1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 1-2 Liverpool: Guardiola chỉ còn biết câm lặng

(Dân trí) - Mặc dù Man City mở tỉ số từ rất sớm, nhưng đoàn quân của Guardiola đã để thua ngược Liverpool. Với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 5-1, thầy trò Klopp đã giành tấm vé vào bán kết Champions League.

Man City mở tỉ số ngay phút thứ 2 do công của Jesus, đội chủ nhà đã trừng phạt sai lầm của hậu vệ Van Dijk khi cầu thủ người Hà Lan chuyền hỏng rất ẩu bên sân nhà. Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Man City dồn ép đối thủ, họ khiến Liverpool chống đỡ đầy vất vả. Trong suốt khoảng thời gian dài của hiệp một, Liverpool chỉ biết tập trung vào phòng thủ, mãi tới gần cuối hiệp họ mới có được vài cú sút.

Tuy nhiên, Man City mãi vẫn không ghi được bàn thắng thứ hai cho tới khi hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Liverpool trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác, họ chủ động dâng cao chơi tấn công. Thành quả đã sớm đến với đội khách, phút 56 Salah gỡ hòa cho Liverpool. Bàn thắng của Salah như dấu chấm hết cho đối thủ, bởi muốn đi tiếp Man City cần ghi thêm bốn bàn thắng.

Nhiệm vụ quá khó khiến Man City thi đấu nặng nề. Phút 77, Otamendi tặng bóng cho Firmino để cầu thủ này dứt điểm hạ gục thủ thành Ederson mang về bàn thắng thứ hai cho Liverpool. Đây cũng là bàn thắng giúp The Kop thắng 2-1 ở trận tứ kết lượt về. Với tổng sau hai lượt trận Liverpool thắng tới 5-1 và họ xứng đáng với tấm vé vào bán kết.


Salah (phải) rất có duyên với mành lưới của Man City, anh ghi ba bàn trong ba trận liên tiếp gần nhất vào lưới của Man City

Salah (phải) rất có duyên với mành lưới của Man City, anh ghi ba bàn trong ba trận liên tiếp gần nhất vào lưới của Man City

Phút 90+2: Hết giờ

Phút 90+1: Jesus thoát xuống nhận bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo người Brazil đã mệt nên anh không thể xử lý gọn gàng và để tuột cơ hội dứt điểm.

Phút 90: Trận đấu có 2 phút bù giờ

Phút 89: Liverpool thay người. Ings vào thay Salah

Phút 81: Liverpool thay người. Trent Alexander-Arnold nhường chỗ cho Nathaniel Clyne và Roberto Firmino nhường chỗ cho Ragnar Klavan. Như vậy, hai trong số bốn cầu thủ nhận thẻ vàng của Liverpool đã rời sân.


Firmino ăn mừng sau khi gia tăng tỉ số lên 2-1

Firmino ăn mừng sau khi gia tăng tỉ số lên 2-1

Phút 81: Lưới của Liverpool rung lên sau cú đệm bóng của Gundogan, tuy nhiên trọng tài bắt lỗi việt vị đối với người kiến tạo ghi bàn là Sane. Lần này các trọng tài đã đúng, Sane đã việt vị khi nhận bóng.

Phút 77 - Bàn thắng: Sai lầm nghiêm trọng của Otamendi khi chuyền bóng vào chân Firmino để cầu thủ này thoải mái lao xuống đối mặt với Ederson. Với một cú cứa lòng chân phải gọn gàng, Firmino đã giúp Liverpool vượt lên.

Phút 74: Man City thay người. Bernardo Silva nhường chỗ cho Ilkay Gundogan.

Phút 70: Laporte tung chân dứt điểm từ khá xa, bóng đi căng và chạm đầu cầu thủ Liverpool đổi hướng và vọt xà. Một tình huống thót tim cho Liverpool


Guardiola ngồi lặng lẽ trên khán đài theo dõi Man City. Một phút nóng nảy khiến Guardiola phải trả giá

Guardiola ngồi lặng lẽ trên khán đài theo dõi Man City. Một phút nóng nảy khiến Guardiola phải trả giá

Phút 66: Trọng tài rút thẻ vàng phạt Van Dijk sau cú xoạc bóng với Sterling. Một quyết định rất khó hiểu của vị trọng tài chính, bởi hậu vệ người Hà Lan vào trúng bóng.

Phút 66: Man City thay người. Sergio Aguero thế chỗ David Silva.

Phút 61: De Bruyne tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi không khó với thủ thành Karius. Man City đang gặp vô vàn khó khăn, muốn đi tiếp đội bóng này cần ghi tới bốn bàn.


Salah ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Salah ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Phút 60: Firmino nhận bóng khá thoáng ở bên trái, tuy nhiên cầu thủ người Brazil lại xử lý khá chậm nên bị thủ thành và hậu vệ của Man City áp sát và mất đi cơ hội dứt điểm.

Phút 56 - Bàn thắng: Ederson cản bóng bật ra sau tình huống xộc thẳng vào của Mane. Salah rất nhanh nhẹn lao vào lấy bóng rồi xử lý rất khéo léo để đưa bóng vào lưới quân bình tỉ số.

