1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Kylian Mbappe và chất "ngông cuồng" của kẻ vĩ đại

H.Long

(Dân trí) - Kylian Mbappe từ chối cơ hội thi đấu bên cạnh Messi, mà muốn sang Real Madrid để tạo dựng nên triều đại của riêng mình. Đó là "chất ngông" nhưng cần thiết để trở thành cầu thủ vĩ đại.

Gần đây, trong bài phỏng vấn với tạp chí Esquire, Mbappe nhận được câu hỏi: "Anh có nghĩ mình là ngôi sao hay không?". Theo tâm lý thông thường, nhiều người sẽ trả lời là "không" hoặc trả lời chung chung. Nhưng Mbappe thì khác. Ngôi sao người Pháp nhìn thẳng vào vấn đề.

Kylian Mbappe và chất ngông cuồng của kẻ vĩ đại - 1

Mbappe có "chất ngông" cần thiết, để trở thành ngôi sao.

"Tôi nghĩ mình là ngôi sao. Khi bạn thấy hình ảnh của mình xuất hiện ở mọi nơi trong thành phố cũng như trên thế giới, thì bạn đã là ngôi sao rồi" - Mbappe chia sẻ. Nhưng mấu chốt của câu trả lời này lại nằm ở câu cuối cùng: "Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng tôi được quyền nghĩ mình giỏi hơn những người khác".

Mbappe sinh ra trong gia đình nghèo ở Bondy (ngôi làng ở ngoại ô Paris). Cha của anh, ông Wilfried là một người Cameroon. Mẹ của anh, Fayza, là người Algeria. Mảnh đất Bondy chưa bao giờ yên bình. Đó là nơi được mô tả là "nơi ở của tầng lớp lao động, của cộng đồng người da màu, thường xuyên xảy ra bạo động và rắc rối xã hội". Tờ New York Times từng nhấn mạnh về nơi này: "Đó là nơi mầm mống của tội phạm và khủng bố".

Năm 2005, mảnh đất Bondy chứng kiến cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong lịch sử ở nơi đây. Hàng trăm chiếc xe hơi và các tòa nhà công cộng bị thiêu rụi.

Nhưng may mắn của Mbappe, đó là anh được bao bọc bởi gia đình cũng như tình yêu với trái bóng tròn. Cha và chú của anh đều là những HLV bóng đá tại CLB địa phương. Năm lên 6 tuổi, cầu thủ này đã bắt đầu gia nhập học viện bóng đá của CLB AS Bondy.

Mbappe sinh ra vào năm đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, với sự tỏa sáng của Zidane. Không ngạc nhiên khi tuổi thơ của Mbappe (cũng như những đứa trẻ khác) say mê cái đầu hói của Zizou. Họ ước ao một ngày nào đó được đứng trước hàng vạn CĐV, giương cao chức vô địch World Cup. Sau này, Mbappe đã thực hiện điều đó ở tuổi…18.

Và rồi, sau khi Zidane giải nghệ, Mbappe tìm thấy thần tượng mới, người có ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp của anh sau này, đó là C.Ronaldo. Khi mà Mbappe bắt đầu nổi tiếng, người ta đã truyền tay nhau bức ảnh cầu thủ này (khi còn bé), ngồi trong căn phòng. Trên bức tường căn phòng ấy dán chi chít hình của C.Ronaldo.

Kylian Mbappe và chất ngông cuồng của kẻ vĩ đại - 2

C.Ronaldo là thần tượng lớn, ảnh hưởng rất nhiều tới Mbappe sau này.

Mbappe được mô tả là cậu bé trầm lặng, chỉ biết ôm lấy trái bóng. Đó cũng không phải là mẫu cầu thủ hòa đồng, là trung tâm của những cuộc vui. Mới đây, trong ngày sinh nhật của Herrera, Mbappe cũng chẳng buồn góp mặt.

Khi được hỏi điều này, ngôi sao người Pháp thản nhiên trả lời: "Một đội bóng không nhất thiết phải là tập hợp của những người bạn. Nó giống như người thợ làm bánh không nhất thiết phải biết những người khác. Bạn không cần ăn tối với các đồng đội để giành chiến thắng".

