1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City gục ngã trong thế hơn người trên sân của Everton

(Dân trí) - Man City bị dẫn trước từ phút 32, nhưng rồi đội bóng được thi đấu hơn đối thủ 1 người từ phút 60. Những tưởng Man City sẽ tận dụng lợi thế ấy để lội ngược dòng, tuy nhiên họ tiếp tục thủng lưới và phải ra về với thất bại đớn đau 0-2...

Man City không xứng đáng có điểm rời Goodison Park, nhà ĐKVĐ đã có một trận đấu rất nhạt nhòa trước lối chơi nhiệt huyết của Everton. Pha lập công của Osman giúp “Kẹo bơ” vươn lên dẫn trước ở phút 32 và dù mất người từ phút 60, nhưng các cầu thủ Everton đã chơi rất quả cảm trong 30 phút còn lại. Không những giữ sạch mành lưới mà đội chủ nhà còn có thêm bàn thắng ở những giây cuối cùng của Jelavic.
 
Việc trắng tay trong trận đấu ngày hôm nay khiến cho khoảng cách giữa đội bóng này với đội đầu bảng MU vẫn là 12 điểm, và sẽ thành 15 nếu MU trong trận đấu muộn thắng được Reading, khả năng này dễ xảy ra bởi “Quỷ đỏ” sẽ được thi đấu tại Old Trafford. Thời gian qua, Mancini nói nhiều về việc đội bóng này vẫn nuôi hy vọng vô địch, nhưng nếu cứ thi đấu vô hồn như ở trận đấu này thì không hiểu Man City lấy đâu ra cơ hội vô địch.
 
Chiến thắng tuyệt vời dành cho Everton

Chiến thắng tuyệt vời dành cho Everton
 
Không có Yaya Toure, Aguero, Man City được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của Everton, tuy nhiên đội khách cũng không cảm thấy ngại ngần, họ vẫn nhiệt tình dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Everton cũng không chấp nhận lùi sâu đội hình để phòng thủ và điều đó khiến tốc độ những phút đầu khá nhanh.
 

Vòng 30 Premier League

Thứ bảy, 16/3/2013

Everton 2-0 Man City

Aston Villa 3-2 QPR

Southampton 3-1 Liverpool

Stoke City 0-0 West Brom

Swansea 0-2 Arsenal

Chủ nhật, 17/3/2013

MU 1-0 Reading
Sunderland - Norwich 20h30
Tottenham - Fulham 22h
Chelsea - West Ham 23h

Wigan - Newcastle 23h

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, các cầu thủ Everton chơi rất "máu lửa", họ tràn lên tấn công và dần đẩy lùi được Man City về phía sân của đội này. Tuy nhỉnh hơn đối phương chút ít việc kiểm soát bóng, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa thực hiện được một pha bóng nào thực sự khiến khung thành của Hart chao đảo trong 10 phút đầu tiên.
 
Đến phút 12 Mirallas đã sút tung lưới Man City, tuy nhiên trọng tài lại không công nhận do cho rằng cầu thủ bên phía Everton đã việt vị. Pha quay chậm cho thấy có vẻ các trọng tài đã bắt không chính xác. Tuy nhiên, Everton khó trách trọng tài vì tình huống diễn này ra nhanh và ranh giới giữa việt vị hay chưa việt vị cũng rất mong manh.
 

Sau khi trận đấu trôi qua khoảng 20 phút Man City bắt đầu có được nhiều bóng hơn, tuy nhiên đội bóng này vẫn chỉ có thể phối hợp bên ngoài vòng cấm địa màchưa thể khiến khung thành của đội chủ nhà gặp nhiều nguy hiểm. Đúng vào thời điểm tưởng như Man City chơi ổn nhất từ đầu trận, họ đã bị thủng lưới.

 

Nhận đường chuyền ngang của Coleman từ bên cánh vào trung lộ, Osman đã thực hiện cú sút vẩy má ngoài chân trái rất mạnh ở ngay trước vòng vấm địa, bóng đi liệng vào góc trái cầu môn và Joe Hart chẳng có phản ứng gì. Một cú sút hoàn hảo của Osman và đúng là không còn cơ hội cho Hart cản phá trong những tình huống như thế này.
 
