1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

18h45, 5/10/2013, SVĐ Etihad

Man City - Everton: Sau cơn mưa, trời lại sáng?

(Dân trí) - Man City đang sống trong những ngày u ám sau khi nhận thua 2 trận liên tiếp. Đêm nay họ lại tiếp tục có lợi thế sân nhà trong trận đấu tiếp đón Everton, tuy nhiên đối thủ này không dễ bắt nạt, vậy liệu Man City có lại tìm được niềm vui chiến thắng?

 

Man City đang trải qua những ngày tháng u ám sau khi đội bóng này thất bại trên sân nhà trước Bayern Munich, một trận thua để lại rất nhiều điểm đen, từ phong độ thất thường của chốt chặn cuối cùng Joe Hart đến lối chơi nhạt nhòa của đội chủ sân Etihad. Rất nhiều người đang cảm thấy thất vọng khi mà các ông chủ đội bóng đã đổ rất nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ, nhưng dường như “tầm” của Man City vẫn chưa thay đổi được nhiều.

 
Man City đang chịu nhiều áp lực sau 2 trận thua liên tiếp
Man City đang chịu nhiều áp lực sau 2 trận thua liên tiếp
 

Vòng 7 Premier League

Thứ 7, 05/10/2013

Man City - Everton (19h45)

Hull - Aston Villa (21h00)

Liverpool - C.Palace

Fulham - Stoke

Cardiff - Newcastle

Sunderland - Mu (23h30)

Chủ nhật, 06/10/2013

Norwich Chelsea (19h30)

Southampton - Swansea

Tottenham - West Ham (22h00)

West Brom - Arsenal

Không chỉ thua Bayern Munich, cuối tuần trước Man City cũng đã gục ngã trước Aston Villa. Chính vì thế áp lực đang đè nặng lên đoàn quân của Pellegrini, chắc chắn họ đang rất mong mỏi tìm được một chiến thắng để xua tan đi những áp lực này, bên cạnh đó cũng để tránh việc rơi vào khủng hoảng. Tuy vẫn được chơi ở sân nhà trận đấu này nhưng quả thật trước một đối thủ hạng khá như Everton, Man City có thắng được hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.

 

Everton từ đầu mùa đã thi đấu khá ổn định và đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, với 3 chiến thắng 3 trận hòa và chưa thua một trận nào, đội chủ sân Goodison Park chỉ kém đội đầu bảng Arsenal có 3 điểm. Tính đến nay tại giải Ngoại hạng Anh chỉ còn duy nhất thầy trò Martinez chưa phải nhận thất bại. Và tất cả những điều này đang khiến Pellegrini thật sự lo lắng vào đêm nay.

 

Dưới gót giày của Everton có những đội bóng mạnh như Chelsea, ngoài rai đội bóng này cũng có hẳn một tuần chuẩn bị cho trận đấu này, trong khi đó các cầu thủ Man City vừa mệt mỏi vì phải thi đấu giữa tuần tại Champions League, sau đó lại tiếp tục chịu ảnh hưởng về tinh thần khi họ giành kết quả không tốt. Nói tóm lại, ngoại trừ lợi thế sân nhà thuộc về Man City còn tất cả những lợi thế khác đều nghiêng về Everton.

 
Everton đang có sự ổn định cao
Everton đang có sự ổn định cao
 

Man City dưới thời Pellegrini cũng chưa thể hiện được nhiều, đội bóng này đặc biệt bế tắc trước những đội bóng có khả năng chơi rắn và do đó Man City giờ mới có 10 điểm và tạm đứng ở vị trị thứ 7 trên bảng xếp hạng. Điều nhìn thấy rõ nét nhất là Man Cityg thiếu một cầu thủ có thể chia sẻ khâu kiến tạo với David Sila, nên khi cầu thủ này vắng mặt hoặc có thi đấu nhưng bị đối phương đeo bám chặt thì sức mạnh tấn công của Man City lại giảm sút nhanh.

