1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kaka lo ngại cho tương lai của Adriano

(Dân trí) - Tài năng nhưng vô kỷ luật, Adriano vẫn chưa chịu trở lại Inter Milan dù đã quá hạn đến 4 ngày. Tin tức mới nhất cho hay anh không hề bị bắt cóc như đồn đoán. Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến cho đồng đội của anh và HLV ĐT Brazil lo ngại.

 

Theo đúng lịch trình, lẽ ra “hoàng đế” phải có mặt tại Italia để cùng Inter thi đấu loạt trận cuối tuần qua. Vậy nhưng ngay cả đến hôm nay (6/4), chân sút người Brazil vẫn vắng mặt. Người đại diện của anh là Gilmar Rinaldi cho biết: “Không cậu ấy sẽ không có mặt ở Italia vào thứ Hai (giờ địa phương)”.
 
 
Kaka lo ngại cho tương lai của Adriano - 1

Rất có thể sau sự việc này tương lai của Adriano sẽ tắt vụt

Về những tin đồn thân chủ của mình có thể bị bắt cóc, đã tự tử hay mải mê tiệc tùng, ông Rinaldi phủ nhận: “Những ai tin vào điều đó thì thật điên rồ. Chẳng có chút sự thật nào trong đó cả. Adriano đang ở cùng gia đình tại Rio và sẽ đi xem một vài trận đấu ở địa phương”.

 

Vậy là đã rõ, Adriano vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên hành động này của anh khiến người ta không khỏi lo lắng cho tương lai một cầu thủ lắm tài nhiều tật. Phát biểu trước báo giới, tiền vệ Kaka bày tỏ: “Chúng ta hãy cùng hy vọng điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy và Adriano sẽ không từ giã sân cỏ bởi anh ấy là một cầu thủ thật xuất sắc.

 

Cậu ấy có vấn đề với cái mắt cá và chúng tôi đã cùng tham gia các buổi trị liệu trong một vài ngày”, ngôi sao của Milan nói về quãng thời gian tập trung ĐT Brazil. “Adriano trông rất thoải mái và không có gì bất thường. Tôi đã tin rằng đơn giản cậu ấy được nghỉ thêm 1 ngày nhưng sau đó thì Inter nói mọi chuyện không phải như vậy”.

 

Cùng chung tâm trạng như Kaka, HLV ĐT Brazil Dunga phát biểu trên kênh Tele Lombardia: “Tôi không biết Adriano ở đâu. Tôi rất lo lắng cho cậu ta. Lúc tập trung cùng chúng tôi cậu ấy hoàn toàn bình thường, trông điềm tĩnh và luyện tập rất tích cực bởi Adriano đang bị đau mắt cá.

 

Cậu ta không hề có biểu hiện buồn phiền mà trái lại khá vui vẻ. Thậm chí cậu ấy còn hát và nhảy nhót giống như thường lệ. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại Italia. Chúng tôi đặt vé cho Adriano giống như mọi cầu thủ khác. Nhưng rồi kể từ sau đó chẳng có tin tức gì nữa. Tôi thực sự lo lắng”.

 

Hoàng Tùng