"Kình ngư không chân" trên đường bơi Aqua Warriors Quảng Trị 2025
(Dân trí) - Phạm Tuấn Hưng từng trải qua biến cố và mất đi đôi chân từ thủa nhỏ. Nhưng Hưng không gục ngã và đã vượt qua giới hạn bản thân để trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Sáng 2/8, hơn 3.500 vận động viên đã tham gia thi đấu nhiều nội dung giải đấu thể thao Aqua Warriors Quảng Trị 2025 do Báo Dân trí phối hợp cùng Bolt Event tổ chức (Ảnh: Hải Long).

Trong số hàng ngàn vận động viên, "kình ngư không chân" Phạm Tuấn Hưng là một trong số VĐV đặc biệt đăng ký tham gia giải hai môn phối hợp tại Aqua Warriors Quảng Trị 2025.
Phạm Tuấn Hưng, 23 tuổi, đến từ Quảng Ninh, từng mất đi đôi chân trong một tai nạn kinh hoàng từ ngày bé. Nhưng chính từ nơi tận cùng của nỗi đau, “chàng trai không chân” ấy đã bật dậy bằng nghị lực phi thường, vươn mình trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, chạm đến trái tim của hàng triệu người (Ảnh: Hải Long).

Sau nhiều năm tập luyện kiên trì, Phạm Tuấn Hưng đã trở thành một VĐV bơi chuyên nghiệp, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu bơi lội trong nước. Cạnh tranh trực tiếp và sòng phẳng với hàng nghìn VĐV bình thường khác (Ảnh: Hải Long).

Phạm Tuấn Hưng quyết liệt bứt tốc trên đường đua Aqua Warriors Quảng Trị 2025 tại bãi biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Hải Long).

"Tôi đã đến bãi biển Bảo Ninh trước 2 hôm để bơi thử. Sóng biển hôm nay càng ra xa càng khó bơi hơn, tôi thấy khó hơn ở Hạ Long vì Hạ Long là biển trong vịnh. Tuy nhiên tôi vẫn hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà bản thân đề ra", Phạm Tuấn Hưng chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Sau phần thi nội dung Open Water Swimming với cự ly bơi 1,5km, Hưng băng về đích trong sự hào hứng sau khi hoàn thành tốt phần thi của mình (Ảnh: Mạnh Quân).

"Đây là lần đầu tiên tôi thi bơi ở biển không phải nằm trong vịnh, tôi thấy mình đã chinh phục được một thử thách mới", Tuấn Hưng cho hay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Cùng nội dung Open Water Swimming, VĐV Minh Tài giành chức vô địch sau phần thi bơi cự ly 1,5km trên biển (Ảnh: Hải Long).


Bên cạnh đó, một VĐV đặc biệt khác đó là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Kim Cương, cô xuất sắc vô địch nội dung đơn nữ Olympic Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Tôi rất vui khi vô địch vì những nỗ lực tập luyện hàng ngày đã được đền đáp. Ngay sau khi hoàn thành cuộc đua này, sáng mai tôi sẽ vào Đà Nẵng để tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games với mục tiêu dành huy chương vàng”, Kim Cương chia sẻ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hoàng Văn Hải về nhất đơn nam Olympic Aqua Warriors (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hà Văn Huy và Tô Nữ Mỹ Ngọc vô địch nội dung Olympic Aqua Warriors Relay đôi nam nữ (Ảnh: Tiến Tuấn).


Vũ Đình Duân ăn mừng chiến thắng khi về nhất Sprint Aqua Warriors (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cũng trong sáng nay, Aqua Warriors Quảng Trị 2025 đã diễn ra kịch tính với các nội dung Junior Aqua Warriors, Kids Aqua Warriors, Open Water Swimming, Olympic Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors (Ảnh: Hải Long).

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các đối tác tại hai sự kiện Quang Tri International Marathon 2025 - Camel Cup và Aqua Warriors Quang Tri 2025
Nhà tài trợ Chính: Tập đoàn Camel
Các đối tác đồng hành: SIV - Sportswear in Vietnam, Vietnam Airlines, TH True Water, Revive, Goya Vietnam, Khang An Sports, Suunto Vietnam, Zocker, Trà Cozy, Chill Cocktail, Thạch rau câu Long Hải, Công ty Cổ phần Nam Dược - Sủi thanh nhiệt Livecool, Richy Group, Aice Vietnam, Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hưng Long, Regal Legend Đồng Hới, VNPT Quảng Bình, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Ligpro, Công ty Cổ phần Bao bì Giấy Kleur, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình và các đối tác triển khai Srace, 84race, Sportstats, Actiup, CTP Media.

























