Jude Bellingham tỏ thái độ, chống lệnh HLV Ancelotti
(Dân trí) - Tiền vệ Jude Bellingham đã bị bắt gặp tỏ thái độ với HLV Ancelotti ngay trên sân trong trận đấu với Arsenal.
Theo video tờ AS (thân với Real Madrid) đăng tải, trong lúc một cầu thủ Arsenal nằm sân, HLV Ancelotti đã tranh chỉ đạo hai cầu thủ Jude Bellingham và Eduardo Camavinga (khi Real Madrid đang bị dẫn trước 1 bàn).

Bellingham tỏ thái độ với HLV Ancelotti (Ảnh chụp màn hình).
HLV người Italy chỉ tay vào sân và nói một điều gì đó với Camavinga. Cầu thủ người Pháp xua tay giải thích. Trong khi đó, Bellingham đã nhăn mặt tỏ ý không hài lòng và liên tục lắc đầu phản đối, bất chấp việc ông thầy vẫn đang nói. Cuối cùng, tiền vệ người Anh bỏ đi, phun nước xuống mặt cỏ.
Bình luận về phản ứng của Bellingham, tờ AS viết: "Tiền vệ người Anh đã phản ứng khi HLV Ancelotti ra lệnh. Có vẻ như thầy trò HLV Ancelotti không hiểu ý nhau".
Bellingham được HLV Ancelotti bố trí thi đấu ở bên hành lang cánh trái trong trận đấu với Arsenal nhưng không tạo ra được dấu ấn nào. Sau trận đấu, ngôi sao sinh năm 2003 thừa nhận Real Madrid thi đấu không tốt: "Chúng tôi cảm thấy may mắn khi chỉ thủng lưới 3 bàn khi thi đấu quá tệ hại trong trận đấu này.
Real Madrid cần phải làm điều gì đó đặc biệt ở trận lượt về để có thể xoay chuyển tình thế. Nếu có một nơi nào đó mang tới điểm tựa cho toàn đội thì đó chỉ là Bernabeu".

Bellingham thi đấu nhạt nhòa trước Real Madrid (Ảnh: Getty).
Trong khi đó, HLV Ancelotti cho biết: "Trong khoảng một giờ đồng hồ, toàn đội đã chơi tốt, nhưng sau đó chúng tôi đã phải trả giá đắt với hai bàn thua từ những tình huống cố định. Về mặt tinh thần, chúng tôi không có thái độ tốt trong hiệp hai.
Một thất bại đầy cay đắng, đặc biệt vì chúng tôi đã không biết phải làm gì trong hiệp hai, trong khi ở hiệp một chúng tôi chơi khá ổn. Real Madrid sụp đổ về tâm lý và không thể phản ứng lại. Cho tới thời điểm đó, trận đấu vẫn đang cân bằng thậm chí chúng tôi vẫn thi đấu với cường độ cao".
Real Madrid sẽ đón tiếp Arsenal trên sân nhà Bernabeu ở trận lượt về tứ kết Champions League vào tuần sau. Họ cần phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới đi tiếp.