1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton

(Dân trí) - Mặc dù Liverpool bị thủng lưới ở giây 39, tuy nhiên đội khách đã có một màn ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Đội khách đã đều đặn ghi ba bàn trong mỗi hiệp để có được chiến thắng 6-1 ngay tại phương nam, qua đó giành quyền vào bán kết League Cup.

Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton

Làm khách trên sân Southampton được xem là thử thách lớn đối với Liverpool, bởi đoàn quân của Ronal Koeman được thi đấu trên sân nhà. Ngay giây thứ 39, Liverpool đã cảm thấy sức nặng của áp lực khi Mane giúp đội chủ nhà mở tỉ số. Rất nhiều lo lắng cho Liverpool và đội khách cũng trải qua nửa hiệp đấu đầu tiên vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, tất cả bắt nguồn từ bàn thắng gỡ hòa của Liverpool ở phú 25 nhờ công của Sturridge. Tiền đạo người Anh sau thời gian rất dài vật lộn với đủ loại chấn thương đã trở lại thi đấu, trận đấu này mới là trận đầu tiên Sturridge có mặt trong đội hình xuất phát của Liverpool dưới triều đại của Klopp.

4 phút sau khi giúp Liverpool quân bình tỉ số, Sturridge đã hoàn thành cúp đúp để giúp đội khách vượt lên dẫn bàn. Tới phút 45, Liverpool bắt đầu mơ tới chiến thắng khi Origi nâng tỉ số lên 3-1. Với khoảng cách dẫn trước hai bàn, Liverpool chơi thoải mái trong hiệp hai và tiếp tục có thêm bàn thắng nữa.

Tiền đạo trẻ người Bỉ Origi đã lập hat-trick với các bàn thắng ghi thêm ở các phút 68, 86, xen giữ đó là bàn thắng của Ibe ở phút 73, Ibe đã vào sân thay cho Sturridge ở phút 59. Mặc dù chỉ chơi 2/3 thời gian trận đấu này, song với màn trình diễn ngoạn mục, Sturridge được chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này.

 

Niềm vui sau khi ghi bàn của các cầu thủ Liverpool
Niềm vui sau khi ghi bàn của các cầu thủ Liverpool

Rõ ràng với chiến thắng hoành tráng trước Southampton, Liverpool giờ đây đang nổi ngang hàng với Man City để trở thành những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, hành trình của Liverpool sẽ dễ dàng hơn. Ở bán kết, họ sẽ Stoke City, đội bóng tầm trung của Premier League, trong khi đó Man City sẽ phải đối đầu với Everton, một đối thủ thuộc hạng khá và không dễ loại bỏ.

Mặc dù thi đấu ở League Cup nhưng cả Southampton và Liverpool đều cho thấy tham vọng ở sân chơi này khi tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Ngay ở đợt lên bóng đầu tiên, Southampton đã khiến khung thành đội khách phải rung lên.

Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton - 2

Từ pha triển khai tấn công ở biên trái, Ryan Bertrand đã thực hiện cú tạt bóng chính xác vào cho Mane bật cao đánh đầu ở gần điểm phát bóng phía phải. Một cú dứt điểm dễ dàng cho tiền đạo mang áo số 10 của Southampton khi mà hậu vệ của đội khách đã không đeo bám được anh.

Những phút đầu Liverpool rất khó khăn, các đợt tấn công bên biên trái của đội chủ nhà rất tốt và khiến khung thành của đội khách liên tục chao đảo. Rất ngạc nhiên là cả Skrtel, Lovren đều thuộc mẫu trung vệ chơi đầu tốt, nhưng họ lại chống bóng bổng rất kém trong trận đấu này.

