1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Kháng cáo thành công, Vincent Kompany được xóa thẻ đỏ

(Dân trí) - Một tin rất vui vừa đến với Man City khi nỗ lực kháng cáo cho chiếc thẻ đỏ mà Vincent Kompany phải lĩnh tại Emirates hôm Chủ nhật đã đem lại kết quả. FA đã tuyên bố “tha bổng” cho Kompany, đồng nghĩa với việc trung vệ này không bị treo giò trận nào cả.

Phút 75 của trận “đại chiến” với Arsenal tại Emirates, trung vệ Vincent Kompany đã bị trọng tài Mike Dean “tiễn” ra khỏi sân với một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Khi đó, ông “vua áo đen” 44 tuổi cho rằng hành vi vào bóng bằng cả 2 chân của ngôi sao người Bỉ với Jack Wilshere là một cú tắc thô bạo và án phạt đã được đưa ra.

Kompany sẽ không phải lĩnh án treo giò ở các trận đấu tới của Man “Xanh”

Kompany sẽ không phải lĩnh án treo giò ở các trận đấu tới của Man “Xanh”

Tuy nhiên, phía Man City không dễ gì chấp nhận quyết định đó bởi Kompany đã vào trúng bóng, hơn nữa, thẻ đỏ trực tiếp sẽ khiến việc thủ quân của họ lĩnh án treo giò đến 3 trận. Vì thế, các nhà ĐKVĐ Premier League đã tiến hành gửi đơn kháng cáo lên LĐBĐ Anh (FA) và cho đến hôm nay, nỗ lực đấu tranh của The Citizens đã mang về tin vui cho họ.

Theo đó, FA sau một cuộc điều trần đã đưa ra thông báo chính thức về trường hợp của Vincent Kompany: “Một Ủy ban độc lập nhóm họp hôm nay đã tán thành việc hủy bỏ những sai trái liên quan đến việc đuổi cầu thủ Vincent Kompany của Manchester City. Hậu vệ này đã bị đuổi khỏi sân sau khi phạm lỗi nghiêm trọng trong trận đấu với Arsenal hôm 13/1/2013. Kết quả là án treo giò 3 trận với Kompany sẽ bị thu hồi ngay lập tức”.

Phía Man “Xanh” cũng đã nhanh chóng thông báo tin này trên trang Twitter của CLB: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng thẻ đỏ của Vincent Kompany trước Arsenal đã được xóa bỏ”. Như vậy, mối lo sẽ thiếu vắng cậu học trò cưng này trong 3 cuộc đối đầu với Fulham, QPR ở Premier League và trận đấu ở vòng 4 cúp FA với đội thắng trong cặp đấu Stoke - Crystal Palace của ông thầy Mancini đã được giải tỏa.

Trước đó, bản thân cầu thủ 26 tuổi cũng đã “trình bày” cảm xúc của mình về chiếc thẻ đỏ trên trang cá nhân Twitter: “Không việc gì phải thù ghét trọng tài cả. Tôi hiểu những khó khăn của công việc cầm còi.

Về cú tắc bóng đó: Nếu bóng ở xa đối phương và một tình huống vào bóng 5 ăn 5 thua xảy ra, va chạm là khó có thể tránh khỏi. Thật không may khi tôi là một hậu vệ và việc kháng cáo có thể có hiệu quả hoặc không. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thôi vào bóng song cũng chẳng bao giờ có ý làm chấn thương cầu thủ khác”.

Nguyễn Huy
Theo Telegraph