1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Juninho- Chuyên gia đá phạt siêu hạng

Tuy có thể không phải là cầu thủ Brazil nổi tiếng nhất đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng sau năm năm khoác áo Lyon, Antonio Augusto Ribeiro Reis, hay còn gọi là Juninho Pernambucano, đã nổi lên thành "sát thủ" khét tiếng đối với các thủ môn.

Tài sút phạt của Pernambucano đạt đến mức siêu hạng và anh luôn gây sóng gió với bất kỳ quả đá phạt trong phạm vi 35m cách khung thành đối phương.

 

Từ khi đến Lyon tháng 6/2001, Pernambucano đã sút thành công không dưới 24 quả đá phạt trực tiếp. Juninho cho biết thành công của anh là nhờ lao động chăm chỉ. "Tôi không bao giờ thỏa mãn.

 

Sau mỗi buổi tập của đội, tôi thường ở lại để hoàn thiện khả năng đá phạt giống như hai thần tượng của tôi hồi bé là Zico và Roberto Dinamita", anh lý giải.

 

Sẽ là không công bằng nếu cho rằng Juninho chỉ có mỗi vũ khí duy nhất là các quả đá phạt. Juninho có thể chơi rắn, chuyền bóng thông minh và chính xác, ngoài ra còn là thủ lĩnh bẩm sinh.

 

Cho dù vị trí thi đấu nhiều lúc khiến Juninho ít được chú ý, anh đơn giản là nền tảng cho hệ thống lối chơi của Lyon. Tuy nhiên, Juninho có lẽ đang phải chịu đựng định kiến với một cầu thủ Brazil, đó là: nếu không phải là chuyên gia rê bóng hoặc không thực hiện những cú "ngả bàn đèn" thì chỉ là cầu thủ hạng xoàng.

 

Năm 1994, Juninho giành danh hiệu đầu tiên ở bóng đá chuyên nghiệp - chức vô địch bang Pernambucano, nhờ đó được gọi vào đội tuyển U20 Brazil. Sau khi tỏa sáng ở một giải U20 tại Toulon, anh lọt mắt Vasco de Gama và mùa giải sau ký hợp đồng với CLB này.

 

Juninho hồi tưởng: "Chính tại Vasco de Gama tôi đã trưởng thành cả dưới góc độ con người và cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi giành được danh hiệu vô địch Brazil và Copa Libertadores năm 1998".

 

Sáu mùa giải sau, anh vượt Đại Tây Dương để tới Lyon (Pháp), cho dù được nhiều CLB Italia theo đuổi. "Khi ấy Lyon đưa ra đề nghị tốt nhất. Lyon là CLB có lịch sử thú vị.

 

Họ từng chơi 14 năm ở giải hạng nhì, còn bây giờ đang có thành tích bốn lần liên tiếp vô địch Pháp. Điều đó cho thấy sự chăm chỉ và quyết tâm sẽ tạo được sự khác biệt", anh lý giải.

 

Là trụ cột của Lyon, Juninho đang hy vọng có cơ hội tỏa sáng tại World Cup 2006. Khát vọng của anh đến Đức càng thêm lớn bởi nỗi thất vọng do bị huấn luyện viên (HLV) Luiz Felipe Scolari bỏ rơi cách đây bốn năm.

 

"Khi ấy, tôi cảm thấy suy sụp", Juninho hồi tưởng. "Lúc đó tôi đạt phong độ tốt ở Lyon và rất sung sức, nhưng HLV Scolari có quá nhiều cầu thủ để lựa chọn".

 

Phong độ ổn định của Juninho cộng với những bàn thắng tuyệt đẹp anh ghi được trên khắp châu Âu trong bốn năm qua sẽ giúp anh đạt được giấc mơ. "Được cùng đội tuyển Brazil dự World Cup 2006 là mơ ước tột cùng của tôi".

 

Mặc dù vậy, Juninho hiện vẫn chưa khẳng định được vị trí mình ở đội tuyển Brazil, nơi anh đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ những cầu thủ như Ze Roberto và Emerson.

 

Anh hy vọng: "Tôi cảm thấy mình đang trong quá trình tìm được vị trí ở đội tuyển quốc gia cho dù Brazil hiện có nhiều cầu thủ rất giỏi khác đá cùng vị trí như tôi. Đó là điều có lợi cho tôi và cho đội tuyển vì nó sẽ khích lên chúng tôi vươn lên".

 

Juninho không muốn bị gọi là "máy đá phạt", nhưng suy cho cùng đó là một trong những thứ vũ khí lợi hại nhất trong bóng đá.

 

Theo Ngọc Minh

Netnam