1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italia “làm gỏi” Israel dù chơi thiếu người

(Dân trí) - Mặc dù cho trung vệ Chiellini phải rời sân ở phút 55 vì nhận 2 thẻ vàng nhưng Italia vẫn xuất sắc đánh bại Israel với tỷ số 3-1, qua đó có sự khởi đầu thành công ở vòng loại World Cup 2018.

Cách đây vài ngày, HLV Ventura đã có màn ra mắt không thành công trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Italia với thất bại 1-3 trong trận giao hữu với đội tuyển Pháp. Chính vì vậy, ông phải giành chiến thắng trong cuộc chiến với Israel ở vòng loại World Cup 2018 để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Bên cạnh đó, 3 điểm trước Israel cũng có ý nghĩa quan trọng với Italia trong cuộc đua với Tây Ban Nha ở bảng đấu này.

Italia xuất sắc giành chiến thắng trước Israel
Italia xuất sắc giành chiến thắng trước Israel

Cuối cùng, những chiến binh Thiên thanh đã hoàn thành nhiệm vụ ấy. Sau 90 phút, họ đã vượt qua Israel với tỷ số 3-1, bất chấp việc phải thi đấu thiếu người kể từ khi 55 khi Chiellini phải rời sân ở hiệp 2.

Bước vào trận đấu này, HLV Ventura vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 như trận thua Pháp cách đây vài ngày. Tuy nhiên, ông đã có 3 sự điều chỉnh khi Bonucci, Antonelli và Verratti đá chính thay thế Astori, De Sciglio và De Rossi.

Mặc dù kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng Italia lại suýt nữa hứng chịu bàn thua sớm. Sau pha chuyền về bất cẩn của Chiellini, Israel có thời cơ tốt để phản công. Rất may, cú dứt điểm cuối cùng của Hemed lại đập người hậu vệ của Italia và bay ra ngoài.

Tình huống này khiến các cầu thủ Italia cẩn trọng hơn. Phút 14, họ đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Sau pha dàn xếp tấn công khá bài bản, Antonelli căng ngang cho Pelle băng vào đệm bóng tung lưới Israel.

Sau bàn thua này, Israel đã dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng khi chưa gây khó khăn cho hàng thủ Italia, Israel đã hứng chịu thêm bàn thua. Phút 31, trọng tài cho Italia hưởng quả phạt đền khi Bonaventura bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Candreva đã không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 2-0.

Chiellini là tội đồ của Italia trong trận đấu này
Chiellini là tội đồ của Italia trong trận đấu này

Dù vậy, tới phút 35, Chiellini lại mắc sai lầm với pha mất bóng tai hại để Israel phản công vô cùng nguy hiểm. Lần này, họ đã thành công khi Ben Chaim dứt điểm vô cùng đẳng cấp, không cho thủ thành Buffon bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Bàn thắng này càng khiến Israel hưng phấn hơn nhưng họ không thể chọc thủng lưới Italia thêm bàn nào trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, Israel đã có lợi thế lớn khi Chiellini lĩnh thẻ vàng thứ 2 rời sân, Italia chỉ còn thi đấu với 10 người.

Ngay lập tức, HLV Levy đã tăng cường hàng công bằng những sự bổ sung mang tên Nir Bitton và Kehat. Với lợi thế hơn người, Israel liên tục vây ráp khung thành của Italia và không ít lần đẩy đội bóng mạnh hơn vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Đáng tiếc, Israel không thể ghi được bàn thắng.

Phút 83, những CĐV Italia mới thực sự thở phào. Từ pha tấn công khá đơn giản, bóng được thủ thành Buffon phát từ sân nhà, Pelle đánh đầu chuyền cho cầu thủ vào sân thay người Immobile. Bằng sức mạnh của mình, Immobile đã chiến thắng một cầu thủ Israel trong pha tranh chấp, trước khi dứt điểm chìm, hạ gục thủ thành Goresh, nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Israel (4-3-3): Goresh; Ben Bitton, Tibi (Gershon 50'), Tzedek, Davidzada; Kayal, Nir Bitton (Atzili 58'), Yeini; Ben Haim (Kehat 64'), Hemed, Zahavi.

Italy (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva (Florenzi 67'), Parolo, Verratti, Bonaventura (Ogbonna 61'), Antonelli; Eder (Immobile 70'), Pelle.

H.Long