Sau những phút đầu khó khăn Liverpool cũng đã bắt nhịp được với trận đấu. Phút 25, Sturridge lao xuống nhận bóng ở phía trái vòng cấm địa. Tiền đạo người Anh đã thực hiện loạt động tác kỹ thuật nhưng hậu vệ của Southampton che chắn tốt. Sturridge đành đi bóng xuống và dứt điểm, cú dứt điểm không quá khó song thủ thành Stekelenburg lại không thể cản phá. Dường như thủ thành của đội chủ nhà bị khuất tầm nhìn nên anh đổ người chậm.

Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton - 3
Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton - 4

4 phút sau, từ đợt lên bóng nhanh của đội khách. Emre Can đã thực hiện cú vẩy má ngoài chân phải đưa bóng từ trung lộ vào trong vòng cấm địa cho Sturridge băng xuống. Tiền đạo của Liverpool không giữ bóng ở lại mà thực hiện ngay cú đệm bóng. Cú dứt điểm chìm của Sturridge một lần nữa đưa bóng đi sát người thủ thành Stekelenburg, tuy nhiên chốt chặn cuối cùng của đội chủ nhà đã không thể cản phá.

Hai bàn dẫn trước giúp Liverpool chơi thoải mái hơn. Tới phút 45, đội khách đã có được bàn thắng thứ ba. Từ quả phạt góc của đội khách, bóng bật ra bên phía đầu bên góc trái vòng cấm địa, Alberto Moreno đã thực hiện cú dứt điểm căng. Bóng chạm chân Origi đi vào lưới, một bàn thắng may mắn cho tiền đạo trẻ người Bỉ.

Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton - 5

Khoảng cách hai bàn giúp Liverpool chơi thong dong khi bước vào hiệp hai, Southampton muốn đẩy cao đội hình tấn công song họ triển khai tấn công đã không còn mạch lạc như trong hiệp đầu. Phút 67, đội khách có pha phản công đơn giản. Origi băng xuống nhận bóng ở góc phải vòng cấm địa. Tiền đạo người Bỉ bất ngờ dứt điểm luôn, một cú sút uy lực đưa bóng đi tầm cao vào góc phải cầu môn, Stekelenburg lại bị đánh bại.

Sự liên kết giữa các cá nhân của Liverpool tốt hơn rất nhiều nhờ sự hưng phấn vào bốn bàn thắng có được. Phút 73, Alberto Moreno tạt bóng từ sát biên trái vào trong vòng cấm địa, Ibe đã đỡ bóng bằng ngực rồi lao lên dứt điểm luôn từ vị trí gần điểm phạt đền. Bóng đi chìm, sát người Stekelenburg và anh lại không thể cản phá. Thủ thành người Hà Lan phản xạ chậm, như vậy để cản phá những cú sút của đối phương thì Stekelenburg cần phải dùng chân, nhưng điều đó không được thực hiện và Southampton liên tục bị thủng lưới.

Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton - 6
Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton - 7

Cơn ác mộng của Southampton chỉ dừng lại ở phút 86, cầu thủ vào sân thay người Brad Smith đã thực hiện cú tạt bóng chính xác từ biên trái vào trong vòng cấm địa. Origi băng vào đánh đầu cận thành mà không gặp nhiều sự truy cản, tất nhiên cũng như năm lần trước Stekelenburg đã không thể cản phá. Southampton nhận bàn thua thứ sáu và nhận trận thảm bại đậm nhất dưới triều đại của Koeman.

Liverpool "chơi tennis" trên sân Southampton - 8

Đội hình thi đấu

Southampton: Stekelenburg 4, Soares 5 (Ward-Prowse 63, 6), Caulker 3, Van Dijk 5, Bertrand 5.5, Clasie 5.5 (Long 63, 6), Wanyama 5, Tadic 5, Mane 6, Steven Davis 6 (Romeu 77, 6), Pelle 4

Liverpool: Bogdan 7, Randall 7, Skrtel 7, Lovren 7, Moreno 7 (Smith 77, 7), Can 7.5, Lucas 7, Allen 7 (Henderson 74, 6), Lallana 8, Sturridge 8.5 (Ibe 59, 7), Origi 7.5

Phù Sa