1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm nay:

Lối thoát chung của hai "người hùng" sa cơ

(Dân trí) - Real Madrid và Bayern Munich đều đang thi đấu với phong độ nhạt nhòa tại giải trong nước nhưng rõ ràng, cuộc đọ sức đêm nay tại Bernabeu giữa 2 “ông lớn” với rất nhiều duyên nợ của cựu lục địa này vẫn là cặp đấu thu hút sự chú ý nhất tại vòng knock-out Champions League.

>> Nistelrooy: "Đó là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải"

 

Real Madrid - Bayern M. (sân Bernabeu, 2h45 đêm nay)

 

Họ là những “đại gia” khét tiếng của lục địa già nhưng đang lâm vào cảnh “khốn khó”. Người ta thấy một Bayern khốn khổ đến bất ngờ tại Bundesliga, còn Real cũng chẳng khác hình ảnh đó là bao tại Liga.

 

Đội bóng số 1 nước Đức thể hiện một phong độ kém cỏi ở mùa giải này khi hiện đang xếp thứ 4 với khoảng cách… xa vời vợi 12 điểm với đội đầu bảng Schalke 04 và dù đã “vời lại” HLV Ottmar Hitzfeld đê thay thế Magath nhưng thất bại 0-1 mới đây trước Aachen khiến Bayern gần như đã phải chia tay với mục tiêu bảo vệ chức vô địch Bundesliga của mình.

 

Lượt đi vòng 1/8 CL đêm nay

Thứ 4, 21/2 (2h 45')

 

Real - Bayern.M (VTV 3)

 

Lille - MU (ESPN)

 

Celtic - AC Milan

 

PSV - Arsenal

 

Với Real, tuy hiện chỉ kém đội đang dẫn đầu Barca 4 điểm nhưng lối chơi thất thường và mong manh của “kền kền trắng” khiến chẳng ai dám chắc họ sẽ chấm dứt được “cơn khát” danh hiệu đã kéo dài 3 năm nay, khi mà Capello đang loay hoay tìm lại “phương thuốc” đã từng giúp ông thành công với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cách đây 10 năm, dù giờ đây cũng chẳng nhiều người tin là nó vẫn còn hiệu nghiệm!

 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng là chủ nhân của 13 chiếc cúp C1 (9 cho Real và 4 cho Bayern) tại chính đấu trường đã làm nên danh tiếng của họ thì vẫn đầy cuốn hút và nhiều điều để nói. Hơn nữa, Champions League luôn khác xa so với các giải VĐQG và có những đặc điểm riêng của nó. Bởi vậy, dù đang không có phong độ thuyết phục nhưng chẳng mấy ai dám coi thường Real hay Bayern tại giải đấu mà họ là những “cây đa cây đề”.

 

Lối thoát chung của hai "người hùng" sa cơ - 1

Real đang chơi thiếu ổn định...

 

Trong quá khứ, Real và Bayern chính là những đối thủ “ngán nhau” nhất tại cúp C1. Ở mùa giải 1999-2000, chính “Hùm xám” Bavaria đã gây bất ngờ khi “đè bẹp” Real ở vòng bảng trong cả 2 lượt với tỷ số cách biệt 4-2 và 4-1. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là trong lần tái ngộ cũng ở mùa giải đó, thày trò Vicente Del Bosque đã “đòi nợ” thành công khi vượt qua Bayern với tổng tỷ số 3-2 ở bán kết với phong độ sáng chói của Nicolas Anelka để rồi sau đó đăng quang chức vô địch.

 

Nhưng ngay ở mùa giải tiếp theo, Bayern đã phục thù bằng việc đánh bại Real, lúc này đang là ĐKVĐ, với tổng tỷ số 3-1 cũng tại bán kết trước khi giành chiến thắng trước một đại diện Tây Ban Nha khác là Valencia trong trận chung kết bằng loạt đá luân lưu để lần thứ 4 ghi danh tại giải đấu danh giá nhất châu lục.

 

 

Phong độ gần đây của 2 đội

 

Real Madrid

 

18/01  1-1 Real Betis

21/01  1-0 Real Mallorca

27/01  0-1 Villarreal

04/02  0-1 Levante

10/02  2-1 Real Sociedad

17/02  0-0 Real Betis

 

Bayern Munich

 

16/12  4-0 FSV Mainz

26/01  2-3 Borussia Dortmund

30/01  0-0 VfL Bochum

02/02  0-3 FC Nürnberg

11/02  1-0 Arminia Bielefeld

17/02  0-1 Alemmania Aachen

Trong 2 lần gặp gần đây nhất (tứ kết mùa giải 2001-02 và vòng 1/8 2003-04), đội bóng Hoàng gia TBN đều là người giành thắng lợi và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Bayern đang nung nấu quyết tâm đòi nợ trong lần đọ sức này.

 

Vấn đề của cả Bayern và Real hiện tại đang là sự yếu kém nơi hàng công, một điều khá bất ngờ bởi cả 2 đang sở hữu những chân sút danh tiếng. Bên phía Bayern, chủ lực Roy Makaay đã sa sút nhiều trong khi bản hợp đồng mới Lucas Podolski, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006, lại không thể hiện được nhiều do liên tục chấn thương và chỉ có Pizarro là phần nào còn giữ được phong độ.

