1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt 4 vòng bảng Europa League: Nguy to cho Inter

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu thất vọng, cả MU và Inter đều hứng chịu thất bại. Với kết quả này, họ đang đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Mourinho đang chịu rất nhiều sức ép sau chuỗi kết quả thất vọng của MU trong thời gian qua. Sức ép ấy lại càng lớn hơn khi ông cùng các học trò đã thúc thủ với tỷ số 1-2 trong trận đấu với Fenerbahçe đêm qua.

MU thất bại trước Fenerbahçe
MU thất bại trước Fenerbahçe

Ở trận đấu này, HLV Mourinho đã quyết định cho Ibrahimovic nghỉ ngơi để nhường vị trí tiền đạo cắm cho Rooney. Ở hàng tiền vệ Schneiderlin đã được sử dụng ngay từ đầu, chơi bên cạnh Ander Herrera.

Mặc dù sở hữu lực lượng mạnh hơn nhưng MU lại không gây sức ép lên khung thành đối thủ. Thậm chí, họ đã nhận bàn thua từ rất sớm (ngay ở phút thứ 2) sau siêu phẩm móc bóng của Moussa Sow.

Trong những phút tiếp theo, MU dồn lên nhưng không tạo ra nhiều cơ hội. Họ thi đấu quá thiếu sức sống và quyết tâm (khác hẳn trận đấu với Burnley). Phút 30, Quỷ đỏ đã hứng chịu tổn thất lớn khi Pogba dính chấn thương.

HLV Mourinho đã quyết định tung Ibrahimovic vào sân thay thế Pogba. Dù vậy, phương án này không thể mang tới sự khác biệt. Do đó, đầu hiệp 2, HLV người Bồ Đào Nha đã quyết định sử dụng cả Juan Mata.

Thế nhưng, vấn đề chính của MU không phải là chiến thuật hay con người mà chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Mặc cho HLV Mourinho hò hét bên ngoài sân, các cầu thủ MU vẫn thi đấu rất nhạt nhòa. Phút 59, họ đã nhận bàn thua thứ 2 sau cú sút phạt của Jeremain Lens.

Mãi tới phút 89, MU mới ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau cú sút xa đẹp mắt của Wayne Rooney nhưng từng đó là chưa đủ. Sau thất bại này, MU rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A với 6 điểm, kém Feyenoord và Fenerbahçe 1 điểm.

Inter đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng
Inter đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng

Ở trận đấu sau đó, một “ông lớn” khác là Inter cũng gây thất vọng khi để thua 1-2 trên sân của Southampton. Trước trận đấu, Inter đang ở trong tình trạng “rắn mất đầu” khi BLĐ đội bóng sa thải HLV De Boer.

HLV đội trẻ Vecchi tạm thời tiếp quản CLB trong chuyến làm khách tới sân St Mary. Dù vậy, ông cũng không thể tạo ra được sự khác biệt. Bước vào trận đấu này, Southampton nhập cuộc khá chủ động và tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Inter. Nhưng Jay Rodriguez hay Redmond đều thiếu sắc sảo ở những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Trong thế trận có lợi, Southampton bất ngờ nhận bàn thua ở phút 33. Sau pha lên bóng có nét bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm. Icardi đã có mặt rất nhanh đệm bóng vào lưới đối thủ trong tình huống lập bập.

Cuối hiệp 1, Southampton đã có cơ hội rất tốt để san bằng tỷ số khi được hưởng quả phạt đền trong tình huống Perisic chạm tay trong vòng cấm. Thế nhưng, Tadic đã không chiến thắng được thủ thành Handanovic.

Đầu hiệp 2, thủ thành Handanovic tiếp tục rực sáng với hàng loạt pha cứu thua liên tiếp. Thế nhưng, anh đã chịu khuất phục ở phút 64. Trong tình huống phạt góc, Romeu dứt điểm trúng xà ngang và Virgil van Dijk đã có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới Inter.

Chỉ 5 phút sau, Inter đã chịu bàn thua thứ 2. Từ pha căng ngang ở bên cánh phải, hậu vệ Nagatomo đã vụng về đệm bóng về lưới nhà, biếu không cho Southampton bàn thắng.

Trong những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng Inter không thể có được bàn thắng gỡ hòa và chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Sau cú ngã này, Inter mới chỉ được 3 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Sparta Prague 6 điểm. Cơ hội đi tiếp của họ vô cùng nhỏ bé.

Sau lượt đấu đêm qua, Europa League mới xác định được 3 đội bóng chắc suất vượt qua vòng bảng là Zenit (bảng D), Shakhtar Donetsk (bảng H) và Schalke 04 (bảng I).

H.Long