước. Đó là hai trận đấu mà “Quỷ đỏ” đều không có sự góp mặt của chân sút số 1 Wayne Rooney và những màn trình diễn mờ nhạt đó càng chứng tỏ MU mùa này dường như là đội bóng của một người!

 

Man City - MU: Gió có đổi chiều? - 1

MU hiện tại phụ thuộc quá nhiều vào Rooney



Với cách biệt 4 điểm so với đội đầu bảng Chelsea khi mà giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, bất kỳ một kết quả nào ngoài chiến thắng cũng khiến MU tiến gần hơn tới danh vị: nhà cựu vô địch. Hơn nữa, lợi thế đang nằm trong tay The Blues bởi đội bóng của Carlo Ancelotti sẽ đấu với Tottenham Hotspur sau khi trận derby tại Manchester kết thúc và hoàn toàn có thể chủ động với những toan tính của mình.

 

Vòng 35 Premier League

Thứ Bảy 17/4

18h45 Man City - MU

 

21h00

Birmingham - Hull

Blackburn - Everton

Fulham - Wolves

Stoke - Bolton

Sunderland - Burnley

 
23h30 Tottenham - Chelsea

 

Chủ nhật, 18/4

19h30 Wigan - Arsenal

22h Portsmouth - Aston Villa
 

Thứ Ba, 20/4

02h Liverpool - West Ham

Hiện vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân của Rooney tại The City of Manchester tối nay bởi “số 10” mới chỉ tập nhẹ và dù có xung trận chăng nữa thì tiền đạo người Anh khó có thể có được phong độ cao nhất ngay lập tức. Nỗi lo ngại về hàng công, do đó, sẽ tiếp tục ám ảnh Fergie cũng như các CĐV MU khi mà bản hợp đồng  Berbatov vẫn vụng về và chưa bao giờ là chính anh như khi còn khoác áo Tottenham.

 

Sau khi bị Bayern loại khỏi tứ kết Champions League, MU dường như vẫn chưa “tiêu hóa” được thất bại và điều đó thể hiện ở những bước chân nặng nề, những pha phối hợp thiếu bản sắc ở trận hòa với Blackburn. Bản lĩnh và kinh nghiệm của một “chuyên gia” trong chặng đua nước rút đã nhạt nhòa nơi những cầu thủ áo Đỏ và có lẽ sẽ không phải là bất ngờ nếu MU kết thúc mùa giải này với chỉ một danh hiệu “bé tẹo”: Carling Cup!

 

Man “xanh” lạc quan

 

Bầu không khí tươi sáng và lạc quan rõ ràng đang ngự trị tại The City of Manchester khi mà Man City vừa trải qua 3 trận toàn thắng tại Premier League, với sự chói sáng của hàng công khi làm tung lưới đối thủ tới 14 lần, trong đó Carlos Tevez góp 5 bàn còn Adebayor có 4 lần lập công.

 

Man City - MU: Gió có đổi chiều? - 2

Tevez và đồng đội đang tràn đầy hưng phấn tiếp đón MU



“Calitos” có lẽ vẫn sẽ là cái tên thu hút sự quan tâm nhất ở trận đấu tối nay khi anh tái ngộ đội bóng từng “hắt hủi” mình mùa trước. Alex Ferguson dường như đã đi một “nước cờ” nhầm khi để chân sút người Argentina ra đi và giờ thì Tevez chính là mối hiểm họa lớn nhất với hàng thủ MU khi anh đang có phong độ rất cao với 22 bàn thắng kể từ đầu giải.

 

Nhờ những chiến thắng liên tiếp, Man “xanh” tiếp tục nắm giữ lợi thế trong cuộc đua vào Top 4 khi có 62 điểm, hơn đội xếp ngay sau Tottenham 1 điểm. Bởi vậy, ngoài quyết tâm phục thù cho thất bại 3-4 có phần tức tưởi ở lượt đi, khi Michael Owen ghi bàn ấn định tỷ số 4-3 ở phút bù giờ thứ 6, thì Man “xanh” cũng khát khao chiến thắng để bảo vệ vị trí của mình.

 

Đội hình dự kiến:

 

Manchester City (4-4-1-1): Given - Onuoha, Kompany, Toure, Garrido - A Johnson, De Jong, Barry, Bellamy - Tévez; Adebayor.

 

Manchester United (4-4-2): Van der Sar - Neville, Vidic, O'Shea, Evra - Valencia, Scholes, Gibson, Nani, Park - Berbatov.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

77

34

24

5

5

85:30

2

Manchester United

73

34

23

4

7

77:27

3

FC Arsenal

71

34

22

5

7

76:36

4

Manchester City

62

33

17

11

5

69:41

5

Tottenham Hotspur

61

33

18

7

8

60:33

6

FC Liverpool

56

34

16

8

10

54:33

7

Aston Villa

55

33

14

13

6

46:34

8

FC Everton

51

34

13

12

9

54:46

9

Birmingham City

46

34

12

10

12

35:43

10

Stoke City

43

33

10

13

10

32:35

11

Blackburn Rovers

43

34

11

10

13

35:50

12

FC Fulham

42

33

11

9

13

35:37

13

AFC Sunderland

38

34

9

11

14

44:52

14

Wolverhampton

33

34

8

9

17

28:51

15

Bolton Wanderers

32

34

8

8

18

36:62

16

Wigan Athletic

32

34

8

8

18

30:64

17

West Ham United

31

34

7

10

17

41:57

18

FC Burnley

27

34

7

6

21

36:72

19

Hull City

27

33

6

9

18

32:70

20

FC Portsmouth

15

34

6

6

22

28:60

 

HN