 

Một vấn đề khá nổi cộm với Man City lúc này là liệu huấn luyện viên Pellegrini có tiếp tục tin dùng thủ thành Joe Hart sau khi anh mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu gặp Bayern Munich. Thủ thành người Anh đã mất vị trí trung tâm trong buổi tập vào tay của Pantilimon. So về tài năng, Joe Hart có nhiều pha cản phá xuất sắc hơn người đang làm dự bị cho anh, tuy nhiên tuyển thủ quốc gia Romania lại thi đấu rất ổn định, nên cũng rất có thể anh sẽ được tin dùng.

 

Everton không ngại phải thi đấu trên sân của Man City, trong 12 trận đối đầu gần nhất giữa hai bên Man City chỉ có thắng được 2 trận. Tỷ lệ thắng nghèo nàn này cũng là một yếu tố khiến người hâm mộ Man City phải suy nghĩ. Rõ ràng có thể Man City sẽ không gục ngã trên sân nhà vào tối nay, nhưng cửa chiến thắng của họ xem ra cũng vô cùng mong manh.

 

Thông tin đội hình

 

Man City: Chấn thương vắng mặt: Rodwell (thể lực, 19/10), Demichelis (đầu gối, 26/10); Nghi ngờ khả năng ra sân: Jovetic (bắp chân);

Danh sách tham dự trận đấu: Pantilimon, Wright, Nimely, Lescott, García, Jovetic, Milner, Nasri, Dzeko, Boyata, Guidetti, Lopes (không bao gồm đội hình ra sân dự kiến)

 

Everton Chấn thương vắng mặt: Pienaar (gân kheo, 19/10), Alcaraz (đầu gối,  tháng 11); Nghi ngờ khả năng ra sân: Gibson (đầu gối), Mirallas (mắt cá); Không đủ điều kiện thi đấu: Barry (mượn từ Man City)

Danh sách tham dự trận đấu: Robles, Hibbert, Gibson, Heitinga, Jelavic, Oviedo, Deulofeu, Koné, Naismith, Gueye, Stones, Vellios (không bao gồm đội hình ra sân dự kiến)

 

Thành tích đối đầu

1

06/03/2013

Everton 2-0 Man City

EPL

2

01/12/2012

Man City 1-1 Everton

EPL

3

31/01/2012

Everton 1-0 Man City

EPL

4

24/09/2011

Man City 2-0 Everton

EPL

5

07/05/2011

Everton 2-1 Man City

EPL

Kết quả thi đấu gần nhất của Man City

1

02/10/2013

Man City 1-3 Bayern Munich

UCL

2

28/09/2013

Aston Villa 3-2 Man City

EPL

3

24/09/2013

Man City 5-0 Wigan

League Cup

4

22/09/2013

Man City 4-1 Man Utd

EPL

5

17/09/2013

Plzen 0-3 Man City

UCL

Kết quả thi đấu gần nhất của Everton

1

30/09/2013

Everton 3-2 Newcastle

EPL

2

24/09/2013

Fulham 2-1 Everton

League Cup

3

21/09/2013

West ham 2-3 Everton

EPL

4

14/09/2013

Everton 1-0 Chelsea

EPL

5

31/08/2013

Cardiff 0-0 Everton

EPL

 

Đội hình ra sân dự kiến

 
Phù Sa
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

15

6

5

0

1

13-7

2

FC Liverpool

13

6

4

1

1

8-4

3

Tottenham Hotspur

13

6

4

1

1

6-2

4

Everton

12

6

3

3

0

9-6

5

FC Chelsea

11

6

3

2

1

7-3

6

FC Southampton

11

6

3

2

1

5-2

7

Manchester City

10

6

3

1

2

14-7

8

Hull City

10

6

3

1

2

6-7

9

Aston Villa

9

6

3

0

3

9-8

10

West Bromwich Albion

8

6

2

2

2

6-5

11

Cardiff City

8

6

2

2

2

6-7

12

Manchester United

7

6

2

1

3

8-8

13

Swansea City

7

6

2

1

3

8-9

14

Norwich City

7

6

2

1

3

4-6

15

Stoke City

7

6

2

1

3

4-6

16

Newcastle United

7

6

2

1

3

7-11

17

West Ham United

5

6

1

2

3

4-5

18

FC Fulham

4

6

1

1

4

4-9

19

Crystal Palace

3

6

1

0

5

4-10

20

AFC Sunderland

1

6

0

1

5

4-14

 

Phù Sa