1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lampard tỏa sáng giúp Man City có chiến thắng 7 “sao”

(Dân trí) - Sau khi giúp Man City kiếm trận hòa từ tay Chelsea cuối tuần vừa qua, Lampard một lần nữa lại thu hút sự chú ý của người hâm mộ Man City khi tiền vệ người Anh đã mở tỉ số và rồi ấn định chiến thắng 7-0 cho đội chủ sân Etihad trước Sheffield Wednesday.<br><a href='http://dantri.com.vn/the-thao/chelsea-thang-nhe-truoc-bolton-947734.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chelsea thắng nhẹ trước Bolton</b></a>

Sheffield Wednesday đang chơi tốt ở giải hạng Nhất và hứa hẹn sẽ tạo được nhiều bất ngờ trước Man City tại vòng 32 đội tại League Cup. Đội khách cũng đã chơi rất cố gắng trong hiệp thi đấu thứ nhất và họ đã giữ sạch được mành lưới. Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, Lampard đã giúp Man City khơi thông bế tắc.

 

Bàn thắng của Lampard giúp các cầu thủ chủ nhà trút bỏ được gánh nặng, họ đã thi đấu thanh thoát và hiệu quả đã đến tức thì. Chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã có 4 bàn thắng và đội khách cũng đã chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Zayatte nhận thẻ đỏ ở phút 60. 30 phút còn lại các cầu thủ Man City tiếp tục có thêm 3 bàn thắng để giành chiến thắng 7 “sao” giòn giã.
 
Lampard là nguồn cảm hứng để Man City đại thắng
Lampard là nguồn cảm hứng để Man City đại thắng
 

Với việc không thắng bốn trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường thì Pellegrini có phần lo lắng cho trận đấu gặp Sheffield Wednesday. Thực tế vị chiến lược gia người Chile đã cất toàn bộ cầu thủ trẻ của đội bóng này trên băng ghế dự bị, ông đã sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị kết hợp với một vài trụ cột của đội bóng.

 

Sự cẩn trọng của Pellegrini đã mang đến cho Man City một đội hình khá mạnh. Đội chủ nhà đã tấn công dồn ép đối thủ ngay từ sau tiếng còi khai cuộc nhưng Sheffield Wednesday đã phòng thủ rất chắc chắn. Đội khách đã bịt được mọi ngả đường vào khung thành của thủ môn Kirkland và khiến các chân sút của Man City tịt ngòi trong suốt 45 phút đầu tiên.

 

Chút lo lắng cho cổ động viên của đội chủ nhà, nhưng mọi thứ đã nhanh chóng tan biến khi bước vào hiệp 2. Phút 47, Man City phối hợp triển khai tấn công từ bên cánh phải vào, Milner nhận bóng ở trong vòng cấm địa, anh đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào trong cho Lampard đang đứng ở gần cột dọc phải. Với một cú chích mũi giày nhẹ, tiền vệ của Man City đã đưa bóng vào lưới mở tỉ số.

 

Bàn thắng khai thông bế tắc giúp Man City giải tỏa áp lực. Phút 53, Yaya Toure phô diễn kĩ thuật đi bóng ở đầu vòng cấm địa trước khi chuyền bóng cho Navas ở bên phải. Tiền vệ người Tây Ban Nha căng ngang vào trong và Dzeko dứt điểm căng từ vị trí cách khung thành chừng 10m, bóng đi căng và không có cơ hội cho Kirkland cản phá.

 

Một phút sau khi nhân đôi cách biệt, Man City đã có bàn thắng thứ ba. Man City có pha lên bóng nhanh và Navas đã đi bóng rất khó chịu ở bên cánh phải, hậu vệ của Sheffield Wednesday đã không thể nào chặn được cầu thủ này. Tiền vệ người Tây Ban Nha sau khi xâm nhập vòng cấm địa đã tung ra cú sút căng như búa bổ khiến Kirkland bất lực trong việc cản phá.

 

Phút 60, Milner chuyền bóng cho Lampard xâm nhập vòng cấm địa trực diện khung thành, hậu vệ Zayatte đã cản ngã tiền vệ của Man City. Trọng tài đã cho đội chủ nhà quả phạt đền và rút thẻ đỏ cho cầu thủ của Sheffield Wednesday. Quyết định thổi phạt đền là hợp lí nhưng thẻ đỏ là quá nặng, với nhiều trọng tài thậm chí họ sẽ không rút thẻ trong tình huống này.

 

Cơ hội trên chấm phạt đền được Yaya Toure chuyển hóa thành bàn thắng thứ tư của đội chủ sân Etihad. Lợi thế hơn người giúp Man City chơi thong dong. Phút 77, Kolarov băng lên mạnh mẽ ở bên trái rồi tạt bóng vào trong vòng cấm địa, Dzeko đã lao vào đánh đầu tung lưới đối thủ để có một cú đúp trong trận đấu này và Man City có bàn thắng thứ 5.

 

Tới phút 88,  từ quả phát bóng hỏng của đối thủ, Navas nhận bóng rồi lao xuống với tốc độ như tên bắn bên cánh phải  khiến hàng thủ của đối phương không thể theo kịp, cả thủ thành của Sheffield Wednesday cũng tưởng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ dứt điểm nhưng sau khi hút hết đối thủ về mình, Navas đã chuyền ngang cho tài năng trẻ Pozzo sút vào lưới trống.

 

Tỉ số 7-0 được ấn định bởi Lampard ở phút bù giờ, Kolarov có bóng ở bên trái, anh căng ngang vào trong ở ngay đầu vòng cấm địa, rất nhiều cầu thủ chủ nhà đã lao lên, Navas đã bỏ bóng để Lampard ở phía trong dứt điểm làm tung lưới đối phương.

 
 

Đội hình thi đấu

 

Manchester City (4-1-4-1): Caballero 6, Sagna 7, Demichelis 6, Mangala 6, Kolarov 6.5, Fernandinho 6.5 (Boyata 69, 6), Navas 7.5, Toure 6.5 (Pozo 63, 6), Lampard 7.5, Milner 7.5 (Sinclair 72, 6), Dzeko 6.5.

 

Dự bị (không sử dụng): Hart, Kompany, Clichy, Bytyqi.

 

HLV: Manuel Pellegrini 6

 

Thẻ vàng: Mangala

 

Goals: Lampard 47, 90, Dzeko 53, 77, Jesús Navas 54,Touré 60, Pozo 88.

 

Sheffield Wednesday (4-1-4-1): Kirkland 6, Buxton 6, Lees 6, Zayatte 6.5, Mattock 6, Coke 6.5 (Dielna 60, 6), Maguire 6.5, Palmer 6 (Helan 69, 6), Maghoma 6.5, May 6.5, Madine 5.5 (Nuhiu 60, 6).

 

Dự bị (không sử dụng): Westwood, Semedo, Nuhiu, Drenthe, Hope.

 

HLV: Stuart Gray 4

 

Thẻ đỏ: Zayatte

 

Trọng tài: Paul Tierney 5

 

Phù Sa