Sự kiện và suy ngẫm:

Lại một trò tung hứng của người Italia?

(Dân trí) - Ngót 2 tháng trời trôi qua kể từ ngày 9/7 trên sân Olympic, bỗng nhiên người Italia lại bới móc lại những góc khuất trong trận Chung kết vốn không được viên mãn lung linh.

Câu chuyện của Matrix

 

Dù cho cú húc đầu của Zizou có trở thành đề tài đốt nóng những tờ báo cả tháng trời, dù có được đăng ký thành thương hiệu độc quyền, thì cuối cùng cũng đã lùi dần trong tâm thức của thế giới bóng đá, cũng giống như những giọt nước mắt mặn chát của Maradona ngày nào…

 

Đáng lý ra nó phải như vậy, và nó chắc chắn sẽ như vậy nếu không có một ngày hôm qua, khi anh chàng Materazzi đột ngột xuất hiện trên Gazzetta để nhắc lại những lời lẽ lăng mạ của mình nhằm vào Zidane trong trận Chung kết để đời đó.

 

Cuối cùng thì không còn ai phải đoán già đoán non, không còn ai bảo vệ hay phê phán trong phỏng đoán. Đúng, Materazzi đã xúc phạm đến người chị của Zidane, dù anh ta có biết hay không biết Zizou có một bà chị.

 

Bên ngoài sân cỏ, Matrix là một gã trai người Italia lịch lãm, trau chuốt. Và cũng như mọi câu chuyện khác trên đất nước Địa Trung Hải tươi đẹp này, cú húc đầu của Zidane cũng được tô hồng chuốt lục thêm những chi tiết hồi hộp để trở nên óng ánh hơn. Tất nhiên, ánh sáng lung linh của nó hướng về thành Rome, còn bóng đen đằng sau đó vượt qua biên giới để đến nước Pháp, vượt Địa Trung Hải để đến Algeria.

 

Lại một trò tung hứng của người Italia? - 1
 Materazzi muốn đóng góp cho Azzurri theo cách của mình?

 

Vì câu chuyện đã qua đi, nên điều mới mẻ duy nhất mà Materazzi tiết lộ chính là việc anh ta đã xúc phạm chị gái của Zizou cũng chỉ còn là một bí mật gợi sự hiếu kỳ vốn thuộc bản chất của con người. Nói một cách khác, những tiết lộ đó không còn một ý nghĩa nào, dù xét về phương diện nhân văn hay kỷ luật.

 

Vậy nhưng Materazzi vẫn kể…

 

Câu chuyện của Maldini

 

Ánh vàng của chiếc Cup thật là ghê gớm. Nó làm loá mắt cả thế giới bóng đá, đến nỗi mà khi chiếc Cup được trao cho thủ quân Fabio Cannavaro, tất cả chỉ nín lặng chờ giây phút người Italia thăng hoa với chiếc Cup trên đỉnh đầu. Tất cả đã không màng tới ai là người đã trao chiếc Cup vào tay Cann.

 

Và rồi chỉ một ngày sau tiết lộ động trời của Matrix, đến lượt một huyền thoại sống của Azzurri là Paolo Maldini lên tiếng trách cứ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vì đã từ chối làm phận sự mà đáng lẽ ra ông nên làm: trao Cup cho đội vô địch.

 

Ra là vậy, người ngồi chiếc ghế cao nhất của Cơ quan điều hành tối cao BĐTG lại không đi làm cái việc mà ngàn lần ông nên làm đó. Hà cớ làm sao, chắc ngoài Blatter có nhiều người biết rõ. Nhiều tờ báo lớn đã đồng loạt lên tiếng rằng, chính trị đã len lỏi vào quá sâu vào trong bóng đá ở World Cup 2006.

 

BĐ Italia đã đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu, người ta đồ rằng chiếc Cup vàng sẽ xoá tan tất cả mọi tội lỗi tày trời trong vụ Calciopoli, rồi người ta lại nhận ra hoá ra không, BĐ Italia đang làm tất cả để trả lại sự trong sạch cho những cuộc chơi. Rồi một lần nữa, một sự thật được phơi bày khi chỉ có Juventus trở thành vật thí mạng trong ván bài cứu rỗi một nền bóng đá. Những suy nghĩ ban đầu đã đúng, hoặc ít nhất đúng một phần: chiếc cup vàng có tác động sâu sắc đến nội tình BĐ Italia.