Trực tuyến: Everton 1-0 Man City: Osman mở tỷ số (hiệi 2)


 
Sau bàn thua, Man City cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên lối chơi của họ vẫn chưa có nhiều sự đột biến, một số cú sút đã được thực hiện về khung thành được canh giữ bởi thủ môn dự bị Mucha, nhưng chưa đủ độ khó để giúp Man City có được bàn thắng gỡ hòa.
 
Bị dẫn bàn trước, song dường như việc thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt khiến lối chơi của Man City trở nên “nhạt nhẽo”. Rất ít các miếng phối hợp nhuyễn của đội khách, thường vẫn chỉ là các nỗ lực của cá nhân và từng đó là chưa đủ để xuyên thủng hàng thủ đang được tổ chức tốt của Everton.
 
Phút 60, Pienaar có pha lao vào bằng gầm giày đối với Garcia, bóng không trúng mà trúng thẳng vào ống chân của đối phương, trọng tài nhìn rõ tình huống này và rút thẻ vàng thứ 2 cho tiền vệ người Nam Phi, đồng nghĩa anh phải rời sân. Một tình huống đáng trách của Pienaar, anh đã nhận 1 thẻ vàng ở hiệp 1 và có một pha vào bóng rất vô thưởng vô phạt để rồi phải rời sân.
 
 
Pienaar nhiệt quá mức cần thiết để phải nhận thẻ đỏ
Pienaar "nhiệt" quá mức cần thiết để phải nhận thẻ đỏ
 
Lợi thế hơn người giúp Man City chiếm lĩnh thế trận, phút 67, Dzeko tạo cơ hội cho Tevez dứt điểm cận thành nhưng thủ thành Mucha đã cản phá được, bóng bật ra và Milner tiếp tục dứt điểm, nhưng vẫn là thủ thành của đội chủ nhà tỏa sáng với pha cản phá thành công.
 
Sức ép của Man City cũng khôngduy trì được  liên tục, thậm chí họ vẫn để Everton có được nhiều pha lên bóng đáp trả. Phút 78, từ tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà Anichebe đánh đầu vọt xà ngang, ở tình huống này thủ thành Hart đã băng ra nhưng đấm không trúng bóng. Chưa đầy 1 phút sau, Zabaleta đối mặt với Mucha, nhưng người chiến thắng là thủ thành của Everton.
 
Man City cố gắng dồn lên trong bế tắc và đúng ở giây bù giờ cuối cùng của phút thứ 3, họ đã dính bẫy phản công của đội chủ nhà. Fellaini có bóng và đâm thẳng trung lộ băng xuống, sau đó anh chuyền ngang sang bên phải cho Jelavic, tiền đạo này rất bình tĩnh ngoặt bóng qua một hậu vệ của đội chủ nhà trên đà lao về và sút kỹ thuật qua đầu Hart đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành ấn định chiến thắng 2-0.
 
Đội hình thi đấu

Đội hình thi đấu

Everton: Mucha, Baines, Gibson, Heitinga, Mirallas (Naismith, 70), Distin, Osman (c), Pienaar, Coleman, Fellaini, Anichebe (Jelavic, 90)
 
Man City: Hart, Zabaleta (c), Kolo Toure (Sinclair, 84), Nastasic, Milner (Clichy, 84), Garcia, Barry (Nasri, 70), Kolarov, Silva, Tevez, Dzeko
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

74

29

24

2

3

69-31

2

Manchester City

59

29

17

8

4

51-26

3

Tottenham Hotspur

54

29

16

6

7

51-36

4

FC Chelsea

52

28

15

7

6

56-30

5

FC Arsenal

50

29

14

8

7

55-32

6

Everton

48

29

12

12

5

46-35

7

FC Liverpool

45

30

12

9

9

57-39

8

West Bromwich Albion

44

30

13

5

12

40-38

9

Swansea City

40

30

10

10

10

40-38

10

Stoke City

34

30

7

13

10

27-35

11

FC Fulham

33

28

8

9

11

39-44

12

West Ham United

33

28

9

6

13

32-41

13

Newcastle United

33

29

9

6

14

40-50

14

Norwich City

33

29

7

12

10

27-45

15

FC Southampton

31

30

7

10

13

42-52

16

AFC Sunderland

30

29

7

9

13

32-41

17

Aston Villa

30

30

7

9

14

31-56

18

Wigan Athletic

24

28

6

6

16

33-55

19

FC Reading

23

30

5

8

17

35-57

20

Queens Park Rangers

23

30

4

11

15

26-48


Phù Sa