1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

2h45 ngày 7/11, sân Etihad

Man City - Ajax: Canh bạc tất tay của Mancini

(Dân trí) - Khởi đầu tệ hại với 1 điểm/3 trận, nguy cơ bị loại ở Champions League đã hiển hiện trước mắt Man City. Nhưng còn sống còn hy vọng, 90 phút tiếp đón Ajax tại Etihad thực sự là canh bạc quyết định số phận Man “xanh” ở bảng D cũng như tương lai HLV Mancini.

Những ngày tháng u tối lại hiện về với Man City kể từ lần họ gục ngã trước Aston Villa tại League Cup. Sau một năm thăng hoa rực rỡ, Man “xanh” đang thi đấu tồi tệ trên tất cả các mặt trận và trận hòa vô duyên West Ham 0-0 khiến họ thực sự hụt hơi trong cuộc đua tam mã ở Premier League.
 
Man City đã gục ngã cay đắng dưới tay Ajax ở lượt đi

Man City đã gục ngã cay đắng dưới tay Ajax ở lượt đi

Lượt thứ 4 vòng bảng

Champions League

Thứ 4, 7/11/2012: 2h45 Anderlecht - Zenit

AC Milan - Malaga

Man City - Ajax

Real Madrid - B.Dortmund

Dynamo Kiev - FC Porto

PSG - Dinamo Zagreb

Schalke 04 - Arsenal

Olympiakos - Montpellier

Thứ 5, 8/11/2012: 2h45

Benfica - Spartak Moscow

Celtic - Barcelona

CFR Cluj - Galatasaray

Braga - Man Utd

Juventus - Nordsjælland

Chelsea - Shakhtar

Valencia - BATE Borisov

Bayern Munich - Lille

Nhưng thảm họa thực sự đối với Man City chính là Champions League, 3 trận đấu chỉ giành được 1 điểm và lối chơi của họ tồi tệ qua từng trận đấu. Trận thua Real Madrid 2-3 có thể nói là màn trình diễn khá nhất của CLB thành Manchester, còn trận hòa Dortmund 1-1 trên sân nhà có thể nói là quá may mắn cho đoàn quân HLV Mancini, khi họ bị ép sân toàn diện.

Thất bại 1-3 trước Ajax tại Amsterdam Arena là tận cùng của nỗi thất vọng, CLB thành Manchester đã không còn là chính mình khi bị dẫn trước. Tâm lý thi đấu bất ổn, sự lỏng lẻo trong phòng ngự và thiếu sắc sảo trong tấn công khiến Man City chỉ còn là gã học việc ở đấu trường đỉnh cao nhất châu lục.

Năm ngoái, Man City kết thúc lượt đi với vỏn vẹn 3 điểm và dù giành 7 điểm/3 trận còn lại, họ vẫn bị loại. Năm nay, mọi thứ còn tồi tệ hơn với Man City (1 điểm) và cơ hội để thầy trò Mancini đạt được kết quả như mùa trước còn khó khăn hơn nhiều, khi họ còn một trận đấu với Real Madrid và chuyến làm khách gian nan đến sân Dortmund.

Do vậy, việc tiếp đón Ajax ở lượt trận thứ 4 bảng D có lẽ là cơ hội cuối cùng để Man “xanh” nuôi chút hy vọng mong manh giành tấm vé vào vòng knock-out. Nếu không thể giành trọn 3 điểm, các nhà ĐKVĐ Premier League chính thức chia tay giải đấu danh giá nhất châu lục lần thứ hai liên tiếp ở vòng bảng.
 
Man City đang sa sút phong độ ở mùa giải này

Man City đang sa sút phong độ ở mùa giải này

Tinh thần thi đấu rệu rã, các trụ cột lần lượt sa sút phong độ, hy vọng về sự hồi sinh của Man “xanh” thời điểm này là điều rất khó xảy ra. Chính HLV Mancini trong cơn chán nản cũng phát biểu rằng ông đã tính đến phương án sẽ buông Champions League và thừa nhận đội bóng của mình thực sự quá non nớt.

Tuy nhiên, với danh tiếng của mình, Man City không chấp nhận lùi bước ở bảng tử thần này bởi dù sao, họ ít nhất cũng phải chiến đấu cho vị trí thứ 3 để dự Europa League. Hơn nữa, thất bại 1-3 ở lượt đi khiến niềm kiêu hãnh của Man “xanh” bị tổn thương và họ quyết phục hận khi trở về Etihad.

Điều khiến Mancini cảm thấy tự tin là họ chưa từng thất bại trên sân nhà Etihad từ mùa giải năm ngoái đến nay. Dù đấu trường Champions League vô cùng khốc liệt, nhưng Man City cũng giành 7 điểm trong 3 trận đấu trên sân nhà năm ngoái và dù sao, đây cũng là sân đấu giúp thầy trò Mancini có được sự tự tin cao độ nhất.

Chính Mancini thừa nhận sự sa sút của Man “xanh” do thiếu vắng David Silva, người duy nhất có thể mang lại sự mềm mại và sáng tạo ở khu vực giữa sân. Yaya Toure dù rất cố gắng nhưng anh chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, trong khi Nasri lẫn Aguero ít có cơ hội để gây đột biến.
 
Mọi hy vọng của Man City đổ dồn vào tiền đạo Aguero

Mọi hy vọng của Man City đổ dồn vào tiền đạo Aguero

Không còn gì để mất, Man City buộc phải chơi tấn công tại Etihad và Mancini sẽ sử dụng bộ tứ tấn công gồm Nasri-Tevez-Aguero-Balotelli, trong đó tiền đạo người Italia chơi cao nhất trên hàng công. Nhiệm vụ bao quát khu vực giữa sân được trao cho Yaya Toure, ngoài ra cả Zabaleta lẫn Clichy sẽ phải thường xuyên dâng cao.

Ajax không có ngôi sao nào thực sự đáng chú ý, nhưng họ là một tập thể gắn kết và có phong cách tấn công khá quyến rũ. Tiền vệ Eriksen thực sự là đối tượng mà hàng thủ Man City không được phép lơi lỏng bởi sự tinh quái và khả năng dứt điểm từ xa của nhạc trưởng người Đan Mạch.

Man City hoàn toàn có thể chiến thắng, nếu họ chơi đúng sức và vượt qua được rào cản về tâm lý. Kể cả việc giành trọn 3 điểm trước Ajax cũng chưa thể khiến cơ hội đi tiếp của Man City sáng sủa hơn, nhưng dù sao điều đó cũng giúp họ gỡ gạc lại được danh dự và cứu vãn tương lai đang vô cùng bấp bênh của HLV Roberto Mancini

Đội hình dự kiến

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Yaya Toure, Barry, Nasri, Tevez, Balotelli, Aguero

Ajax: Vermeer, Van Rhijn, Alderweireld, Moisander, Blind, Schone, Poulsen, De Jong, Sana, Eriksen, Babel

Bảng D – Champions League

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Dortmund

3

2

1

0

4

2

7

2

Real Madrid

3

2

0

1

8

5

6

3

Ajax

3

1

0

2

4

6

3

4

Man City

3

0

1

2

4

7

1


Kiều My