1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic trình làng, Barca mất Joan Gamper Cup vào tay Man City

(Dân trí) - Dù có được sự phục vụ của tân binh đắt giá Ibrahimovic trong hiệp 2 nhưng Barcelona cũng đành cay đắng chịu thua 0-1 trước Man City và chấp nhận để thầy trò HLV Mark Hughes “cuỗm” mất danh hiệu Joan Gamper Cup ngay tại sân nhà Nou Camp.

 

Nhằm mục đích dưỡng quân chuẩn bị cho trận lượt về Siêu Cúp TBN với Bilbao cuối tuần này, HLV Guardiola đã tung ra sân đội hình bao gồm các cầu thủ dự bị, ngoại trừ Puyol và Toure. Do đó, có thể thấy tuy Joan Gamper Cup là một danh hiệu truyền thống ở xứ Catalan nhưng Barca cũng không quá thiết tha giải đấu này. 

 

Bên phía đội khách, Man City tỏ ra khá khát chiếc Cúp này khi tung ra lực lượng gần như mạnh nhất, chỉ thiếu mỗi Robinho và Adebayor. Trong chuyến tái ngộ sân Nou Camp, HLV Mark Hughes đã đưa ra sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với trục xương sống gồm Dunne-Barry-Tevez ở 3 tuyến.
 
 
 
Ibrahimovic trình làng, Barca mất Joan Gamper Cup vào tay Man City - 1

Barca đã thua trận đầu tiên trong mùa hè vừa qua

 

Với đội hình vượt trội hơn về kinh nghiệm do đối thủ chỉ tung đội hình B, không khó để Man “xanh” có thể áp đặt thế trận và họ có được bàn thắng nhờ công của Martin Petroz ở phút 28. Sang hiệp 2, Pep Guardiola lần lượt tung cả Messi rồi Ibrahimovic vào sân nhưng không thể thay đổi thế cuộc và chấp nhận nhìn chiếc Cúp Joan Gamper rơi vào tay Man City.
 

Hai đội vào cuộc khá cởi mở nên có khá nhiều cơ hội đáng kể được tạo ra về phía cầu môn đôi bên. Nếu như Barcelona vẫn trung thành với lối chơi đan lát đẹp mặt ở giữa sân rồi đẩy lên cho bộ ba Pedro-Krkic-Jeffren ở phía trên thì mọi đường bóng tấn công của Man “xanh” đều nhằm vào vị trí Petrov và Tevez.

 

Cơ hội đầu tiên của Barcelona đến ở phút 15 khi Yaya Toure đột phá từ giữa sân rồi tung cú sút như búa bổ buộc Shay Given phải bay người hết cỡ mới cản phá được. Sau đó chừng 2 phút, hậu vệ phải Montoya tăng tốc bên cánh phải trước khi dứt điểm khá mạnh từ xa khiến Given thêm một lần nữa phải trổ tài.
 
 
Ibrahimovic trình làng, Barca mất Joan Gamper Cup vào tay Man City - 2

Petrov, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Man City

 

Các cầu thủ trẻ Barcelona chứng tỏ họ không thua kém gì những chiến binh kỳ cựu của Man City khi chơi khá hưng phấn và liên tục ép sân. Đến phút 25, Jeffren đi bóng qua hàng loạt hậu vệ đội khách trước khi căng ngang thuận lợi cho Krkic, đáng tiếc là “số 11” lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống khá trống trải.

 

Barca có lý do để tiếc nuối bởi chỉ sau đó 3 phút, họ đã phải nhận bàn thua. Sau pha bật tường cùng Tevez, Ireland chọc khe thông minh cho Petrov băng xuống lạnh lùng dứt điểm vào góc gần hạ gục Pinto, mở tỷ số 1-0 cho Man “xanh” trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn CĐV tại Nou Camp.

 

Bàn thua khiến các cầu thủ trẻ Barca có phần rối loạn và liên tục để lộ nhiều sơ hở ở hàng thủ. Và nếu cú đánh đầu của Gareth Barry ở phút 34 chính xác hơn một chút nữa, Los Blaugrana phải nhận trái đắng lần thứ hai. Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Pep Guardiola quyết định tung cả Messi, Ibra rồi Keita vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu.
 
 
Ibrahimovic trình làng, Barca mất Joan Gamper Cup vào tay Man City - 3

Dù rất nỗ lực nhưng Ibra không thể ghi bàn trong trận ra mắt CLB mới

 

Tuy nhiên, trước một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và chơi khá rắn của Man “xanh’, những đường tấn công của Barca trong một ngày thiếu vắng Xavi đều dễ dàng bị đánh bật ra. Mãi đến phút 63, đội chủ nhà mới khiến cầu môn Man City chao đảo khi Messi túng cú vô lê đẹp mắt nhưng đã bị Shay Given từ chối.

 

Ibrahimovic dù phải băng tay để ra sân nhưng anh vẫn thi đấu khá xông xáo trên hàng công. Phút 70, chân sút người Thụy Điển tung cú sút như búa bổ khiến Given tiếp tục phải bay người trổ tài. Barca nỗ lực tột cùng nhằm tìm kiếm bàn thắng và đến phút 90, đội chủ nhà đã không gặp may khi pha dứt điểm cận thành của Messi lại tìm đúng cột dọc.

 

Bất lực trong việc đánh bại Shay Given, Barca chấp nhận để Man City Joan Gamper Cup và đây là trận thua đầu tiên của họ trong chuyến tập huấn này. Chiến thắng này thực sự có ý nghĩa với HLV Mark Hughes, người đã có nhiều năm gắn bó với sân Nou Camp với tư cách cầu thủ những năm 80.

 

Đội hình thi đấu:

 

Barcelona: Pinto, Montoya (Alves 45), Fontas (Henry 63), Puyol (Bartra 31) (Pique 63), Maxwell (Muniesa, 63), Toure (Tiago 45) Busquets ( Keita 45), Gudjohnsen (Jonathan, 45), Pedro (Messi 45), Bojan (Ibrahimovic 45), Jeffren (Gai Assulin 54).

 

Manchester City: Given, Onuoha, Kolo Toure (Ben-Haim 45), Dunne, Zabaleta (Garrido 65), Weiss, Ireland, Barry (Etuhu 70), Wright-Phillips (Trippier 80) , Petrov, Tevez (Bellamy 65).

 

Anh Tuấn