1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Liverpool lại buộc Chelsea nếm “trái đắng” tại Stamford Bridge

(Dân trí) - Lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày Liverpool hạ gục Chelsea ngay tại “pháo đài” Stamford Bridge. Chiến thắng 2-0 của The Kop đêm qua buộc thày trò Villas Boas phải dừng bước tại Tứ kết League Cup.

Stamford Bridge dường như đang trở thành điểm đến “dễ chịu” với Liverpool khi họ liên tiếp ra về trong chiến thắng ở những chuyến ghé thăm gần đây. Chỉ mới ở vòng 12 Premier League hôm 20/11 vừa qua, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đã khuất phục Chelsea 2-1 trong trận đấu mà hàng phòng ngự đội chủ nhà liên tiếp mắc sai lầm.

 

Liverpool lại buộc Chelsea nếm “trái đắng” tại Stamford Bridge - 1
Liverpool lần thứ hai trong vòng 10 ngày hạ Chelsea ngay tại Stamford Bridge



Tưởng như Chelsea sẽ quyết tâm trả được món nợ trong lần tái ngộ đêm qua nhưng đội bóng của HLV Villas Boas tiếp tục trình diễn bộ mặt đáng thất vọng. Dù vẫn có một vài gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Lampard, Torres hay Malouda nhưng với đội hình ra quân gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ, The Blues thêm một lần gục ngã trước lối chơi phòng ngự chắc chắn và phản công sắc sảo của Liverpool.

 

Sau hiệp một không có bàn thắng, đội khách vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Maxi, người cũng đã làm tung lưới Chelsea ở trận đấu tại giải Ngoại hạng mới đây. Chưa kịp trấn tĩnh, đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua thứ hai chỉ sau đó 5 phút do công của hậu vệ Kelly.

 

Cách biệt hai bàn trở nên “quá sức” với The Blues dù họ nỗ lực tấn công trong những phút còn lại, bất chấp việc HLV Villas Boas có những sự bổ sung trên hàng công. Thua trận 0-2, Chelsea buộc phải dừng chân tại Tứ kết và sức ép tiếp tục vây quanh thày trò Boas khi mà phía trước họ đang là cuộc tiếp đón quan trọng với Valencia tại lượt đấu cuối vòng bảng Champions League.
 

Trở lại với diễn biến tại Stamford Bridge đêm qua, không ngạc nhiên khi đội chủ nhà ra quân với đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ. League Cup không nằm trong danh mục “ưu tiên” của Chelsea và trong bối cảnh The Blues đang phải chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại Champions League cũng như Premier League, HLV Villas Boas hẳn nhiên cần phải dưỡng sức cho các trụ cột.

 

Liverpool lại buộc Chelsea nếm “trái đắng” tại Stamford Bridge - 2
Thêm một màn trình diễn đáng thất vọng của The Blues



Ở khu trung tuyến, bộ đôi Romeu và McEachran có cơ hội sát cánh cùng đàn anh Lampard trong khi trên hàng công, tài năng trẻ Lukaku hợp sức cùng Torres và Malouda. Bên phía đội khách, dù không phải thi đấu ở cúp châu Âu nhưng Liverpool cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Một loạt các trụ cột như Suarez, Adam, Kuyt, Downing, Skrtel… chỉ ngồi trên ghế dự bị.

 

Phận khách nhưng Liverpool nhập cuộc đầy chủ động và chính họ mới là đội chơi lấn lướt. Lối chơi chắc chắn của The Kop giúp họ cầm bóng tốt hơn trong khi tuyến giữa đội chủ nhà chưa có được sự kết hợp ăn ý. Cơ hội đầu tiên thuộc về Liverpool ngay phút 7 khi Enrique tạt bóng đầy khó chịu vào vòng cấm và dường như Andy Carroll đã bị hậu vệ chủ nhà phạm lỗi nhưng trọng tài Phil Dowd không cho Liverpool hưởng quả penalty.
 
Phút 20, đội khách có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số khi trung vệ Alex để bóng chạm tay trong vòng cấm và lần này trọng tài Phil Dowd không còn lý do để từ chối một quả phạt đền cho The Kop. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Carroll lại không thắng được thủ thành dự bị Turnbull.
 

Sau pha “hút chết”, Chelsea xiết chặt đội hình và chơi có phần khởi sắc hơn. Dù vậy, những pha lên bóng của đội chủ nhà vẫn không có được sự sắc sảo và đột biến cần thiết để phá vỡ thế trận phòng ngự chủ động của Liverpool. Cơ hội tốt nhất của The Blues trong hiệp 1 là pha đánh đầu sạt cột dọc của Lukaku ở phút bù giờ, trong khi Torres gần như “mất dạng” suốt 45 phút đầu tiên.

 

Liverpool lại buộc Chelsea nếm “trái đắng” tại Stamford Bridge - 3
Hậu vệ Kelly đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool



Bước sang hiệp hai, The Blues tưởng như đã có thể khai thông bế tắc khi Lampard sút phạt hàng rào hiểm hóc đưa bóng tìm tới đúng xà ngang cầu môn Liverpool. Trung vệ Luiz đánh đầu bồi nhưng một cầu thủ đội khách kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Không tận dụng được cơ hội do thiếu may mắn, Chelsea ngay lập tức bị trừng phạt chỉ ít phút sau đó.

 

Phút 58, từ đường chuyền vào khu vực 16m50 của Bellamy bên cánh phải, Maxi băng vào đúng lúc đệm bóng cận thành tung lưới Chelsea, mở tỷ số trận đấu. Khi mà hàng phòng ngự đội chủ nhà còn chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua có phần bất ngờ, Liverpool đã nhân đôi cách biệt chỉ 5 phút sau đó. Vẫn là một pha kiến tạo của Bellamy nhưng lần này, hậu vệ Kelly là người lập công với tình huống dâng lên hỗ trợ hiệu quả.

 

Ở những phút còn lại, dù HLV Villas-Boas đưa Juan Mata và Anelka vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công cho The Blues nhưng đội chủ nhà vẫn không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn và sự xuất sắc của thủ thành Reina, đành chấp nhận thất bại 0-2 ngay tại Stamford Bridge.
 

    

Đội hình thi đấu:

 

Chelsea: Turnbull, Bosingwa, Luiz, Alex, Bertrand, Lampard, Romeu, McEachran (Ramires 41'), Malouda (Anelka 64'), Torres, Lukaku (Mata 64').

 

Liverpool: Reina, Kelly )Skrtel 89'), Carragher, Coates, Jose Enrique, Henderson, Lucas (Adam 70'), Spearing, Maxi, Bellamy (Kuyt 79'), Carroll.
 
Nam Hải