1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Loạt trận bảng C Champions League đêm qua:

Liverpool và PSV hoàn thành "sứ mạng"

(Dân trí) - Quả không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Liverpool đã dễ dàng đè bẹp đại diện của nước Pháp Bordeaux 3-0 tại Anfield, trong khi đó PSV cũng vượt qua Galatasaray 2-0 để chính thức lọt vào vòng sau.

Liverpool 3-0 Bordeaux.

 

Với 7 điểm có được sau 3 trận đấu trước, nhiệm vụ của Liverpool ở vòng này là phải giành trọn vẹn 3 điểm để sớm chắc một suất tại vòng sau và các học trò của ông Benitez đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Hai bàn thắng của Garcia ở các phút 23 và 76 cùng với cú dứt điểm chính xác của Gerrard 3 phút trước đó đã đưa “Quỷ đỏ” thẳng tiến vào vòng sau.

 

Kết quả thi đấu cụ thể
(đêm 31/10)

Bảng A
Barcelona 2-2 Chelsea
(Deco 3', Gudjonhsen 58' - Lampard 52', Drogba 90')
 

Levski 0-3 Bremen
(Mihailov o.g 33', Baumann 35', Frings 37')
 

 

Bảng B
S.Moskva 0-1
Inter

(Cruz 1') 

 

Bayern 0-0 Sporting

 

Bảng C
Liverpool 3-0 Bordeaux

(Garcia 23', 76', Gerrard 72')   

PSV 2-0 Galatasaray

(Simons 59', Kone 84') 

 

Bảng D
Shakhtar 2-2 Valencia

(Rodriquez 2', Fernadinho 28' - Morientes 18', Ayala 68') 


Roma 1-1 Olympiakos

(Totti 66' - Cesar 19')  

Bước vào trận đấu, điều đầu tiên khiến mọi người phải bất ngờ đó là lần đầu tiên sau…99 trận, Liverpool ra sân với một đội hình mà không có bất cứ sự thay đổi nào so với trận đấu trước đó. Tất cả những cầu thủ đã làm nên chiến thắng 3-1 cuối tuần trước tại Premier League đều có mặt.

 

Những phút đầu của trận đấu diễn ra khá chậm chạp khi cả hai đội đều không có được những pha lên bóng sắc nét do thiếu những đường chuyền chuẩn xác. Và trận đấu chỉ thực sự trở nên sôi động sau bàn mở tỷ số của Garcia. Phút thứ 23 của trận đấu, nhận được đường căng ngang chuẩn xác của Gerrard sau một pha xuống cánh, cầu thủ người Tây Ban Nha đã tung ra một cú vô lê nhanh, gọn tung lưới Bordeaux.

 

Sau khi có bàn mở tỷ số, đội chủ nhà thi đấu hứng khởi hẳn lên khi họ liên tục là đội chơi ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, trong một tình huống tương tự, Garcia có cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng rất tiếc pha khống chế bóng bằng ngực của anh đã qá dài và hậu vệ của Bordeaux đã kịp thời cản phá.

 

Liverpool và PSV hoàn thành "sứ mạng" - 1

Gerrard tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt “Quỷ đỏ” đi tiếp.

 

Ít phút trước khi hết hiệp một, lại là từ pha tạt cánh Gerrard, bóng tìm đến đúng đầu của tiền đạo Dirk Kuyt. Tiền đạo người Hà Lan này đã có một pha đánh đầu lái bóng khá kỹ thuật nhưng rất tiếc bóng lại đi vọt xà ngang.

 

Bước vào hiệp hai, tốc độ trận đấu được cả hai đội đẩy lên rất cao. Liên tục những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng dồn dập về cầu môn của cả hai phía nhưng với đẳng cấp nhỉnh hơn, Liverpool vẫn là đội có được những cơ hội rõ ràng hơn.

 

Trong một thế trận khá giằng co, tình huống quyết định của trận đấu đã xảy ra ở phút thứ 67 khi Fernando Menegazzo của Bordeaux bị đuổi khỏi sân sau pha húc đầu vào mặt Riise khiến cho hậu vệ người Na Uy này bị rách thái dương.

 

Hơn người, Liverpool ào lên tấn công mạnh mẽ trên toàn sân. Và chỉ ít phút sau khi vào sân thay Alonso ở phút thứ 58, Zendel đã có một đường chuyền mẫu mực xé toang hàng phòng ngự của Bordeaux tạo điều kiện thuận lợi cho Gerrard băng xuống đệm bóng chính xác nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

 

Chiến thắng cho Quỷ đỏ được ấn định ở phút 76 khi hậu vệ David Jemmali của đội khách, trong một thoáng lơ là đã để cho Luis Garcia cướp được bóng ngay trước vòng cấm địa. Và tiền đạo số 10 này đã không phạm phải một sai lầm nào khi đối diện với thủ môn Ramé. 3-0 cho Liverpool.

 

Những phút còn lại của trận đấu, liên tục Sissoko rồi Hypiia bỏ lỡ những cơ hội mười mươi cho đội chủ nhà thế nhưng các CĐV của Quỷ đỏ có lẽ cũng không thất vọng nhiều bởi chiến thắng 3-0 đã là quá đủ để đảm bảo một chỗ tại vòng sau.

 

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina- Finnan, Carragher,  Hyypia, Riise- Garcia (Fowler 78’), Gerrard, Sissoko, Alonso (Zenden 58’)– Crouch (Pennant 73’), Kuyt.

 

Bordeaux: Ramé– Cid, Marange , Jemmali–  Faubert ,Ducasse, Chamakh (Perea 12’), Menegazzo, Darcheville (Obertan 59’)– Micoud (Obertan 75’) – Wendel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở trận đấu còn lại của bảng C, PSV Eindhoven đã có một chiến thắng khá nhọc nhằn trên sân của Galatasaray nhờ hai bàn thắng của Simons và Koné ở các phút 59 và 84. Giành trọn vẹn 3 điểm trên sân khách, PSV đã cùng Liverpool có được 10 điểm sau bốn trận và chính thức giành quyền đi tiếp.

 

Bảng C sau vòng 4 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Liverpool

10

4

3

1

0

7:2

2

PSV Eindhoven

10

4

3

1

0

5:1

3

Galatasaray

1

4

0

1

3

3:7

4

Bordeaux

1

4

0

1

3

0:5

 

Thanh Tùng