Có một câu chuyện khá hay về sự "mộc mạc" của Mbappe từng được cầu thủ này chia sẻ trên Players Tribune. "Zidane (Giám đốc thể thao của Real Madrid) gặp tôi ở bãi đậu xe. Ông ấy ngỏ ý chở tôi tới sân tập. Ông ấy chỉ vào ghế trước, rồi nói: "Vào đi nhóc!". Tôi thực sự đứng hình và hỏi ông ấy: "Chú ơi cháu có phải cởi giầy không?" Cháu sợ làm bẩn xe của chú. Ông ấy cười lớn rồi đáp: "Tất nhiên là không rồi. Cháu vào đi!". Tim tôi đập thình thịch. Tôi đang ngồi cùng Zizou. Liệu có phải giấc mơ không đây?".

Thế nhưng, trong lòng sự trầm lặng ấy là hàng ngàn đợt sóng của niềm kiêu hãnh và khát khao tới cháy bỏng. Mbappe có chất "ngông cuồng" của ngôi sao vĩ đại, mà nhiều người cho rằng nó chịu ảnh hưởng cực lớn từ C.Ronaldo.

Tạp chí Esquire từng có bài viết rất hay với tiêu đề: "Mbappe: Người sinh ra để… chạy". Đó không hẳn là câu chuyện "theo nghĩa đen", viết về cầu thủ một con người luôn tìm cách tiến về phía trước, với tốc độ của tên lửa.

Khi được phóng viên Esquire hỏi rằng: "Mục tiêu của anh là gì?". Mbappe thẳng thừng đáp: "Vô địch tất cả giải đấu".

Mbappe thừa nhận mình chưa đặt lên bàn cân để so sánh với Messi và C.Ronaldo nhưng cầu thủ này cũng không quên lồng thêm quan điểm: "Bạn luôn có xu hướng so sánh mình với những người giỏi nhất. Tôi nghĩ điều đó là động lực của sự phát triển. Chẳng phải Messi và C.Ronaldo cũng nhìn nhau mà đá trong nhiều năm qua hay sao".

Kylian Mbappe và chất ngông cuồng của kẻ vĩ đại - 3

Mbappe đã từ chối thi đấu bên cạnh Messi, để vùng vẫy trong bầu trời của riêng mình.

Mbappe đáng ra có cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp, khi được thi đấu bên cạnh Messi. Thế nhưng, anh đã từ chối điều đó và tìm mọi cách để sang Real Madrid. Một phần trong đó là giấc mơ của tuổi trẻ. Thử hỏi, ngay cả khi giấc mơ ấy đang ở trước mắt, mà bạn còn không dám với tới, thì sẽ làm được điều gì. Mbappe đã sống với lý tưởng trái tim.

Mặt khác, sự ra đi của Mbappe chính là thể hiện "chất ngông" của mình. Một khu rừng không thể có hai hổ. Một đất nước không thể có hai Vua. Đó là động thái ngầm "thông báo" với cả thế giới rằng, vị thế của anh đã khác.

Ở tuổi 22, Mbappe đã làm được những điều mà ngay cả Zidane, Messi, C.Ronaldo cũng chưa làm được ở độ tuổi đó. Chính "chất ngông" và khát khao rực cháy của Mbappe đã khiến cầu thủ này tạo nên bước phát triển không ngừng.

"Tôi luôn tin rằng, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực nếu như cố gắng hết mình. Tôi luôn tự nhủ rằng bản thân có thể làm được những điều lớn lao. Nó trở thành động lực để tôi làm việc chăm chỉ" - Mbappe cho biết.

Tới Real Madrid, Mbappe sẽ có cả bầu trời để vùng vẫy. Nó giống như thời điểm C.Ronaldo rời khỏi Man Utd năm 2009 để "chạy theo tình yêu" Real Madrid.

C.Ronaldo giống như chú đại bàng, thỏa sức vùng vẫy trên khắp bầu trời. Và giờ đây, Mbappe không muốn ngước nhìn người đàn anh. Thay vào đó, anh cũng muốn có bầu trời của riêng mình.