 

Lại một trò tung hứng của người Italia? - 2
Vì sao Maldini để mọi chuyện im ắng trong hai tháng,
và chọn thời điểm này để chí trích Blatter?
 

 

Maldini chỉ trích Blatter, nhưng không kiện ông lên bất kỳ một toà án nào. Nhưng rõ ràng, người đội trưởng một thời của đội quân áo thiên thanh đã dành cho ngài Chủ tịch FIFA những lời lẽ nặng nề nhất mà một người lịch lãm có thể nghĩ ra.

 

“Đó là một hành động đáng hổ thẹn (scandalous), cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một điều kinh khủng tương tự hoặc tệ hơn thế”. Maldini cũng quay sang dè bỉu Michel Platini rằng huyền thoại người Pháp không còn là một người bộc trực, mà đã trở thành một gã ba phải, chỉ biết nói theo cách người khác nghĩ.

 

Tượng đài sống của Milan này còn không quên kêu gọi FIGC cần phải phản ứng mãnh liệt hơn trước những việc làm kinh tởm của FIFA, cùng những lời lẽ hà khắc mà Blatter đã dành cho BĐ Italia. Thậm chí, Maldini còn muốn trở thành một đại sứ bóng đá, để giữ gìn sự trong sạch cho môn thể thao này.

 

Đó là những gì mà Maldini đã nói…

 

Đi tìm căn nguyên của những lời tuyên bố

 

Phải chăng, hơi men chiến thắng đã làm người Italia quên đi tất cả những gì xoay quanh trận Chung kết kỳ quái đó? Phải chăng vì thế mà anh chàng Materazzi đã bỏ lại sau lưng câu chuyện xung quanh cái húc đầu, để hết lời tán dương Zizou như một thiên tài, một vị thánh? Phải chăng vì thế mà Maldini cũng bỏ qua hành động “khiếm nhã” của ngài Blatter đáng kính, để hôm nay vô tình nhớ lại và xới tung tất cả lên như một mớ hỗn tạp?

 

Có lẽ không, cái bề ngoài bảnh bao và chỉn chu của Matrix chứng tỏ anh ta đã chuẩn bị rất kỹ cho tiết lộ chấn động này. Và hẳn để nói một câu: “Tôi đã nói tôi muốn chị anh ta hơn chiếc áo”, anh ta không cần đến hàng tiếng đồng hồ xuất hiện trên tờ Gazzetta.

 

Lại một trò tung hứng của người Italia? - 3
 Người Italia cần một đòn cảnh cáo để tránh sự thiên vị ở Paris?

 

Chỉ có điều, tiếp sau sự thật đó, chàng trai người Italia có cơ hội để phàn nàn về án phạt của mình, và việc bị FIFA treo giò và không được tham dự trận đấu đêm nay trên Stade de France. Đối với Zizou, án phạt không còn ý nghĩa, còn đối với Matrix thì khác. Không có Matrix, Azzurri thiếu một vũ khí khó lường xét về mặt chuyên môn cũng như tiểu xảo.

 

Hẳn Materazzi không đến nỗi điên rồ khi đổ thêm dầu vào ngọn lửa hận thù đang cháy giữa hai quốc gia láng giềng này, nhất là ngay trước thời điểm đội bóng thiên thanh đang sắp sửa hành quân sang Paris.

 

Tuy nhiên, cũng giống như Maldini, Materazzi đang nhằm họng súng vào FIFA, đối tượng mà họ cho là đang tìm cách chống lại FIGC, chống lại BĐ Italia.

 

Phải chăng, trước trận tái đấu định mệnh này, người Italia sợ một thất bại? Họ sợ một thất bại mà họ bị đối xử không công bằng, như chính sự không công bằng mà nhiều người nghi ngại khi họ chiến thắng ở World Cup?

 

Những sự thật đã được ém nhẹm trong hai tháng trời, và tưởng chừng như sẽ chìm trong lớp bụi của thời gian, đã được người Italia tung ra ngay trước thời điểm nhạy cảm nhất.

 

Đó mới là người Italia, đó mới là BĐ Italia… 

Hồng Kỹ