1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lâm vào đường cùng, Barcelona đe dọa, tính "quỵt nợ" De Jong

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ The Athletic, Barcelona dọa sẽ đưa Frenkie De Jong ra tòa nếu như cầu thủ này không xóa nợ cho CLB.

Barcelona đang gặp khó khăn lớn về tài chính. Dù họ đã cố gắng làm nhiều cách nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình. Nếu không sớm giải quyết vấn đề về tài chính, Los Blaugrana sẽ không thể đăng ký được những tân binh đắt giá như Raphinha, Lewandowski, Jules Kounde, Franck Kessie, Christensen ở mùa giải mới.

Lâm vào đường cùng, Barcelona đe dọa, tính quỵt nợ De Jong - 1

Barcelona tuyên bố nếu như De Jong không "xóa nợ" thì sẽ đưa cầu thủ này ra tòa (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh ấy, đội bóng xứ Catalan rất muốn bán Frenkie De Jong để "cởi nút thắt". Man Utd có thiện chí trong vụ này nhưng De Jong nhất quyết không ra đi. Không phải vì cầu thủ này yêu mến Barcelona mà vì muốn CLB thanh toán nốt khoản nợ lương.

Theo giao kèo trong bản hợp đồng mới ký vào năm 2020 (dưới triều đại của cựu Chủ tịch Bartomeu), De Jong tạm thời cắt giảm 18 triệu euro tiền lương trong hai mùa giải  2020/21 và 2021/22. Số tiền này sẽ được Barca "bù đắp" trong 4 mùa giải tiếp theo.

Nguồn tin từ Diario Sport cho hay, mức lương của De Jong ở Barcelona là 14 triệu euro/năm. Tuy nhiên, trong năm 2020, cầu thủ này chỉ nhận được 3 triệu euro vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, khiến các giải vô địch quốc gia châu Âu bị hoãn. Sang mùa trước, cầu thủ này cũng chỉ nhận 9 triệu euro.

Mùa Hè này là thời điểm thanh toán Los Blaugrana số tiền 18 triệu euro cho De Jong (bao gồm 3 triệu euro phí trung thành). Mùa giải tiếp theo, De Jong còn nhận được 27,7 triệu euro cả lương lẫn thưởng. Dự kiến, trong 4 năm cuối hợp đồng (từ 2022-2026), cầu thủ người Hà Lan sẽ nhận được tổng cộng 88,58 triệu euro.

Lâm vào đường cùng, Barcelona đe dọa, tính quỵt nợ De Jong - 2

Barcelona đang muốn "phủi sạch" khoản nợ De Jong khi gặp khó khăn tài chính (ảnh: Getty).

Vấn đề ở chỗ, nếu ra đi trong mùa Hè này, De Jong sẽ không nhận được 18 triệu euro. Đó là lý do cầu thủ này nhất quyết ở lại. Barcelona đã nhờ Man Utd "thanh toán hộ" nhưng đội bóng nước Anh không chấp nhận.

Cuối cùng, đội bóng xứ Catalan quyết định "chơi bài ngửa". Họ muốn hủy giao kèo với De Jong và không muốn trả bất kỳ đồng nào. Nếu như ngôi sao sinh năm 1997 không chấp nhận, họ sẽ đưa cầu thủ này ra tòa.

Theo tờ The Athletic, Barcelona khẳng định tìm thấy bằng chứng cho thấy bản hợp đồng ký năm 2020 của De Jong có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mặc dù vậy, trả lời phỏng vấn tờ Mundo Deportivo vào năm ngoái, cựu Chủ tịch Bartomeu nhấn mạnh bản hợp đồng với cầu thủ người Hà Lan là "nghiêm túc và có trách nhiệm".

Chứng kiến việc De Jong bị "xử ép", Chủ tịch liên đoàn cầu thủ Hà Lan, Evgeniy Levchenko cho rằng cầu thủ này là nạn nhân của vụ tống tiền. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPRO) cho biết đang theo dõi sát sao động thái thanh toán số tiền 18 triệu euro của Barcelona với De Jong.

Không chỉ có Man Utd, Chelsea cũng theo dõi vụ De Jong. Họ sẵn sàng nhảy vào chiêu mộ cầu thủ Hà Lan bất kỳ lúc nào.