1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Lionel Messi đang dần “biến hóa” trở thành Quý ngài cáu kỉnh?

H.Long

(Dân trí) - “Phải chăng khi đảm nhận vai trò đội trưởng của Barcelona lẫn Argentina, Messi lĩnh luôn trách nhiệm đứng đầu các cuộc cãi vã?” - tờ Daily Mail mở đầu bài viết về “Quý ngài cáu kỉnh” Messi...

Tờ Daily Mail tiếp tục những dòng viết về Messi: “Có phải Messi đang thực sự vội vã khi quỹ thời gian với thế bóng đá không còn nhiều, anh ấy đang muốn vơ vét những danh hiệu lớn cuối cùng trước khi giải nghệ? Hay là vì Messi ghét VAR?”.

Lionel Messi đang dần “biến hóa” trở thành Quý ngài cáu kỉnh? - 1

Messi đang dần mất kiểm soát hơn trên sân cỏ

Chỉ trích trọng tài, mắng cả Ban tổ chức Copa America, đá bóng vào trọng tài... Messi từng là cầu thủ rất thân thiện nhưng giờ đây, anh đã “biến hóa” trở thành Quý ngài cáu kỉnh trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Trong trận đấu với Paraguay tại La Bombonera vào thứ Năm vừa qua, Messi đã chỉ thẳng mặt trọng tài người Brazil, Raphael Claus để đưa ra thông điệp đầy dọa dẫm: “Lần thứ hai ông phá hoại chúng tôi rồi đấy. Lần thứ 2 rồi ông ạ”.

Trước thời điểm ấy không lâu, Messi và các đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Thế nhưng, bầu không khí bỗng trở lại tĩnh lặng khi trọng tài đưa ngón tay lên tai của mình. Ông đang nghe ngóng một điều gì đó từ tổ trọng tài VAR. Tiếp đến, trọng tài Raphael Claus tiến tới màn hình xem lại hình xuống. Một quyết định từ chối bàn thắng được đưa ra. Cơn thịnh nộ của Messi bắt đầu...

Trong men say bàn thắng, có lẽ Messi đã không nhìn thấy tình huống Nicolas Gonzalez đã phạm lỗi với Angel Romero để bắt đầu tình huống phản công dẫn tới bàn thắng của Argentina. Không ai phủ nhận rằng được là Nicolas Gonzalez đã bị phạm lỗi. Do đó, trọng tài cũng có lý khi tước bàn thắng ấy.

Những người Argentina cũng có quyền cảm thấy khó chịu. “Trọng tài biên có xử lý đâu?” - một tiếng hét cất lên từ băng ghế dự bị của đội bóng. Họ cũng có thể tự hỏi rằng VAR đang ở đâu trong tình huống các cầu thủ Paraguay bước vào vòng cấm trước khi Angel Romero thực hiện phạt đền. Hay như việc tại sao Angel Romero không phải nhận thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi với Exequiel Palacios.

Đối với Messi, cơn thịnh nỗ đã tăng gấp đôi ở trận đấu ấy. Ưu tiên lúc này của siêu sao số 1 chính là đội tuyển Argentina. Trái tim Messi đã muốn rời Barcelona trong mùa Hè qua nhưng lý trí đã ngăn lại. Chẳng có nghi ngờ nào về việc Messi có ra sân ở đội tuyển Argetina trong loạt trận quốc tế hay không. Những người thân của Messi từng nói: “Gia đình. Đội tuyển Argentina. Barcelona chính là thứ tự ưu tiên của Messi ở thời điểm này”.

Việc Messi cãi vã, xung đột trên sân không còn là điều bất bình thường

Barcelona đang gặp khó khăn tài chính. Họ cần làm mọi cách để trang trải với tình trạng thâm hụt 300 triệu euro thu nhập bị mất vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Messi cũng không còn mấy tha thiết với tình cảnh ấy. Đối với El Pulga lúc này, việc cùng Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 cũng khó khăn ngang ngửa với việc vô địch Champions League cùng Barcelona.

Lúc này, Messi đang muốn trở thành một phần của đội tuyển Argentina tiến tới vòng chung kết World Cup 2022. Nhưng đúng vào thời điểm ấy, siêu sao này lại bị tước đi một bàn thắng. Pha phạm lỗi ấy (khiến Argentina bị từ chối bàn thắng) tới sau 12 đường chuyền cùng với việc triển khai bóng thêm 60 mét nữa. Trọng tài cũng đâu có quan sát tới tình huống ấy?

Chúng ta từng thấy cơn thịnh nộ của Messi trong nỗi thất vọng của Argentina. Năm ngoái, Messi từng bị cấm thi đấu 3 tháng cho La Albiceleste vì phát ngôn nhắm thẳng vào Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (COMEBOL): “Thật mệt mỏi khi phải hứng chịu những thứ rác rưởi này ở Copa America. Hôm nay, các trọng tài chưa một lần tham khảo VAR. Tôi hy vọng COMEBOL là điều gì đó với những trọng tài cố tình thay đổi trận đấu như vậy”.

Sau đó, anh bị đuổi khỏi sân sau vụ cãi vã nảy lửa trên sân trong trận tranh hạng Ba Copa America 2019 với Chile.

Cơn thịnh nộ của Messi cũng nhắm vào các trọng tài ở La Liga. Trong trận hòa 1-1 với Alaves, Messi đã thẳng thừng đá bóng về phía trong tài Alejandro Hernandez. Cựu trọng tài Juan Andujar Oliver chia sẻ với Marca: “Đáng ra phải truất quyền thi đấu của Messi. Hành động của anh ta chẳng khác nào đe dọa trọng tài và xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp”.

Có quá nhiều áp lực trong giai đoạn cuối sự nghiệp khiến cho Messi dần mất kiểm soát

Thực tế, Messi chỉ bị truất quyền thi đấu 2 lần trong 850 trận ra sân. Khoảng cách giữa hai tấm thẻ đỏ ấy cũng cách nhau 14 năm. Lần đầu là khi El Pulga ra mắt đội tuyển Argentina và lần thứ 2 chính là chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Chile.

Tuy nhiên, con số ấy có thể sẽ tăng cao trong những mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp Messi, khi mà cơn tức giận luôn thường trực trào ra. Messi cho rằng sự phản đối trọng tài, công kích các tổ chức là một phần nhiệm vụ của một người thủ lĩnh đội bóng.

Trước đây, Messi là cầu thủ khá ngoan ngoãn và thu mình trên sân cỏ nhưng nay, anh đã bung ra rất nhiều. Có chăng, El Pulga đang phải chịu quá nhiều áp lực dẫn tới việc dần mất kiểm soát hơn?