1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm trận chung kết Champions League:

Iniesta, Xavi "sáng" nhất, Vidic "tệ" nhất

(Dân trí) - Với chiến thuật hợp lý và một thế trận lấn lướt, Barca đã đánh bại MU thuyết phục để trở thành “vị vua” mới của châu Âu. Màn trình diễn tuyệt vời của bộ đôi Xavi và Iniesta được chấm điểm cao nhất trong khi Vidic bị đánh giá “tồi” nhất trận chung kết…

Barcelona:

 

Valdes -7.0: Không phải hoạt động quá nhiều trong suốt trận đấu nhưng trong những thời điểm quan trọng, anh vẫn có một vài pha cứu thua xuất sắc, đáng kể là tình huống lao ra rất nhanh ngăn chặn góc sút của Ronaldo khi Barca đang dẫn 2-0.

 

Puyol -7.5: Hoạt động năng nổ và không biết mệt mỏi bên hành lang phải. Đội trưởng của Barca chút nữa đã có thể lập công nếu Van der Sar không kịp thời cản phá trong pha đối mặt.

 

Iniesta, Xavi "sáng" nhất, Vidic "tệ" nhất - 1

Puyol vẫn rất xông xáo và hiệu quả khi chơi vị trí hậu vệ phải


 

Pique -7.5: Tỏ ra rất chắc chắn và hiệu quả khi đối đầu với những người đồng đội cũ. Trung vệ cao lớn này đã khỏa lấp điểm yếu về chơi bóng bổng của hàng thủ Barca, không những vậy, anh còn có hai tình huống xoạc chân kịp thời để ngăn chặn Park và Rooney.

 

Toure -7.0: Dù thiếu nhạy cảm về vị trí nhưng trung vệ “bất đắc dĩ” này bù đắp bằng sức mạnh thể lực và sự càn lướt. Sau khoảng 20 phút đầu khá lúng túng, cầu thủ người Bờ Biển Ngà thi đấu ngày càng chắc chắn bên cạnh Pique.

 

Sylvinho -7.0: Chỉ là sự lựa chọn thứ hai của Guardiola nhưng lão tướng 35 tuổi này vẫn cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Không đủ thể lực để liên tục dâng cao tấn công, bù lại Sylvinho chắc chắn trong phòng thủ và chỉ duy nhất một lần để Rooney vượt qua.

 

Busquets -7.0: HLV Guardiola đã gây chút ngạc nhiên khi đưa Busquet chứ không phải Keita vào đội hình xuất phát và tiền vệ trẻ này đã không khiến ông thất vọng.

Luôn giữ đúng vị trí và cung cấp bóng cho Xavi cũng như Iniesta khởi xướng các pha tấn công.

 

Xavi -9.0: Theo thống kê, anh là cầu thủ di chuyển nhiều nhất và thực hiện nhiều đường chuyền nhất bên phía Barca. Kiến tạo đường chuyền chính xác tới từng centimet cho Messi đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, tạo cơ hội cho Henry rồi Puyol và suýt lập công với cú sút phạt hàng rào đập cột dọc, Xavi xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

 
Iniesta, Xavi "sáng" nhất, Vidic "tệ" nhất - 2

Iniesta tung hoành giữa các tiền vệ MU

Iniesta -9.0: Tác giả của đường chuyền dẫn tới bàn mở tỷ số của Eto’o. Luôn tự tin cầm bóng và đột phá gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ MU. Anh cùng với Xavi làm chủ khu vực giữa sân khiến tuyến giữa MU hoàn toàn “tê liệt”.

 

Messi -7.5: Không chơi với phong độ cao nhất nhưng đúng với danh tiếng của một ngôi sao, anh đã tỏa sáng đúng thời điểm quyết định với bàn thắng khiến đối thủ hoàn toàn suy sụp. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Messi trước một đội bóng Anh, và lại là một pha đánh đầu hiếm hoi!

Eto'o -7.5: Lối di chuyển rộng của tiền đạo người Cameroon khiến Vidic và Ferdinand “bở hơi tai” theo kèm. Phối hợp tốt với Messi, Iniesta và Xavi và đặc biệt, bàn thắng mở tỷ số của anh chính là bước ngoặt quan trọng của trận đấu sau những phút đầu MU chơi lấn lướt.

 

Henry -6.5: Không hoàn toàn sung mãn nhưng chút nữa đã có thể ghi tên mình lên bảng điện tử sau một pha loại bỏ Ferdinand và đối mặt với Van der Sar ở phút 50. Dù sao, “Titi” cuối cũng đã thỏa ước nguyện giành Champions League của mình.

