1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisak kể chuyện từ phòng thay đồ

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam ít ai không biết Kiatisak, “kỳ phùng địch thủ” của thế hệ bóng đá vàng ở Việt Nam.

Những cuộc tranh tài ngày nào của chân sút Kiatisak với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức tại Tiger Cup ngày nào như vẫn còn cuốn hút và làm nức lòng bao trái tim fan Việt - Thái. Nhưng Kiatisak từ góc độ một nhà cầm quân trẻ - trẻ, vì ở tuổi 42, Kiatisak hiện đã đạt thành tựu là huấn luyện viên (HLV) chính thức cho Đội tuyển Quốc gia Thái – thì vẫn còn là một bí ẩn với người mê bóng đá Việt, nhất là dưới góc độ chia sẻ cá nhân.

Mời bạn thâm nhập vào phòng thay đồ của đội tuyển Thái và nghe Kiatisak kể những câu chuyện chân thật nhất trong môi trường bóng đá Thái, vừa đầy đam mê vừa không kém phần khắc nghiệt.

Vinh quang mới: Từ tiền vệ đến nhà cầm quân

Một thập niên trước, người Thái ca ngợi Kiatisak như một trong những cầu thủ làm rạng danh đất nước Thái Lan, đi vào lịch sử vì là một trong những cầu thủ Thái hiếm hoi được ký kết cho một câu lạc bộ Anh là Huddersfield Town. Ngày nay, Thái Lan tôn vinh Kiatisak như một HLV nước nhà “làm nên chuyện” ở đấu trường quốc tế, nhất là sau khi đội tuyển bóng đá nam giành vô địch SEA Games 2013 tại Myanmar. Không dừng lại ở giải khu vực, Thái Lan giờ đang mơ về World Cup. Ở thời điểm của bài viết này, HLV Kiatisak đang đứng ngồi không yên vì trận đấu Vòng loại World Cup 2018 giữa Thái Lan và Đài Loan sắp diễn ra chỉ trong vòng vài ngày nữa.

Kiatisak kể chuyện từ phòng thay đồ

Tất cả sự trông đợi và mơ ước của người hâm mộ Thái đang dồn lên vai HLV Kiatisak. Dù nhà cầm quân này từng bình tĩnh phát biểu: “Để Thái Lan được vào World Cup, tôi tin rằng cần phải có sự nhất quán trong việc đào tạo cầu thủ, sự kiên trì và kinh nghiệm cạnh tranh từ mỗi cầu thủ đội bóng”.

Nói dễ, nhưng làm thì không đơn giản, nhất là nếu thử theo chân Kiatisak thâm nhập phòng thay đồ của cầu thủ. Phòng thay đồ của những cầu thủ thường được hình dung là nơi để động viên, lên tinh thần các cầu thủ, họp đội hình hoặc nơi giấu những giọt nước mắt hiếm hoi của những người đàn ông khi thất bại. Nhưng phòng thay đồ dưới con mắt của một HLV lại là một nơi rất khác. Ở đó, hàng ngày, Kiatisak phải đối mặt với các chàng trai trẻ thể lực sung mãn và đầy cá tính, đối mặt với việc quản lý, kết nối họ lại thành một tập thể. Ông đối mặt với nhiều thử thách: tìm ra thế mạnh của họ để phối hợp họ lại thành một tập thể mạnh nhất; đến đối mặt với áp lực của dư luận và bảo vệ đội bóng trước dư luận; và nhất là áp lực đặc trưng của nghề nghiệp: thua một trận có thể phải từ chức và bị hàng ngàn người chỉ trích, phê bình…

Quá yêu để lìa xa sân cỏ ở tuổi 30

Nhưng Kiatisak không phải là “tay mơ” trong nghề HLV. Những khó khăn đó là những điều Kiatisak, ở vị trí tướng cầm quân đã kinh qua sau nhiều năm trận mạc trên nhiều đấu trường. Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 30 ở vị trí cầu thủ, ông lựa chọn trở thành HLV và sân cỏ tiếp tục là ngôi nhà thứ hai của Kiatisak. Trong vòng 6 năm, Kiatisak đã qua nhiều vị trí HLV ở nhiều câu lạc bộ trường đại học và nhiều giải đấu, trước khi vào vị trí HLV đội tuyển quốc gia.

Kiatisak kể chuyện từ phòng thay đồ

Lý do lựa chọn thành một nhà cầm quân của Kiatisak hé lộ một góc độ rất tình cảm và giàu đam mê của ông: “Tôi quyết định trở thành HLV đơn giản vì tôi luôn khao khát cảm giác ngập tràn Adrenaline trên sân đấu, mà tôi đã quen có khi là cầu thủ. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn cống hiến cho bóng đá. Vì thế, sau khi giải nghệ cầu thủ lúc qua tuổi 30 một chút, tôi nhớ những đường bóng trên sân cỏ vô cùng. Dần dần, tôi nhận ra, cách tốt nhất để tiếp tục cuộc chơi là chia sẻ những kinh nghiệm tôi đã nhận được từ những HLV trong nước và quốc tế hàng đầu với thế hệ cầu thủ trẻ hơn. Khi tôi đã quá già để chơi chuyên nghiệp, được ở trong vòng vài mét gần sân cỏ khi là HLV cũng không tồi lắm nhỉ?”. Kiatisak bộc bạch, với một nụ cười đăm chiêu nghĩ về ngã rẽ ông đã chọn hơn 10 năm trước.

Áp lực của thời gian

Khi trở thành một nhà cầm quân tuổi trung niên, Kiatisak cũng trở nên đặc biệt ý thức trước áp lực tuổi tác. Sau tuổi 30, cầu thủ phải “về hưu” không chỉ vì không còn đủ thể lực để tham gia những trận đấu tốc độ trên sân cỏ, mà còn vì xử lý kém nhanh nhạy và sắc bén hơn. Ở vị trí một nhà cầm quân, tuy không trực tiếp tham dự vào trận đấu, Kiatisak vẫn phải bảo đảm một tinh thần, trí tuệ cực kỳ minh mẫn cho những trận chiến khốc liệt trên sân.

Kiatisak kể chuyện từ phòng thay đồ

Chính vì thế, trong phòng thay đồ trước mỗi trận đấu, ngoài những loại thực phẩm dinh dưỡng thường thấy cho cầu thủ, Kiatisak vẫn luôn chú trọng đến thực phẩm dinh dưỡng cho trí não. Theo vị HLV này cho biết, nhiều người tập trung đến chất lượng dinh dưỡng cho cơ thể hằng ngày nhưng lại quên đi việc chăm sóc sức khỏe trí não. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của trí óc theo thời gian, và trong thời gian dài sẽ khiến trí não bị ngưng trệ. Kiatisuk đã chọn cho mình một quân cờ bí mật – Nước Cốt Gà BRAND’S đồng hành trong việc ngăn chặn tiến trình lão hóa trí não. Với hai hoạt chất Anserine và Carnosine có trong Nước Cốt Gà BRAND’S được khoa học chứng minh nhanh chóng đẩy lùi mệt mỏi, giúp tinh thần minh mẫn và trên tất cả, đó chính là nguồn dinh dưỡng hữu hiệu cho trí não.

Sự kết hợp tuyệt với này giúp HLV Kiatisak có được tinh thần và thể lực tuyệt vời trước mỗi trận đấu, để đưa ra những chiến lược thành công và những quyết định cốt lõi mang lại thành công cho đội nhà.

PV