Phút 50: Silva chuyền bóng sâu cho Sane ở gần biên ngang phía trái, cú đánh đầu chuyền bóng trở lại của cầu thủ người Đức không qua được mắt Karius, thủ thành của Liverpool băng ra nhanh và cản phá giải nguy.

Phút 47: Sane băng xuống đón quả chuyền của đồng đội nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị. Dù sao thì Karius cũng đã tóm gọn bóng trong tình huống này.


Guardiola khá trầm tĩnh trong hiệp 1

Guardiola khá trầm tĩnh trong hiệp 1

Giữa gờ: Guardiola đã bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng thái quá với trọng tài về tình huống Sane ghi bàn nhưng không được công nhận

Phút 45+1: Hết hiệp 1

Phút 45: Oxlade-Chamberlain phối hợp với Salah rồi băng xuống đi bóng qua cả thủ thành Ederson. Ở tốc độ cao, góc sút hẹp nên tiền vệ người Anh sút bóng vọt xà.

Phút 42: Sane đã đưa bóng vào lưới của Liverpool, nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị. Dường như đây là nhận định sai của các trọng tài. Trước đó thủ thành Karius có pha lao ra đấm bóng không tốt.

Phút 41 - Bóng đập cột dọc: B.Silva dứt điểm kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm địa, thủ thanh Karius không thể cản phá, nhưng may cho Liverpool khi cột dọc trái đã giúp họ cản phá.


Klopp không hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Klopp không hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Phút 41: Pha dứt điểm đầu tiên của Liverpool thuộc về Oxlade-Chamberlain, một cú cứa lòng chân phải với lực không mạnh từ bên ngoài vòng cấm địa và thủ thành Ederson đã bắt gọn.

Phút 39: B.Silva nhận bóng ở bên phải trong vòng cấm địa, anh xử lý rất khéo léo. Cú cứa lòng chân trái của tiền vệ đội chủ nhà đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Phút 37: Fernandinho tung chân dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi không trúng vào cầu môn.


Alexander-Arnold (phải) đang khóa rất tốt ngòi nổ bên cánh trái của Man City - Sane

Alexander-Arnold (phải) đang khóa rất tốt ngòi nổ bên cánh trái của Man City - Sane

Phút 34: Firmino nhận thẻ vàng sau khi cản ngã không cho De Bruyne thực hiện pha phản công nhanh. Trận đấu đã có năm thẻ vàng, trong đó ba thẻ thuộc về Liverpool

Phút 32: Liên tiếp là những tình huống dứt điểm của các cầu thủ Man City nhưng bóng không qua được hàng thủ của Liverpool.

Phút 30: B.Silva nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá. Tiền vệ của Man City đòi penalty khi anh sút bóng trúng tay Milner trong vòng cấm địa, tuy nhiên trọng tài không cắt còi. Ông lại đi thổi phạt khi Silva để bóng chạm tay.

Phút 27: De Bruyne tung chân dứt điểm ở trung lộ từ cú căng ngang ở phải vào của B.Silva, bóng đi xoáy, chìm nhưng chưa đủ khó để hạ Karius.


Pha vào bóng quyết liệt của Lovren với Sterling

Pha vào bóng quyết liệt của Lovren với Sterling

Phút 24: Lovren mở bóng dài cho Sane băng xuống rất tốc độ, tuy nhiên thủ thành Ederson cũng đã lao ra để bắt gọn bóng không cho đối phương cơ hội ghi bàn.

Phút 21: Sane băng xuống khá nhanh nhưng không qua được Alexander-Arnold, Man City chỉ được hưởng một quả phạt góc.

Phút 17: Lovren quăng chân xoạc ngã Sterling ở sát vòng cấm địa phía trái. Man City được hưởng quả phạt, De Bruyne mớm bóng cho Sane dứt điểm ở đầu vòng cấm địa nhưng không thành công.


Người hâm mộ Man City vẫn giữ niềm tin vào khả năng ngược dòng của đội chủ nhà

Người hâm mộ Man City vẫn giữ niềm tin vào khả năng ngược dòng của đội chủ nhà

Phút 14: Mane vào bóng khá quyết liệt khiến Otamendi bị đau, các cầu thủ Man City phản ứng mạnh mẽ. Kết quả, Mane nhận thẻ vàng và thủ thành Ederson cũng phải nhận thẻ do phản ứng thái quá.

Phút 8: De Bruyne thực hiện cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi vọt xà ngang. Man City đang khởi đầu đầy mạnh mẽ.

Phút 2 - Bàn thắng: Van Dijk chuyền bóng lên hỏng tạo cơ hội để Man City tấn công nhanh. Sterling lao xuống rồi căng ngang cho Jesus dễ dàng ghi bàn mở tỉ số trận đấu với một cú cứa lòng đưa bóng qua thủ thành Karius.


Jesus mở tỉ số ngay phút thứ 2

Jesus mở tỉ số ngay phút thứ 2

Phút 1: Man City giao bóng trước

1h45 - Trận đấu bắt đầu

Đội hình thi đấu

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte; Fernandinho, De Bruyne; Sterling, Bernardo Silva, David Silva, Sane; Gabriel Jesus.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.


Guardiola (phải) chào Klopp (trái) bằng vẻ mặt buồn bã

Guardiola (phải) chào Klopp (trái) bằng vẻ mặt buồn bã

Hạo Minh