 

Đối với Real, dù đang là chân sút tốt nhất nhưng Ruud van Nistelrooy cũng mới chỉ 11 lần lập công tại Liga cùng 4 lần sút tung lưới đối phương tại Champions League. Còn lại những Raul, Robinho, Cassano… thì số bàn thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi Ronaldo vừa bị “đẩy” sang AC Milan và mới… lập cú đúp trong chiến thắng 4-3 trước Siena tại Serie A!

 

Lối thoát chung của hai "người hùng" sa cơ - 2

... Bayern cũng đang "mất hướng" tại Bundesliga.

 

Trước cuộc chiến đêm nay, đội khách nhiều khả năng có sự trở lại của tiền vệ người Anh Owen Hargreaves sau nhiều tháng dưỡng thương. Những tưởng sẽ chuyển tới MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua nhưng trước quyết tâm “sắt đá” của Munich, cầu thủ Anh chơi tốt nhất tại World Cup 2006 này đành phải chấp nhận gắn bó với đội bóng xứ Bavaria ít nhất là cho tới hết mùa giải này.

 

Tên tuổi đáng chú ý nhất ở tuyến giữa của Bayern chính là Schweinsteiger, người được cho là đang dần thay thế vai trò của cựu thủ quân Michael Ballack. Trên hàng công, trách nhiệm ghi bàn sẽ đặt vào vai “The Phantom” (Bóng ma) Makaay và người đá cặp với anh, Podolski.

 

Bên kia chiến tuyến, trận hòa 0-0 cuối tuần qua với Real Betis cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về cơ hội giành ngôi Vua của thày trò Capello. Hậu vệ năng nổ Sergio Ramos nhiều khả năng không có mặt khi mới dính chấn thương ngón chân trong khi Roberto Carlos cũng mới bình phục. Dù phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp Betis nhưng Beckham chắc chắn sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở hành lang phải còn bên cánh đối diện là đội trưởng Raul.

 

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas- Sergio Ramos, Cannavaro, Helguera, Miguel Torres- Beckham, Emerson, Gago, Raul, Guti- Nistelrooy.

 

Bayern Munich: Kahn_ Sagnol, Lucio, Van Buyten, Lahm- Salihamidzic, Owen Hargreaves, Van Bommel, Schweinsteiger- Makaay, Podolski.

 

 

Celtic – AC Milan (sân Celtic Park, 2h 45’ đêm nay)

 

Một “ông lớn” khác của bóng đá châu Âu, Milan đêm nay cũng sẽ có chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng trên đất Scotland, nơi chủ nhà Celtic Glasgow đang thống trị một cách thuyết phục Scottish Premier League. Trước khi lên đường sang Scotland, chính HLV Ancelotti cũng phải thừa nhận rằng đối đầu với một Celtic đang “vào phom” còn khó khăn hơn là chơi với một đội bóng lớn.

 

Sự nguy hiểm của Celtic, đặc biệt là trên sân nhà, được thể hiện rất rõ tại vòng đấu bảng khi họ toàn thắng tại Celtic Park, trong đó có chiến thắng quan trọng 1-0 trước MU. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà luôn khiến các cầu thủ áo sọc Xanh-Trắng chơi rất “bốc” và là chướng ngại khó khăn với bất kỳ đối thủ nào. Sự tự tin của các học trò HLV Gordon Strachan cũng đang tăng cao khi họ gần như chắc chắn bảo vệ thành công chức vô địch với cách biệt… tới 22 điểm so với đội xếp sau.

 

Lối thoát chung của hai "người hùng" sa cơ - 3

HLV Ancelotti rất thận trọng trong chuyến
làm khách đêm nay.

 

Mối bận tâm duy nhất trong trận đấu đêm nay của Celtic là vấn đề lực lượng khi khả năng ra sân của tiền đạo Kenny Miller còn bỏ ngỏ sau khi anh này bị chấn thương do va chạm mạnh với… trọng tài biên lúc khởi động ở trận đấu cuối tuần qua với Aberdeen. Trong khi đó, 2 bản hợp đồng mới Paul Hartley và hậu vệ Steven Pressley sẽ không thể góp mặt do đã thi đấu tại Champions League trong màu áo CLB Hearts hồi đầu mùa.

 

Bên phía Milan, đội bóng từng 6 lần vô địch C1 đang đạt phong độ khá tốt khi giành chiến thắng 6 trong 7 trận đấu gần đây tại Serie A và đã leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, tiến dần tới mục tiêu giành suất dự Champions League mùa tới. Bước vào trận đấu này, HLV Ancelotti gặp chút rắc rối trên hàng công khi Ronaldo không được ra sân (vì đã chơi cho Real) trong khi đang chờ đợi khả năng phục hồi chấn thương từ cặp tiền đạo Inzaghi- Gilardino.

 

Trong khung thành, thủ môn số 1 Dida cũng chưa bình phục chấn thương và thủ thành dự bị Storari nhiều khả năng sẽ bắt chính đêm nay. Nếu ra sân ở trận đấu này, trung vệ đội trưởng Maldini sẽ kỷ niệm lần thứ 100 thi đấu tại Champions League.

 

Đội hình dự kiến:

Celtic: Boruc- Wilson, Darren O'Dea, McManus, Naylor- Gravesen,  Lennon, Nakamura, Jarosik- Miller, Hesselink.

 

Milan: Storari- Oddo, Bonera, Maldini, Jankulovski- Gattuso, Pirlo, Brocchi- Kaka, Seedorf- Oliveira.

 

 

 H.N.