1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Jack Wilshere bất ngờ chia tay Arsenal

(Dân trí) - Trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng mùa Hè, tiền vệ Jack Wilshere đã chia tay Arsenal để chuyển sang khoác áo Bournemouth theo hợp đồng cho mượn.

Mặc dù từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh nhưng Jack Wilshere lại chưa thể vươn tầm ở Arsenal vì dính quá nhiều chấn thương. Sang mùa này, cầu thủ sinh năm 1992 khó lòng có thể cạnh tranh vị trí với Granit Xhaka, Coquelin, Santi Cazorla ở vị trí tiền vệ trung tâm của “Pháo thủ”.

Jack Wilshere chia tay Arsenal
Jack Wilshere chia tay Arsenal

Chính vì vậy, Jack Wilshere đã buộc lòng phải rời khỏi Arsenal để cứu vãn sự nghiệp. CLB Arsenal cũng đồng ý để tiền vệ người Anh ra đi theo hợp đồng cho mượn.

Dù thế nào, Jack Wilshere vẫn là cái tên “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Ngay sau khi Arsenal đưa cầu thủ này ra thị trường chuyển nhượng, họ đã nhận được tới 22 lời đề nghị trong vòng 1 ngày.

Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 1992 đã quyết định đầu quân cho Bournemouth theo dạng hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải. Sau buổi nói chuyện với HLV Eddie Howe, Jack Wilshere đã bị thuyết phục. Đó là lý do cầu thủ này từ chối nhiều CLB như Crystal Palace, Watford, AS Roma, AC Milan, Sporting Lisbon và Benfica để gia nhập Bournemouth.

Serge Gnabry đầu quân cho Werder Bremen
Serge Gnabry đầu quân cho Werder Bremen

Cũng trong ngày hôm qua, Arsenal đã bán đứt tài năng trẻ Serge Gnabry cho Werder Bremen với mức phí 4,5 triệu bảng. Mặc dù trước đó, Serge Gnabry thi đấu khá thành công ở Olympic Rio 2016 nhưng HLV Wenger vẫn quyết định để cầu thủ này ra đi vì không còn nằm trong kế hoạch của ông.

Serge Gnabry rất hạnh phúc sau khi gia nhập Werder Bremen. Chia sẻ trong ngày ra mắt CLB mới, tiền vệ này nói: “Tôi cập bến Werder Bremen để được ra sân thường xuyên. Tôi hy vọng nơi đây sẽ giúp mình trưởng thành hơn”.

H.Long