1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1/8 Europa League 2014-15

Inter và Roma bị loại, Premier League sạch bóng tại châu Âu

(Dân trí) - Lượt về vòng 1/8 Europa League 2014-15 chứng kiến cú ngã ngựa của AS Roma và Inter Milan, hai ông lớn của bóng đá Italia. Ngoài ra, Everton, đại diện cuối cùng của bóng đá Anh tại đấu trường châu Âu cũng phải rời cuộc chơi khi thất bại thảm hại trước Dynamo Kiev.

AS Roma thua thảm ngay trên sân nhà

Mùa giải này, AS Roma liên tục nhận những thất bại cay đắng ngay trên sân nhà Olimpico tại đấu trường châu Âu. Trong giai đoạn lượt đi, thảm bại trước Bayern Munich và trận thua đau đớn trước Man City khiến đội bóng áo bã trầu bị loại khỏi đấu trường Champions League. Bây giờ, bi kịch tiếp diễn tại vòng 1/8 Europa League với thất bại thảm hại trước Fiorentina.

Kiếm được trận hòa 1-1 trên sân đối phương ở lượt đi đem lại lợi thế không nhỏ cho thầy trò Rudi Garcia. Tuy vậy, sự yếu kém của hàng phòng ngự đã dập tắt hi vọng giành vé vào tứ kết Europa League của đội bóng áo bã trầu một cách chóng vánh. Vỏn vẹn 22 phút sau tiếng còi khai cuộc, AS Roma đã để lọt lưới tới ba lần và tự dâng chiến vé đi tiếp cho đội bóng đồng hương.

Ngay phút thứ 9, Holebas đốn ngã Fernandez trong vòng cấm và Fiorentina được hưởng phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Rodriguez không phạm phải sai lầm nào mở tỉ số trận đấu. Đến phút 18, đến lượt thủ thành Skorupski khi bắt không dính bóng và Alonso nhanh chân lao vào nhân đôi cách biệt. Chỉ 3 phút sau, khi đội chủ nhà chưa hết choáng váng, Basanta giúp Fiorentina tung đòn kết liễu bằng pha bật cao đánh đầu dũng mãnh.

Tạo ra khoảng cách 3 bàn quá an toàn, thời gian còn lại của trận đấu Fiorentina thiết lập thế trận phòng ngự kín kẽ và thi đấu khá thoải mái. Trong khi đó, các cầu thủ đội chủ nhà hoàn toàn rệu rã. Đỉnh điểm của sự bất lực được thể hiện ở phút 88, khi Adem Ljajic vào bóng ác ý với Alberto Aquilani, một người cũ của Roma, và phải nhận thẻ đỏ rời sân.


Inter Milan theo chân Roma rời cuộc chơi

Khác với AS Roma, hi vọng đi tiếp của Inter Milan đã không còn từ trận lượt đi với thất bại 1-3 trên sân Wolfsburg. Tuy nhiên, chắc hẳn khi các CĐV Inter vẫn rất thất vọng với màn trình diễn của thầy trò Roberto Mancini ở trận lượt về. Đội chủ nhà nhập cuộc với tâm lý “an phận”, chấp nhận rời bỏ cuộc chơi thay vì lao về phía trước kiếm bàn gỡ.

Ngược lại, Wolfsburg vẫn thi đấu như trận lượt đi. Tự tin và mạch lạc. Lợi thế đội bóng nước Đức có được càng tăng lên gấp bội khi Daniel Caligiuri mở tỉ số trận đấu ở phút 24. Phải đến phút 72, Inter Milan mới có được bàn gỡ do công của Rodrigo Palacio sau pha phối hợp có nét hiếm hoi của đội chủ nhà. Tuy nhiên, 1 phút trước khi hết giờ, Nicklas Bendtner “tiễn” gã khổng lồ của bóng đá Italia khỏi Europa League bằng cú vô-lê hết sức đẹp mắt.


Sạch bóng người Anh

Tại Champions League, các đội bóng Anh đều đã bị loại. Liverpool rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Chelsea, Arsenal và Man City vừa nói lời giã biệt giải đấu danh giá nhất châu Âu ở vòng 1/8. Tại Europa League, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Everton, đại diện cuối cùng của bóng đá xứ sương mù tính đến ngày hôm qua, cũng đã bị đá bay khỏi Europa League.

Trước chuyến hành quân đến Kiev, Everton nắm đôi chút lợi thế nhờ chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân nhà Goodison Park. Tuy nhiên, lợi thế 1 bàn chẳng giúp được gì cho thầy trò Roberto Martinez bởi đội chủ nhà đã có một trận đấu quá thăng hoa. Andriy Yarmolenko mở tỉ số trận đấu ở phút 21 bằng cú sút xa đẹp mắt. 8 phút sau, Lukaku cân bằng tỉ số với cú nã đại bác đẹp không kém.

Nhưng từ phút 35 đến 76, 4 bàn thắng được ghi, Dynamo Kiev dần dần dập tắt mọi hy vọng cứu vãn danh dự cho người Anh của Everton. Đến phút 82, Phil Jagielka rút ngắn tỉ số xuống còn 2-5 cho đội khách, song mọi thứ đã chấm dứt. Everton bị loại và Premier League không còn một đại diện nào tại vòng tứ kết Champions League lẫn Europa League.


Bắn hạ “tàu ngầm vàng”, ĐKVĐ Sevilla đặt chân vào tứ kết

Chiến thắng 3-1 ngay trên sân El Madrigal của Villarreal ở lượt đi giúp Sevilla xem như đã đặt chân vào tứ kết. Vì vậy, các nhà ĐKVĐ Europa League nhập cuộc với tâm lý rất thoải mái. Tuy nhiên, Villarreal cho thấy họ không phải đội bóng dễ bắt nạt khi gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong suốt trận đấu.

Phải đến phút 69, Sevilla mới có được bàn thắng mở tỉ số do công của Vicente Iborra sau đường chuyền dọn cỗ của Carlos Bacca. Chỉ 4 phút sau, Giovani dos Santos cân bằng tỉ số với cú đá phạt hàng rào hết sức kỹ thuật. Tuy nhiên, đến phút 83, Denis Suarez định đoạt mọi chuyện bằng cú đánh đầu chính xác sau quả tạt như đặt của Tremoulinas.


Kết quả lượt về Vòng 1/8 Europa League

Dinamo Moscow 0-0 Napoli (Chung cuộc: 1-3)

Dynamo Kiev 5-2 Everton (6-4)

Roma 0-3 Fiorentina (1-4)

Ajax 2-1 Dnipro (2-2)

Besiktas 1-3 Club Brugge (2-5)

Inter 1-2 Wolfsburg (2-5)

Sevilla 2-1 Villarreal (5-2)

Torino 1-0 Zenit (1-2)

Duy Khánh