Lượt cuối bảng D (2h00 này 23/06): Croatia hay Scotland sẽ vùng lên?

Hạo Minh

(Dân trí) - CH Séc và Anh đã chắc suất đi tiếp, hai đội gặp nhau để phân định ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, cửa đi tiếp sẽ không mở rộng cho Croatia và Scotland, tối đa chỉ một đội đi tiếp.

Sau hai lượt đấu đầu tiên, CH Séc đang đứng đầu bảng D với 4 điểm, Anh có cùng số điểm nhưng phải xếp thứ hai do thua kém chỉ số phụ. Croatia xếp thứ ba, có một điểm và Scotland xếp cuối cùng với số điểm tương tự. 

Sau khi các bảng A, B, C kết thúc vòng bảng, CH Séc và Anh đều được hưởng lợi do đã xuất hiện hai đội xếp thứ ba chỉ có ba điểm (Phần Lan và Ukraine), điều đó đồng nghĩa với việc CH Séc và Anh đã chắc suất đi tiếp và cuộc chiến của họ chỉ mang ý nghĩa phân định thứ hạng. 

Lượt cuối bảng D (2h00 này 23/06): Croatia hay Scotland sẽ vùng lên? - 1

Tuyển Anh (áo trắng) đã giành vé đi tiếp

Đội chiến thắng ở trận Anh và CH Séc chắc chắn có ngôi đầu bảng D, trong trường hòa thì CH Séc sẽ đứng đầu bảng. Đội thua ở cặp đấu này sẽ không chắc chắn có vị trí thứ hai, có thể họ sẽ tụt xuống vị trí thứ ba và rơi vào một nhánh đấu khó khăn. Vì vậy "kịch bản" đẹp nhất cho Anh và CH Séc là một trận hòa, cả hai sẽ tiếp tục duy trì được hai vị trí đầu bảng D. 

Với việc các cầu thủ quá mệt mỏi bởi lịch thi đấu dày đặc trong hơn một năm gần đây, việc để trụ cột nghỉ ngơi trước vòng 1/8 hẳn là điều chắc chắn cả Anh và CH Séc đều hướng tới. Vì thế khó có khả năng cả hai bung sức quyết chiến để tranh chấp ngôi đầu bảng. Xét cho cùng, khi vào vòng knock-out mọi đối thủ đều như nhau, vì vậy khả năng trận đấu này sẽ "nhạt" như hai trận đấu trước của tuyển Anh là hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

Đội hình ra sân dự kiến 

CH Séc: Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Grealish; Kane.

Lượt cuối bảng D (2h00 này 23/06): Croatia hay Scotland sẽ vùng lên? - 2

Scotland (trái) thi đấu máu lửa trong các trận đã qua tại Euro 2020.

Khác với cuộc chiến thong dong giữa CH Séc và Anh, Croatia và Scotland sẽ bước vào trận chiến "một mất, một còn". Đội thua chắc chắn bị loại, đội thắng chắc chắn đi tiếp, trong trường hợp bất phân thắng bại thì cả hai sẽ dắt tay nhau rời Euro.

Scotland khởi đầu rất mạnh mẽ trước CH Séc, nhưng họ bị đối thủ quật ngã. Sự non nớt về kinh nghiệm của các cầu thủ Scotland nhanh chóng được bù đắp, ở trận đấu gặp Anh, các cầu thủ Scotland chơi ấn tượng, khiến đối thủ lâm vào bế tắc toàn diện và phải chia điểm. 

Trong khi đó Croatia không mấy ấn tượng ở  trận thua Anh và hòa CH Séc. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà xem thường đội bóng này. Croatia vẫn có những ngôi sao sáng trong đội hình và việc họ chệch choạc trong những trận đầu tại một giải đấu lớn là điều cũng bình thường. Croatia giống như một gã khổng lồ đang ngủ và hoàn toàn có thể tỉnh giấc khi cần thiết.

Lượt cuối bảng D (2h00 này 23/06): Croatia hay Scotland sẽ vùng lên? - 3

HLV Dalic của Croatia.

Xét về khả năng tấn công, Croatia đang nhỉnh hơn Scotland, bởi thế cửa chiến thắng của đội bóng á quân World Cup 2018 cũng nhỉnh hơn dù Scotland sẽ được thi đấu trên sân nhà Hampden Park. Trên thực tế, hàng công của Scotland vẫn chưa ghi bàn ở Euro 2020 sau hai trận đấu, họ sẽ gặp thách thức lớn khi đối đầu với hệ thống phòng thủ thi đấu rất máu lửa của Croatia. 

Ở trận đấu với CH Séc, HLV Dalic mắc sai lầm nghiêm trọng trong hiệp một khi để ngôi sao tấn công Perisic đá ở cánh phải, cánh không phải sở trường của cầu thủ này. Perisic chỉ chơi hay ở cánh trái, điều đó một lần nữa được chứng minh ở hiệp hai khi anh được trả về đúng vị trí. Chắc chắn HLV Dalic sẽ không muốn lặp lại sai lầm như trước khi Croatia sẽ buộc phải tấn công tìm bàn thắng.  

Nếu đá đúng sức, Croatia hoàn toàn có thể thắng cách biệt hai bàn trước Scotland. Có lẽ, trở lại Euro sau 1/4 thế kỷ vắng bóng đã là một thành tích tốt với Scotland, còn để trở thành ngựa ô của giải, thầy trò Clarke còn cần phải tôi luyện nhiều hơn nữa.

Đội hình ra sân dự kiến 

CH Séc: Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Grealish; Kane.