 

Dự bị:

 

Keita - 6.5: Giúp thế trận của Barca trở nên chắc chắn và an toàn hơn sau khi vào thay Henry.

 

Pedro - Vào sân ở những phút bù giờ

 

Manchester United:

 

Van der Sar - 8.0: Nếu thủ thành người Hà Lan không chơi xuất sắc trong một số tình huống cứu thua, đáng kể là hai pha ngăn chặn mặt đối mặt với Henry và Puyol, MU đã có thể bị thủng lưới tới 4 hoặc 5 bàn.

 

O'Shea - 6.0: Chơi ở mức trung bình khi chỉ một lần để Henry thoát xuống. Hiếm khi dâng cao tham gia tấn công.

 

Vidic - 4.5: Trung vệ người Serbia đã có mùa giải rất tuyệt vời nhưng phong độ đó đã không được thể hiện trong trận đấu quan trọng nhất này. Để Eto’o qua mặt dễ như một cầu thủ “học việc” trong tình huống để thua đầu tiên và luôn tỏ ra lúng túng trước những pha đột phá của các tiền đạo Barca.

 
Iniesta, Xavi "sáng" nhất, Vidic "tệ" nhất - 3

Vidic (áo trắng) không còn là chính mình đêm qua

Ferdinand - 5.5: Bị Henry “diễn xiếc” vượt qua ở phút 50 và sau đó “để sổng” Messi tạo điều kiện cho ngôi sao người Argentina thoải mái đánh đầu tung lưới Van der Sar. Một trận đấu cũng rất đáng quên đối với trung vệ tuyển thủ Anh.

 

Evra - 6.5: Ngăn không cho Messi xuống bóng ở biên và buộc “số 10” bên phía Barca phải dạt vào trung lộ. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để hậu vệ người Pháp giúp MU tránh khỏi thất bại trước Barca.

 

Carrick - 5.0: Hoàn toàn “tắt điện” trước bộ đôi Xavi - Iniesta ở giữa sân, Carrick không đủ sức cáng đáng vai trò phòng ngự từ xa cũng như chẳng có lấy đường chuyền vượt tuyến đáng kể nào.

 

Anderson - 5.0: Tiền vệ người Brazil bị chỉ trích khá nhiều do phong độ sa sút ở mùa giải này và những gì anh thể hiện trước khi bị thay ra ở đầu hiệp hai (Tevez vào thay) đã chứng tỏ điều đó là hoàn toàn có cơ sở. Dù vậy, MU thậm chí còn trở nên mong manh hơn khi anh rời sân!

 

Giggs -5.0: Không tạo được bất cứ dấu ấn nào trong những phút có mặt trên sân. Kinh nghiệm của lão tướng người xứ Wales đã không được phát huy trong trận đấu mà MU cần đến anh nhất.

 

Park -5.0: Vinh dự trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử có mặt tại một trận chung kết Champions League nhưng điều đó có vẻ như khiến Park chịu sức ép quá lớn. Tiền vệ người Hàn Quốc đã chơi đầy nỗ lực nhưng hiệu quả là rất thấp.

 
Iniesta, Xavi "sáng" nhất, Vidic "tệ" nhất - 4

Một ngày buồn với Ronaldo và các đồng đội

Ronaldo -7.0: Thực sự nổi bật trong khoảng 20 phút đầu trận với những pha dứt điểm liên tiếp về phía cầu môn Valdes. Tuy nhiên, sau khi MU bị thủng lưới và đánh mất thế trận vào tay Barca, CR7 cũng “chìm” theo. Bỏ lỡ cơ hội quý giá khi không thắng được Valdes ở pha dứt điểm cận thành trong hiệp hai.

 

Rooney -5.5: Màn trình diễn quá mờ nhạt của “số 10” khi Rooney hầu như không một lần đe dọa khung thành Valdes.

 

Dự bị:

 

Tevez 5.5: Vào thay Anderson ở đầu hiệp hai nhưng tiền đạo người Argentina không khiến thế công MU sáng sủa lên là bao.

 

Berbatov -5.5: Không để lại dấu ấn nào ngoại trừ cú đánh đầu vọt xà khá “vô duyên” từ quả phạt góc bên cánh phải.

 

Scholes - 5.5: Không giúp được nhiều cho MU bởi thế trận gần như đã “an bài” khi anh vào sân.

 

MH

Dòng sự kiện: Chung kết C1