1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Theo dòng Premiership

Lực bất tòng tâm ...!

(Dân trí) - Có là chuyện động trời mới hy vọng cách đây 1-2 năm, phần còn lại của nước Anh dành cho Mourinho những cái nhìn thân thiện pha chút cảm thông. Song đêm qua, đó lại là thực tế, khi người ta thấy ông "lực bất tòng tâm", đứng tội nghiệp giữa bốn bề sức ép tại Anfield...

Trong thất bại toàn diện 0-2 của Chelsea trước Liverpool, rất nhiều người đã nhắc đến những cụm từ "lực bất tòng tâm", "bất lực" ... khi nhìn cảnh đội quân què quặt của Mourinho "chịu trận" một cách đáng thương trước Quỷ đỏ hừng hực khí thế của Benitez.

Nó toát lên từ khoảnh khắc "chết lặng" của người đàn ông đến từ bán đảo Iberia khi chứng kiến các học trò khốn đốn, nhận hai bàn thua sớm, từ vẻ mặt trầm ngâm cùng cái nhìn xa xăm của đội trưởng John Terry trên khán đài, và từ cả những pha chạm bóng vô hồn của Sheva khi được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn ít phút.

Xét một cách khách quan, trước khi thua, Mourinho cũng đã có những quyết định dũng cảm để hy vọng vào một điều thần kỳ, khi đưa Petr Cech vừa mới bình phục chấn thương trở lại khung thành và bố trí sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, đồng nghĩa việc Shevchenko tiếp tục ngồi ngoài ngay cả khi điều đó khiến Abramovich tức tối.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cả bộ máy xộc xệch vì thiếu những mắt xích then chốt (Terry, Carvalho, Makelele), hành động bấu víu của Mourinho vào Petr Cech như một "vị cứu tinh" cho hàng thủ "chắp vá" đã phản tác dụng khi thay vì là chỗ dựa, vẻ mặt xanh xao và những cú bay người gượng gạo của anh chỉ tạo thêm gánh nặng đè lên đôi vai của những đồng đội phía trên.

Lực bất tòng tâm ...! - 1

Robben rời sân ngay từ phút 21 ...

Trong khi đó, pha trật mắt cá tai hại của Robben ở phút 21 khiến thế trận phản công và cả chút hy vọng "lội ngược dòng" của The Blues cũng đồng thời ... tắt ngấm. Hai "con bài" quan trọng sụp đổ, thật dễ hiểu khi Mourinho chẳng thể xoay chuyển bất kỳ điều gì khi trong tay không còn gương mặt nào khả dĩ.

Chelsea thua, "người đặc biệt" lực bất tòng tâm, đó là điều quá rõ trong trận đấu tại đêm qua. Song quan trọng hơn, nó chỉ là đỉnh điểm đánh dấu sự bất lực của con người từng chèo lái Chelsea suốt hai năm thành công nhất trong lịch sử vừa qua.

Hãy nghe phát biểu của ông khi trận đấu kết thúc: "Tôi đã nói cần thêm một trung vệ và một vị trí trên hàng công, nhưng tôi không phải là chủ sở hữu, không phải là GĐĐH cũng chẳng phải Chủ tịch. Tôi không bao giờ được phép làm những gì mình muốn, đơn giản tôi chỉ là một HLV, chỉ có quyền nêu ra ý kiến, còn việc quyết định thuộc về người khác...".

Thử hỏi, khi mất hết quyền tự quyết trên băng ghế chỉ đạo, khi những yêu cầu tối thiểu không được đáp ứng, Jose có thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn thành tích của đội bóng tụt dốc không phanh. Đến khi John Terry trở lại, liệu mọi chuyện còn có thể cứu vãn ?! 

Lực bất tòng tâm ... !

A.P