1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Kolo Toure tiếp bước Adebayor bêu xấu Arsenal

(Dân trí) - Mới chân ướt chân ráo về Manchester City được vài ngày, trung vệ Kolo Toure đã lại theo gương đồng đội Adebayor bêu xấu đội bóng cũ. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà khẳng định rằng Arsenal luôn sẵn sàng vì tiền mà bán đi cả những thủ lĩnh của mình.

 

Từ nhiều năm qua, chính sách chuyển nhượng của Arsenal luôn gây rất nhiều tranh cãi. Trong khi kiên định với việc chỉ chiêu mộ những cầu thủ trẻ, “giáo sư” Wenger lại sẵn sàng để cho những tên tuổi lớn ra đi. Hậu quả là những mùa gần đây Emirates bị coi như một “vườn trẻ” với những gương mặt non nớt, thiếu kinh nghiệm.

 

Mới đây nhất họ đã đồng ý bán trung vệ Kolo Toure, người từng góp mặt trong đội hình “bất khả chiến bại” mùa 2003/04. Phát biểu trước báo giới, cầu thủ người Bờ Biển Ngà cho rằng chính thất bại trong việc đưa về các ngôi sao lớn đang khiến Arsenal trở nên kém hấp dẫn hơn cả Man City.
 
 
Kolo Toure tiếp bước Adebayor bêu xấu Arsenal - 1

Toure bất bình với chính sách chuyển nhượng của Arsenal

“Tôi tới Manchester City bởi nếu nhìn lại Arsenal lúc này bạn sẽ thấy tất cả các cầu thủ lớn đều đã ra đi. Những Thierry Henry, Patrick Vieira hay Ray Parlour chỉ còn là tên tuổi trong quá khứ. Đó chính là những người có thể đem thành công về cho Arsenal và tôi tin rằng giờ chính là lúc thích hợp để tôi tìm đến một bến đỗ mới”, Toure khẳng định.

 

“Arsenal đã đi mất quá nhiều thủ lĩnh. Khi chúng tôi đăng quang Premier League, tinh thần trong đội thật tuyệt. Tất cả như anh em một nhà”, hậu vệ người Bờ Biển Ngà tỏ vẻ tiếc nuối.

 

Nhận xét về chính sách chuyển nhượng của đội bóng mới, tân binh của Man City nói: “Những đội bóng xuất sắc nhất có được vị trí cao bởi họ sở hữu trong đội hình những cầu thủ lớn. Và để có được những ngôi sao ấy bạn cần phải chi rất nhiều tiền. Trong bóng đá không ai có thể thành công mà không có tiền. Man City có kế hoạch trở thành một đội bóng lớn vậy nên việc họ chi tiêu mạnh tay là hoàn toàn tự nhiên”.

 

Chưa biết liệu Man “xanh” có thực sự trở thành đội bóng lớn như Toure mong muốn hay không nhưng chắc chắn rằng quỹ lương của họ đang tăng chóng mặt. Những thống kê mới nhất của tờ News of the World cho thấy, sau khi chiêu mộ Adebayor, Tevez (cùng có mức lương 150.000 bảng/tuần), Toure và Barry (cùng nhận 120.000 bảng/tuần), ngân sách chi lương của đội bóng này đã tăng lên tới 100 triệu bảng/năm.

 

Cùng với 160.000 bảng/tuần chi cho Robinho, Man City đã tăng gấp đôi quỹ lương chỉ trong vòng 2 năm. Và điều đó cũng có nghĩa là chỉ riêng khoản chi này cũng lớn hơn thu nhập 90 triệu bảng/năm của đội bóng này.

 

Hoàng Tùng