1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Kaka sẵn sàng giảm lương để tái ngộ AC Milan

(Dân trí) - Sau 4 mùa giải vật vờ, ý muốn được giải thoát khỏi kiếp “sống mòn” tại Real Madrid của Kaka giờ đây đã hai năm rõ mười. Một khi ra đi, đích đến khả dĩ nhất của “thiên thần” người Brazil sẽ là mái nhà xưa AC Milan.

4 năm sau ngày hạ cánh xuống Bernabeu với khoản phí chuyển nhượng 65 triệu euro, Kaka chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Chẳng còn vẻ lung linh của một ngôi sao hàng đầu, chẳng còn nốt những màn trình diễn đẳng cấp từng giúp anh đoạt “Quả bóng vàng” năm 2007, Kaka giờ đây là một người thừa không hơn không kém ở Real Madrid.

Kaka đang mơ về ngày đoàn tụ AC Milan ở thời điểm cuối của “chợ hè”
Kaka đang mơ về ngày đoàn tụ AC Milan ở thời điểm cuối của “chợ hè”

Bởi thế, chuyện Kaka chính thức tuyên bố muốn rời thành Madrid trong những ngày cuối của “phiên chợ hè” 2013 là điều dễ hiểu. Hiện tại, hai “ông lớn” nước Anh MU, Arsenal đang để mắt tới danh thủ người Brazil nhưng chính AC Milan mới là điểm đến trong mơ của Kaka.

Ở tuổi 31, tốc độ và thể lực của Kaka đã kém đi rất nhiều so với thời đỉnh cao nên nếu đến một giải đấu “nặng nề” như Premier League, khả năng thích nghi của “thiên thần” là rất khó. Trái lại, môi trường Serie A và đặc biệt tại AC Milan lại là quá thân thuộc với Kaka.

Để có thể đoàn tụ với CLB cũ, Kaka cũng sẵn sàng cắt giảm mức lương “ông hoàng” lên tới 10 triệu euro/năm sau thuế. Về lại San Siro, cựu cầu thủ Rossoneri chỉ yêu cầu đãi ngộ vào khoảng 6 triệu euro mỗi mùa giải.

Ngoài mối quan hệ tốt giữa Real Madrid với Milan, còn có thêm một dấu hiệu báo trước ngày tái ngộ giữa Kaka với “mái nhà xưa”. Vừa qua, “gã khổng lồ” nước Ý vừa đồng ý bán đứt Kevin Prince Boateng cho Schalke với giá 15 triệu euro.

Chuyện Boateng - một trụ cột quan trọng ở tuyến giữa của HLV Allegri, bất ngờ chia tay Milan được giới chuyên môn đánh giá là bước dọn đường cho Kaka trở lại San Siro. Tất nhiên, để mua lại siêu sao xứ Samba thì cái giá mà Rossoneri phải bỏ ra chỉ là phần nhỏ so với khoản “tiền tấn” 65 triệu euro ngày trước.

Nguyễn Huy
Theo AS